Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 3: Chơi game cùng nhau



Tiêu Dao vui mừng khi Đại Thần lên tiếng đó dường như là điều may mắn của cô, khiến cho mọi người trên diễn đàn chấp nhận cô với tư cách là ngoại lệ .

Sau đó một loạt những tin nhắn trên diễn đàn xin lỗi cô. Và cô cũng quyết định ở lại diễn đàn.

Hồi sau cô bắt đầu mỏi mắt mà chợp ngủ đi có vẻ như do đêm hôm qua cô không chợp mắt được tí nào lên cả người uể oải .Cô chìm vào giấc ngủ sâu * thở đều *

Vào đêm lúc đó cũng tầm 1 - 2 h cô chợt mình tỉnh dậy mấp máy nói :" Trời tối rồi sao ?! Có vẻ như mình đã ngủ quá rồi " .

Cô đứng dậy vào nhà tắm * tắm rửa * sau đó là lấy đồ ăn dư trong tủ lạnh nấu lại rồi ăn một cách ngấu nghiến . Ăn xong đứng dậy cô rửa bát nhanh chóng rồi chạy vào phòng mở máy tính đăng nhập nick game .

Cô tự hỏi :" Tầm này mà vẫn nhiều người onl ghê nhưng với lv thấp như vậy chắc không ai chịu chơi với mình đâu" .

Rồi đột nhiên trong sảnh game cô thấy Lux đang onl có vẻ như cậu ấy chưa có đồng đội nên cô ra hỏi ( chat riêng ở trong game sẽ như giao tiếp bằng miệng bình thường )

* chat *

Zero : Lux cậu không có đồng đội chơi cùng à hả?

Lux : Tôi chơi một mình.

Zero : Hể ? hay chơi với tôi không chúng ta đi đánh quái hay tham gia nhiệm vụ gì đó. Chứ chơi một mình chán chết ..

Lux: Phiền quá đấy .

Zero : Tôi sẽ không kéo chân cậu . Thề đấy , ở đây tôi chỉ biết mỗi cậu thôi nên cậu chơi với tôi nhé ..

Lux : Hzzz..

Zero : Cảm ơn ...

Lux : Tôi đồng ý chưa vậy..

Trong khi đó , người đang onl tại trụ sợ Công ty Z® là Dạ Hàn .. Có vẻ như cả hội viên đều không biết Lux là nick phụ của Dạ Hàn , cậu ấy thường cày đêm bằng cách này tránh phiền phức..

Dạ Hàn im lặng lạnh lùng nghĩ " Lính mới sao ? Phiền thật đấy "

Đồng thời trên màn hình hai người ấn vào ghép đội đi thực hiện nhiệm vụ đánh quái .Vì không biết nên chọn cấp độ nào nên Zero chat hỏi

Zero : Vậy nhiệm vụ quái cấp mấy ?!

Lux : Cấp 5 .

Zero : Uh được .

Zero và Lux biến mất đến nơi nhiệm vụ ...

#hệ thống# [ Rừng Ảm Đạm ] Xác nhận

/Lưu ý : Khu rừng chứa nhiều quái cấp 5 vô cùng mạnh các bạn hãy cận thận để đừng bị đăng xuất . Nếu hoàn thành sẽ được nâng cấp trang bị và lv./



Khi đi sâu vào trong khu rừng sự im lặng đó khiến người ta phải rùng mình , hai người cứ tiến sâu thì càng có cảm giác như bị ai đó theo dõi

Zero : Sao tôi cứ cảm thấy như có cái gì đó phía sau í..

Lux : Sợ à, lính mới ?!

Zero : Đương nhiên là không rồi tôi phải tăng lv chứ !

Lux - Dạ Hàn ( cười khẩy ) : Tự lo liệu đi đừng có kéo chân tôi..

Zero : Ò, biết rồi ..

Đột nhiên những con quái vật cấp 5 ào ào xuất hiện bảo vây zero và lux và thật không ngờ thân hình bọn chúng rất đồ sộ và to lớn da đen ngăm ánh mắt zữ tợn khủng khiếp.

Zero : Bị bao vây rồi !! [ Ấn khảo sát sức mạnh của quái ] *hiện* Ể , mạnh không điểm yếu ?

Lux : Sợ sao?

Zero : Tôi sẽ cố yểm trở phía sau cậu ..

Lux : Ko cần lo thân mình trước đi ..

Lux vụt bay nhanh chóng bằng tốc độ phi thường , các thao tác nhảy bén độ chính xác hoàn toàn lên đến 100. Chỉ trong tíc tắc với cây kiếm thường đó Lux đã chém gần nửa cái đầu của bọn chúng mà không để cho chúng kịp phản ứng..

Tiêu Dao bất chợt nhận ra thao tác này rất khác trận đấu sáng nay nhưng mà cô không suy nghĩ nữa mà bắt tay vào trận đấu , cô học hỏi rất nhanh cô nhận ra Lux đã biết điểm yếu của bọn quái là chém rớt cái đầu .

Cô nhanh nhạy không một động tác thừa lộn nhào trên không bằng kĩ năng nhân vật chém cùng lúc 3 cái đầu rớt xuống và rõ ràng cô cũng nhận ra những con quái này có thân hình to xác nhưng động tác di chuyển chậm và chúng chỉ có tầm nhìn bao quát ở dưới còn trên không thì hạn hẹp.

Kĩ năng của cô như vũ điệu , bước nhịp thật hoàn hảo , cô cùng Lux ăn ý hợp tác ăn í diệt trừ bọn chúng .

Lux : Ha..thú vị , cách đánh không tệ

Zero : Thì tôi không muốn kéo chân đồng đội mà.

Sau một hồi hai người hoàn thành nhiệm vụ trang bị và lv đều được nâng cấp . Zero lên lv10 trang bị " Phù Thủy Vũ Điệu " và Lux lv50 trang bị " Giáp Khiên Cốt " vì sự thể hiện vô cùng hoành tráng lên lv tăng cao..

#hệ thống# Chúng mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ . Và đây là phần thưởng ẩn khi dành chiến thắng ***

Đột nhiên cả hai dịch chuyển đến một nơi chất đống

vàng ( tiền thưởng )

Zero: ??

Lux : Nếu muốn thì lấy hết có thể nâng cấp lv và trang bị ..

Zero : Không được đâu vậy thì quá thiệt cho cậu rùi à..* hành động nằm xuống đống vàng * ( nhìn thấy 1 cái hộp nhỏ ) . Gì đây ??

*mở trong game* CHÚC MỪNG



Cả hai đều giật mình bất ngờ với cái món quà dị dạng này . Sau đó chuyển thành một khung cảnh lãng mạng và pháo hoa đầy trời...

Dạ Hàn - Ero ngây người đến phát bực vì cái trò ngớ ngẩn nhàn nhạt nói " Đúng là nhảm nhí "

*chat*

Zero : Wow một phần thưởng đáng mong đợi .

Lux :.. Trẻ con .

Zero : À Lux tôi thấy hình như thao tác cậu rất khác sáng nay !! Cậu đổi cách chơi sao ?!

Lux : Không có , chỉ là sáng nay không phô trương thôi..

Zero : Rõ ràng trận đấu sáng này là thiên về tấn công trực diện nhưng lúc cậu đánh quai thao tác là sự kết hợp quan sát - kĩ năng - tấn công - phòng thủ đều rất hoàn hảo như thể hai người hoàn toàn khác nhau .

Lux : Nhiều lúc tò mò quá không tốt đâu, lính mới ?! Hà..z..

Zero :Um..xin lỗi ?! Mà này cậu là Santa trong Z® chắc cậu cũng biết Ero đúng không !!

Lux :...

Zero : Cậu ấy là người như nào vậy ..

Lux - ( hỏi mình sao ) Đương nhiên là hoàn hảo rồi - tự luyến.

Zero : Ha ha..Tôi cũng thấy vậy ..

Lux : ..

Zero : Tôi thấy cậu ấy chơi game rất ngầu còn vô cùng bá đạo , thao tác tuyệt vời , lắm lun ..

Lux ... thích sao ?

Zero : Có thể nói như vậy akk.Tôi muốn được như cậu ấy ..

Dạ Hàn kiểu "Mơ đẹp ghê " * chat *

Lux : Haa.. Đúng là một tên đực dựa ngu ngốc ..

Tiêu Dao mỉm cười tự nói " Hình như là hiểu lầm mình rùi "

Zero : kkk ..Tôi có nói mình là con trai sao ? * mở mic *

Giọng nói nhọ nhẹ đến mức dễ thương xuyên qua lớp tai nghe khiến Dạ đỏ bừng tai * thịch * * off game *

Dạ Hàn ngại ngùng đến nỗi ấn nhầm off game, tai đỏ ửng lan sang phần má nghĩ "Giọng nói..hay thật đó..."

Còn về phía Tiêu Dao không hiểu tại sao tự nhiên Lux off : " Ủa sao vậy nhỉ ? "