Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 2: Bước đầu tiến đến cậu ấy



Tại Công Ty Trụ Sở Esports Z®

Một công ty cao ba mươi tầng và tại tần thứ 30 như là một lâu đài nhỏ có đầy đủ phòng ngủ , phòng bếp , phòng khách vô cùng rộng lớn cùng với những chiếc máy tính xịn xò trên bàn nổi bật với các tông màu khác nhau xoay quay như hình cầu vồng dài cong .

Santa - 15 tuổi ( Kỷ Phong) . Cậu có mái tóc vàng xoăn cùng thân hình nhỏ nhắn dễ thương " Ế xem này bùng nổ diễn đàn này ..Tin hot hòn họt đây " - Santa nói

" Có chuyện gì vậy " - Kyz nói ( Lục Thành 15 tuổi ) .Cậu có mái tóc hồng nhạt vô cùng bắt mắt với thân hình cao trưởng thành sắc nét

Rou -15 tuổi (Bạc Lãnh ). Có mái tóc xám nhẹ đẹp cùng đôi mắt vô hồn có khí chất ngầu lòi

Ero -15 tuổi ( Dạ Hàn) . Có mái tóc xanh nam đậm cùng đôi mắt xanh cùng màu tóc giống như viên kim cương toả sáng . Nói về cậu thì đẹp trai , lạnh lùng , giàu có , tài năng là thượng thừa

Hai người họ ko quan tâm mà vẫn chơi game chăm chú..

" Nè lên diễn đàn xem đi đang bùng nổ tin người mới thách thức với diễn đàn của chúng ta đó .." - Kỷ nói

" Thật hả ?! " - Lục

" Tin này nổi đến mức lên cả diễn đàn thế giới nói là người mới lv0 , kinh nghiệm ko có , trang bị chưa được nâng cấp, ko biết ai trong hội viên sẽ nhận lời đây " - Kỷ

" Um khó hiểu ghê, không lẽ ko biết luật bang sao ta " - Lục

" Cũng có thể .... " - Kỷ

" Dừng đi , ồn quá đấy.. " - Dạ tập trung chs game và nói :

" Cũng ko phải mới mẻ gì để tâm làm gì cho mệt .." - Rou cười khẩy

* trên máy tính* Trong lúc đó Tiêu Dao vẫn hoang mang style chờ ở sảnh thi đấu .Trên màn hình máy tình đã xuất hiện sàn đấu tròn với những vạch kẻ kí tự hoa văn đẹp mắt . Không khí nhốn nháo ồ ạt của nhân vật trong game đến xem như một sự tiêu khiển , một trò đùa ..

Và rồi phía đối diện đối thủ trong game đã xuất hiện . { Tên nhân vật Lux - lv10 và trang phục cấp Ss }

[ Diễn Đàn thế giới ] * chat trên máy tính *

Mọi người xôn xao bán tán .. Như không thể tin được là trong hội viên DẠ LÃNH HỘI lại xuất hiện tay mơ lv10. Bởi vì theo quy tắc vào hội có nói rõ phải từ lv50 trở lên mới được gia nhập .

2emr : Zề độc lạ bình dương hẻ ?! Sao đâu ra xuất hiện nhân vật lv10 này ...

Mnae : Ko phải thú vị hơn sao ?! lv0 đấu với lv10 hahaha...

Zua : Nhưng có ai để í trang phục cấp Đại Lão của tên Lux đó ko ? Xịn vãi..

Ben :Đúng vậy à cũng hóng gheee

Hen : Chắc đây là trận đấu khốc liệt nhất tôi từng xem đó kkk

Ren : Ấn tượng nhaaaa. Lót zép xem..

Trụ Sở Công Ty Z®

Santa cười một cách sảng khoái *phụt hahaha nói " Heee mượn tạm nick phụ của lão Đại chiến với ma mới , chắc ko vấn đề đâu nhỉ "

Kyz thản nhiên nói " Vậy chẳng phải ép chết lính mới sao ? " .

Santa đáp " Thì cũng 5 phút trôi qua rồi làm gì có ai chấp nhận thách đấu đâu. Không ai biết được đâu mà "

[ Trận Đầu Bắt Đầu ] * trên máy tính *

Bởi cô có học hỏi qua cách chiến đấu trong game rồi nên không hoang mang là mấy nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Nhân vật đứng trong game của cô vẫn bất động không duy chuyển khiến Lux - là Santa đang chơi mở ô trò chuyện riêng..

* chat trên máy tính *

Lux : Hây , không tấn công là tôi cho lock out đó ..

Zero: Xin lỗi..Tại tôi phải suy nghĩ thao tác chơi nên ko để í , xin lỗi ạ..



Lux : Hể ? Mới chơi thật hả ?

Zero : Tôi cũng mới tải thôi tại ấn nhầm vào hội ..

Tiêu Dao suy nghĩ giây lát '' Nếu không phải tựa game bắt buộc phải vào hội viên thì mình đâu phải loay hoay suy nghĩ nên vào hội viên nào chứ "

Trong khi đó , Kỷ Phong phá cười lên vì sự thú vị của người lính mới này và chat hỏi Tiêu Dao

Lux : Vậy có muốn chiến ko biết đâu...

Lux vừa chat hỏi thì Tiêu Dao ấn nhầm vào phím tấn công Lux nói " Chết rồi ấn nhầm "

Kỷ Phong lẩm bẩm " Mất lửa cây rồi, gì troy mới một đòn mà "..

Tiêu Dao nhanh chóng chat xin lỗi ..

Zero : Xin lỗi..xin lỗi tôi ấn nhầm , để tôi hồi phục máu lại cho cậu rồi chúng ta đấu ...

* nhắn chat * [ Diễn đàn thế giới ] * cười ầm *

2mer : kkk trận chiến kinh điển thật..

Bansy : Ủa zậy là đang đánh đó hả ?

Kỷ Phong nghĩ " Đúng là một người kì lạ .Sao ko nhân lúc đó hạ mình nhỉ ? ", rồi nói :

" Chơi cũng đẹp ghê đó "

Lục Thành nói " Chơi đẹp cũng kêu ..."

*nhắn chat*

Lux : Được chiến thôi ..

( phân tích trận đấu trong game). Sau một hồi chiến đấu vẫn chưa phân biệt được ai sẽ dành chiến thắng mặc dù thao tác của Lux vô cùng mượt mà , lợi thế nghiêng về phía Lux . Mọi người trên diễn đàn xô nhau để xem một trận đấu mặc dù là cấp thấp nhưng kĩ năng phải nói là thượng thừa .

Về phía Zero có vẻ yếu thế hơn nhưng luôn chặn được mọi đường tấn công của Lux không một động tác thừa . Hai người chiến đấu khiến cho mọi người phải nhốn nháo bàn tán

[ Diễn Đàn bình luận trận đấu ]

Rine : Vãi đạn , đây là trận chiến solo 1/1 giữa lv0 và lv10 đây sao ?!

Men : Đã được 15 phút trôi qua Lux tấn công liên hoàn sức công phá vô cùng mạnh mẽ còn tên Zero kia chỉ phòng thủ nhưng không giảm nhiều máu và cũng chẳng trả đòn ..

Tanj : Trận đấu phi thường của các tay mơ ..

Tác kiểu " Lv anh thấp nhưng trình bọn anh cao "

Trong trận đánh một người tấn công còn người phòng thủ cứ vậy liên hồi ..

* chat đối thoại *

/ Giải thích một chút: Trong trò chơi chat là nhắn tin với nhau nhưng trên một hệ điều hành có nghĩa là các nhân vật trong game đang nói chuyện với nhau /

Lux :Ể sao bảo lính mới ..

Zero : Tôi cũng mới chơi mà .

Lục Thành nhìn chăm chú nói : " Vẫn chưa thắng sao Santa "

Kỷ Phong làm vẻ mặt không thoả mãn trả lời : " Không hiểu sao tôi ra đòn là tên đó chặn được bực ghê . Lão Đại ơi , có phải con nhân vật này có vấn đề ko vậy " .

Dạ Hàn lạnh lùng đáp: " Sao cậu không tự hỏi xem kĩ thuật mình có tốt không ? "

Lục Thành phụt cười nói: " Trúng tim đen rồi !! "



* trong game * Trong trận đánh Santa không hiểu lý do những đòn tấn công của mình bị chặn và chat .

Lux : Sao mà chặn được các đòn tấn công của tôi vậy

Tiêu Dao suy nghĩ hồi lâu đáp..

Zero : Bởi vì thao tác của cậu là nhưng đòn tấn công chủ yếu vào góc chết và thêm nữa nhân vật này không phù hợp với kĩ năng chơi của cậu nên đòn tấn công giảm sát thương đáng kể ..Tôi cũng chỉ lợi dụng điều đó thôi .

Kỷ Phong ngạc nhiên thốt : " Vãi trưởng , mới chơi mà kĩ năng quan sát nhạy bén ghê...Lão Đại , tên này .." . Vì mải mê làm nỡ một nhịp sau đó màn hình máy tính xuất hiện * K.O*

Lục Thành ngạc nhiên : " Uây vãi , đàn em sói ca thua cuộc rồi này phụt hahaha"

Bạc Lãnh nhàn nhạt nói : " Đồ ngốc , một trong những yếu tố chơi game là tập trung . Đúng là làm xấu mặt Z®

Kỷ Phong mặt trở nên ỉu xìu ngây ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì: " Ủa sao mình nhìn suốt vào màn hình mà "

Dạ Hàn lạnh lùng đáp " Khinh địch trong trận đấu cũng là một điều ngu ngốc , cậu chưa từng học về điều này à "

Màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ # Zero đã được thông qua bài đánh giá vào hội viên #

[ Diễn đàn DẠ LÃNH HỘI ] *Zero được xét vào bang*

2emr : Lính mới đánh hay lắm ..

Kín : Cú đánh cuối cùng thật tuyệt vời nó thật giống với chiêu thức của Lão Đại .

Rine : Đúng đúng biến mất trong tích tắc rồi tấn công đối thủ. Lính mơi đúng là không tầm thường nha .

Ebe : Trời hot hot lính mới đang bùng nộ trên diễn đàn nè anh em.

Hen : Hình như lính mới lv0 là một ngoại lệ duy nhất được gia nhập hội viên của chúng ta ..

Zen : Nhưng thật không công bằng khi lính mới chỉ lv0 không phải hồi đấy chúng ta cày nhiều lắm sao ?!

Kyz : Có sự ngoại lệ lên điều kiện của @Zero gia nhập hội đã đạt , dù là lv0.

Win : Ủa sao mà điều kiện công bằng sao lại là ngoại lệ ..

Nhiều thành viên cũng lên tiếng không chấp thuận . Khi Tiêu Dao đọc những dòng đó có vẻ cô cũng hiểu được phần nào.

Cùng lúc đó Ero chat lên diễn đàn

Ero : Luật lệ hội rõ ràng:

1 Đánh bại được kì cựu trong hội

2 Lv lên 50 là đc xét duyệt

Đánh bại được là do thực lực nếu mấy người làm được thì có thể thi đấu với các kì cựu, còn ko thì bớt ý kiến.

Rine : Lux lv10 có phải kì cựu đâu ..

Kỷ, Lục bất ngờ khi Dạ ra mặt quản hội

*chat*

Santa : À Lux , là do tôi chơi. Còn @Zero đã chiến thắng bằng thực lực nên mọi người đừng gây tranh cãi nữa nhé. Haha..

Ren : Uây vãi đệt đánh bại một trong những tuyển thủ Z®

Ween : Chắc do may mắn hoặc Santa lương tay cho lính mới thôi chứ mắc gì thắng được ..

Uni : Làm sao dễ thắng vậy được ...

Trong lúc đó Tiêu Dao ánh mắt sáng bừng nghĩ " Ero.."