Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 29: Thú vị



Một thiếu niên m80 cùng với bộ quần áo hàng hiệu thời thượng cùng mái tóc màu trắng có ửng hồng ..đang nhìn Dao Dao và cười..

Tiêu Dao giật mình ???

Thầy Hiệu Phó thấy thiếu niên đó thì có chút dè dặt nói " A..em Lạc Hy đó à .."

/ Ảnh Đế - Lạc Hy ( ông hoàng trap boy ) với ngoại hình của mình làm siêu lòng nhiều cô gái . Có gia thế siêu khủng và tài năng diễn suất kinh điển /

" Anh Lạc Hy kìa mọi người ..."

" Á...á...ảnh đế Lạc Hy đẹp trai quá ..Chết mất thôi "

" Biết anh Ảnh Đế Lạc Hy ở đây lên tui mới vào trường này học nè .."

" Tui cũng vậy ..đó bồ.."

Nụ cười toả nắng của Lạc Hy khiến bao chị em gục ngã

Lạc Hy mỉm cười nói " Chào mọi người, hình như tôi đến muộn rồi .. thì phải.."

Thầy Hiệu phó nhanh chóng đáp " Làm gì có chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi , em mau về chỗ của mình đi nào ? "

Tiêu Dao khinh khỉnh nghĩ thầm " Ha ...gì đây tên này còn vào sau cả mình mà.."

" Nhưng mà thầy nè , có phải thầy đang làm khó bạn học này đúng ko ạ " , ánh mắt thay đổi , đôi tay Lạc Hy khoác lên vai Tiêu Dao ..

" Hả????... " - Hiệu phó hơi cẻm lạnh ..

Lạc Hy nụ một nụ cười tự tin nói " Thầy, vừa này em có chuyện nên nhờ bạn học này làm một số việc. Vậy nên tham gia khai giảng muộn mong thầy bỏ qua nhé .."

Tiêu Dao có chút bất ngờ nhưng không phản bác chỉ nhìn qua Lạc Hy rồi quay đi

" Nhìn kìa..nhìn kìa ...Anh Lạc Hy khoác vai con nhỏ xấu xí đó kìa..."

" Trời mé...tôi cũng muốn ..nữa .."

" Uh.. Được rồi hai em về chỗ đi .. " - Hiệu phó

" Cảm ơn thầy .." - Lạc Hy vui vẻ rồi thì thầm vào tai Tiêu Dao nói " Bạn học, hẹn gặp lại "



Tiêu Dao hất tay Lạc Hy ra , vẻ mặt không mấy vui vẻ lẩm bẩm " Cút " rồi đến chỗ ngồi của mình ...* chỗ ngồi theo stt 9.999"

" hà..hà.. Con số định mệnh hẻ ! Thứ hai từ dưới lên " - Tiêu Dao chán ghét nghĩ rồi ngồi vào chỗ ..

Lạc Hy nhìn Tiêu Dao với vẻ mắt hứng thú ..lầm bầm " Bé khẩu trang thú vị gheee "

Tiêu Dao cảm thấy lạnh sống lưng...Còn Lạc Hy đi chậm chạp về chỗ như thể cố tình , ánh mắt tỏ ra ghét bỏ ..

* ngồi ở hàng ghế đầu tiên *

" Được rồi chúng ta bắt đầu tiếp buổi khai giảng nào ? " - Hiệu Phó ..

             ........

Sau một hồi Hiệu Phó nói ko ngừng nghỉ thì bây giờ chính là lời phát biểu của các tân học sinh ( hậu bói và tiền bói )

" Tân học sinh thủ khoa năm nhất là Dạ Hàn với số điểm 900 "

" Em có lời gì muốn phát biểu không ? "

" wow điểm cao thật đó .."

Dạ Hàn bước lên giảng đường với giọng trầm mà ngọt " Xin chào, tôi tên Dạ Hàn thủ khoa năm nhất "

" Oa aaaaa năm nhất đẹp trai zậy .."

" Này vừa giàu, đẹp zai , ngoan , học giỏi , con ông cháu cha ...đúng gu của bao cô gái còn .."

Ngôn Trì khó chịu suy nghĩ " Ha..đúng là ngứa mắt "

/ Lưu ý nhỏ : Dạ bây giờ có thể nói đã trưởng thành hơn rất nhiều mặc dù khoảng thời gian ko có Tiêu Dao nhưng anh giờ đã giảm sự lạnh lùng của bản thân và luôn cô gắng tỏ ra thân thiện về mọi mặt /

"........... Bài phát biểu kết thúc. Rất mong được chiếu cố " - Dạ

Và cả lễ khai giảng có tiếng vỗ tay * ầm ầm *

Một buổi khai giảng nhạt nhoà đã kết thúc , còn Tiêu Dao thì đã vào giấc ngủ khi nào không biết . Mọi người cũng ra về gần hết nhưng cô đang gật gù ngủ ngon lành và sắp đập đầu vào ghế đối diện ..



Cô gái bên cạnh cô thấy vậy có chút lúng túng lưỡng lự không biết mở lời như thế nào để gọi cô dậy ..* thấp thỏm * , cô gái lấy hết can đảm nói " Này, bạn học cậu sắp đập đầu vào ghế rồi đó "

* giật mình * Tiêu Dao tỉnh giấc lầm bầm " Hở..?" , rồi chuyển hướng nhìn cô gái ngồi cạnh ..

" ..Mình...mình xin lỗi .."

" ?? Ai vậy .."

Một cô gái mũm mĩm , búi tóc tròn hai bên , và cặp kính khá dày có vẻ là cận nặng đang lúng túng , có chút nhút nhát sợ sệt ..

" Mình tên là Hạ Chi , mình thấy cậu ngủ sắp đập đầu vào hàng ghế trước lên gọi cậu...chứ mình không cố ý đánh thức cậu dạy đâu .."

Tiêu Dao nhìn xung quanh đã vắng dần cũng hiểu ra..

" Cảm ơn .."

" Hả ???..."

Tiêu Dao thầm nghĩ "" Mặc dù có chút nhát thật nhưng không hẳn là có ý xấu đối với mình "' , nói " Buổi khai giảng kết thúc được bao lâu rồi "

" Khoảng 20 phút trước " ..

Tiêu Dao trêu chọc " Vậy sao lại còn ngồi đây không về à ..."

" Tại tại..."

" hahaha ...nói vậy thôi ...Cảm ơn vì đã gọi tôi dạy " , rồi Tiêu Dao đứng dậy xoa đầu Hạ Chi nói " Về thôi, cũng muộn rồi "

" Um .. ", Hạ Chi có chút ửng đỏ ..

Tiêu Dao nói lời tạm biệt rồi rời đi ..

Hạ Chi lúc đó sờ nhẹ lên đầu , rồi cảm thấy vô cùng vui vẻ vì lần đầu cô cảm nhận được sự chân thành từ một người không quen .

KHU DẠY HỌC ( nối liền với căn phòng tổ chức lễ khai giảng , rộng lớn được chia làm 4 tầng , mỗi tầng được coi là mỗi khối và chia ra nhiều lớp . Ở đây khu dạy học được chia thành ba khu nối liền )

Tiêu Dao bước đi chậm chạp lười biếng thở dài ngao ngán " Chán thật đấy , học cái ch* gì chứ toàn là phiền phức "

Và Dạ Hàn cũng từ văn phòng trường rời đi ( văn phòng trường thì nằm phía đối diện với Big- Nhà lớn ) ..Trên hành lang vắng người , hai người đi hai phía khác nhau..đang dần tiến đến..