Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 5: Nụ cười của boy lẹ lùng



Trời cũng dần trở tối Tiêu Dao bước về nhà là bay vù vào phòng tắm . Còn về phía Dạ Hàn thì về Trụ Sở Công Ty Z® , khi bước vào phòng Kỷ Phong liền đứng trước mặt hỏi chuyện " Lão Đại anh về rồi , sao mà đi đâu lâu zữ zậy " .

Ánh mắt của Kỷ Phong hướng đến túi phở mà Dạ Hàn đang cầm và sáng mắt nói " Uây phở , lão đại thích ăn phở từ lúc nào vậy ! Hay là mua cho em zợ " ..

Tay nhanh hơn não Santa định vồ luôn túi phở nhưng Dạ ấn đầu cậu ra nói " Không cho cậu , của tôi ".

Kỷ Phong ngây người nói nhỏ " Lão Đại hình như có chút kì lạ " .

Rồi Lục Thành lên tiếng " Dạ tối nay cậu phải live stream đó . Một tuần 2 lần , trong lúc rời đi quản lý có đến đây càu nhàu là cậu ít live , rồi fan đang spam nổ thông báo với diễn đàn game đó " .

Dạ Hàn " Ừ biết rồi " , rồi ra phòng khách ngồi ăn ngon lành bát phở .

Bạc Lãnh nhìn thấy vậy hỏi " Cậu cũng thích ăn món phở bình thường đó à , đúng thật là không giống với tên kén ăn ngày nào " .

Santa ngồi ghế đối diện Dạ than thở " Hzz.. Đúng vậy mua rồi còn không chia sẻ cho anh em, lão đại xấu tính thật đó "

Đột nhiên không khí dần lạnh đi đến phát run ở gáy cổ , Dạ với ánh mắt không cảm xúc nói " Có ý kiến với tôi sao ? " .

Rou bờ phờ nói : " Cái thằng cha có câu nói đi nói lại thương hiệu hẻ ? "

Santa nhìn Dạ cảm giác không lành liền quay sang kêu sự cứu trợ nhìn về phía Rou nhưng càng bất ngờ hơn cậu ấy đã biến mất trước .

Santa rụt rè nói " Đương nhiên là không rồi ! Lão Đại mãi đỉnh ! Lão Đại mãi keo ! ". Rồi chuồn trong tức khắc .. Sau đó Dạ cầm điện thoại nhìn hồi lâu vào trang cá nhân Tiêu Dao rồi quyết định inbox .

[ Trên màn hình điện thoại ]

Ngu Thần : Cậu về tới nhà chưa ?

Thực sự trong đời cậu dù làm gì hay đấu một trận game quan trọng cũng chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp và mong chờ tin nhắn của một người ..10 phút trôi qua vẫn không thấy cô ấy rep nên Dạ quyết định ra live ván game ngồi vào bàn và bật live đeo tai nghe trông rất ngầu lòi.

Trong tích tắc thay đổi sắc mặt chỉnh lại trạng thái và chưa đầy một phút đã hơn 100,000 người xem, rất nhiều bình luận khen Dạ Hàn đẹp zai , ngầu xỉu ..vv

* bình luận live *

Rwe : Aaaa , anh Ero live rồi mê quá !!

Kion : Hôm nay anh ấy show mặt chúng mày ơi ..chắc tôi bùng tổ mất ..

Queen : Chắc tôi phải kêu cả dòng họ vào xem live anh ấy mất thôi ..

En : Đẹp zai quá trừng anh ơi ...

Thin : Không biết hôm nay anh ấy live bao nhiêu tiếng nữa chắc tôi phải chụp từng khoảnh khắc của

anh ấy mất ...

Dạ Hàn lầm bầm " Đúng là phiền phức " rồi * đăng nhập nick game * - một mình đi đánh phó bản

* Spam tiếp *

Ewn : Aaa không ngờ anh ấy định chơi một mình sao ?! Vậy thì không phải rất nguy hiểm sao !

Ong : Đi đánh phó bản cần một đội 10 người ? Chơi vậy có liều lĩnh không anh ?!

Senj : Chk mãi zỉnh em ủng hộ cách chơi của anh ..

Manj : Anh ấy là người có lối đi riêng chắc chắn là thắng rồi ! Lối chơi cool ngầu .



" Không chết là được " , mặt Dạ không chút đổi sắc lạnh lùng boy * vào trận *

Trong lúc đó Tiêu Dao mới tắm rửa xong thấy thông báo bùng nổ ở fanpage Diễn Đàn Game hàng loạt thông báo về Ero đang live . Cô nhanh chóng vào bàn và mở Weachat trang của Dạ Hàn , ấn theo dõi live stream Ero .

Tiêu Dao vui mừng phát ra tiếng " May quá vào kịp lúc... " . Tiêu Dao theo dõi chăm chú không rời một khắc và bình luận mong muốn Ero có thể thấy

*Bình luận*

Zr : Chơi hay quá

Nhưng có vẻ cả trận đấu cậu ấy cũng không liếc nhìn bình luận một lần .

Tiêu Dao tự nhủ " Không sao , mình cũng chỉ là một trong số những fan của cậu ấy thôi không để ý là chuyện bình thường " .

Rồi cô cầm điện thoại thấy tin nhắn của Ngu Thần vào 20 phút trước và nhanh chóng rep ..

* nhắn tin *

Tiêu Dao :Tôi về từ 20 phút trước lận á nhưng đi tắm nên rep cậu muốn xin lỗi nhé !! *gửi*

Điện thoại đột nhiên tinh lên và cậu ngoảnh mặt nhìn vội vàng cầm lấy xem .

* đọc * *nhắn lại*

Ngu Thần : Không sao đâu ..

Tiêu Dao : Ùm mà cậu đã ăn bánh phở chưa ?! Ngon lắm đúng không ?!

Ngu Thần : Ngon lắm ..

Bất giác Dạ Hàn cười nhẹ khiến cho fan đông đảo tranh nhau chụp được khoảnh khắc này và bùng nổ bình luận . Một lượt bình luận liên hồi vì lần đầu Ero mỉm cười khiến con tim các chị em không ngừng rung động . Tiêu Dao nhìn các bình luận nhắn với Ngu Thần

*nhắn*

Tiêu Dao : Cậu biết Ero hồi chiều tôi có nói đó !! Cậu ấy hình như rất được nhiều người yêu thích .. Cậu ấy cười lên trông rất dịu dàng.

Ngu Thần : Cậu đang xem live của cậu ta à

Tiêu Dao : Um... Cậu ấy chơi đỉnh lắm luôn nhưng hình như bận gì đó rồi hay sao ?! Không thấy cậu ấy chơi nữa hửm nhưng mà vẫn bật live . Không biết cậu ấy đang làm gì nữa !!

Dạ Hàn bất giác bật cười nhẹ khiến cho Kyz , Santa , Rou nhìn sởn gai ốc ...

Santa nói thầm " Này, các cậu có thấy lão đại cứ nhắn tin cho ai đó rồi cười không " .

Kyz đáp " Không lẽ là.. "

Vì chưa tắt live lên mọi người đều thấy cậu trên tay cầm điện thoại và nhìn chăm chú còn lộ ra những nét cười đầu tiên bình luận liên hồi..

Rwe : Các chị em có chú ý hình như Ero đại thần đang nhắn tin với ai đó ?!

Than : Thật sao ?!

Poni : Đúng vậy !! Còn cười nữa không lẽ...

Quae : Là người yêu sao ?

Gen : Người yêu ?! Là ai là ai vậy ?! Vậy con nhỏ đó là ai ?!



Rin : Dám cướp chồng tui ...

Yern : Không muốn đâu : Ero sao lại có ny được ..

Trong lúc đó Tiêu Dao đọc được và nhắn với Ngu Thần ..

*nhắn*

Tiêu Dao : haha hình như các fan của Ero đang bình luận cậu ấy có người trong lòng rồi kìa .

Ngu Thần : Nếu cậu ta có thật thì cậu nghĩ sao ?! Không phải Tiêu Dao thích cậu ta à !

Tiêu Dao : Không biết nữa nhưng nếu cậu ấy vui là được mà..

Dạ Hàn cười thoả mãn và kết thúc live nói " Hôm nay đến đây thôi "

*bình luận live*

Ten : Ủa chưa được 1 tiếng mà !!! Kết thúc sớm zậy ..Không chịu đâu .

* Tắt live *

Dạ Hàn vừa đi về phòng vừa nhắn tin với khuôn mặt hơi ửng đỏ xung quanh toả ra ánh sáng mãn nguyện như một chú cún .

Ba người Kyz, Rou , Santa ngơ ngác nghĩ "Đây có phải chiến thần lạnh lùng không cảm xúc của Z® không vậy ".

Lục nói " Hình như là có điều gì đó nè " .

Kỷ nói " Có mùi rồi nha " .

Vừa vào đến phòng Dạ nhắn trả lời Tiêu Dao

*nhắn*

Ngu Thần :. kkk

Tiêu Dao : Tôi chỉ đùa thôi mà

Tiêu Dao : À cậu có chơi game thực chiến không ?!

Dạ Hàn suy nghĩ hồi lâu đáp

Ngu Thần : Tôi không biết chơi hay cậu dạy tôi đi ..

Tiêu Dao : Vậy cũng được ? Rồi sau đó tôi sẽ giới thiệu một người bạn tên Lux của tôi cho cậu .

Dạ Hàn có chút chột dạ nhắn lại..

Ngu thần : Cũng được !

Tiêu Dao : Vậy cậu khi nào rảnh ?! Chúng ta sẽ gặp mặt tiện thể tôi chỉ cậu chơi !! Mà nói trước tôi cũng là tay mơ thôi .

Ngu Thần : Tuần sau tôi rảnh ..

Tiêu Dao : Vậy tuần sau chúng ta hẹn chỗ cũ nhé

Ngu Thần : Ừm