Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 17: Nhiệm Vụ



Rồi Tiêu Dao ngồi xuống ghế ..

Ban đầu bầu không khí giữa ba người Iran ,Rui vô cùng cẻm lạnh và cảm thấy vô cùng khó chịu với những tên hội viên ở hội đồng nhưng khi Tiêu Dao đến vẻ mặt đó quay ngắt thành những chú cún đáng yêu ngoan ngoãn ..

Iran - Vương Tử ( 18 tuổi ) ngoan ngoãn chào hỏi với hào quang màu hồng nam tính nói " Chị hạt tiêu tiêu đáng yêu "

Riu - Trương Vũ ( 18 tuổi ) vui vẻ lấp lánh nói một cách nhẹ nhàng " Chị uui uui , em nhớ chị hoài luôn ó "

Còn về cậu bé Tiêu Bạch thì im lặng một cách đáng sợ với cách ăn áo hoodie cộc tay và quần ngố ngang đầu gối màu trắng có hoa văn , rồi quay sang đối mắt với Tiêu Dao ..

Tiêu Dao sững lại rồi bình tĩnh ngồi ở giữa Iran và Rui , hai tên nhóc này vô cùng quấn quýt với Tiêu Dao rồi cứ mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Dao .

Tiêu Bạch thầm nghĩ " Đúng là giống mấy thẳng thiểu năng trí tuệ ghê ..."

Tiêu Dao vì cảm thấy ánh nhìn lấp lánh 2 người Iran và Rui nói " Nè có thôi đi không ? Bộ trên mặt chị dính gì à !! "

Iran đáp " Không không chỉ tại chị dễ thương quá akk "

Tiêu Dao nhàn nhạt nói " Zề khen đểu chị mày à ! Không phải lúc trước nói chị mày xấu như con điểu hoắc hẻ "

Iran chột dạ nắm tay rồi nhìn Tiêu Dao với ánh mắt long lanh " Không phải đâu chỉ là em thấy chị siêu giỏi lên là thấy có chút ghen tị nhưng mà bây giờ không phải rồi mà em rất ngưỡng mộ chị hạt Tiêu akk"

Tiêu Dao phụt cười với dáng vẻ ngây ngốc của Iran rồi nói " Đùa thôi nhóc con chị mày không đến nỗi thù nhóc đâu "

Rui dựa vào Tiêu Dao nói nũng nịu " Chị hơn năm không gặp chị em nhớ chị lắm đó ! Không thể ngủ được luôn á "

Iran xù lông "Nói gì zậy ! Mi làm sao nhớ chị bằng ta chứ "

Rui " Zề muốn oánh nhau hả ? Tranh giành chị với tao ha "

Tiêu Dao cười thầm vì hai tên nhóc này vẫn không thay đổi rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó hỏi " Ủa thằng nhóc Flo đâu ? "

Iran , Rui bĩu môi đồng thanh " Ủa sao chị hỏi anh ấy làm gì ? Chị không nhớ tụi em à !! Sao không hỏi tụi em có khoẻ ko chứ ?

Tiêu Dao thấy khá bực mình nghĩ " Bọn nhóc này đúng là càng ngày não có vấn đề. Tụi nó ở trước mặt mình rồi hỏi khoẻ không làm mẹ gì trời ? "



" Thì thằng nhóc Flo bám chị mày đến ám ảnh nên thấy yên bình bất thường muốn hỏi chút thôi "

Iran nói " Hừ thì anh Flo hình như đi thực hiện một nhiệm vụ gì đặc biệt mà tổ chức giao cho "

Rui " Có vẻ sẽ nguy hiểm lắm "

Tiêu Dao suy nghĩ " Hừm tên già đó lại có suy tính gì đây "

Sau đó Tổng Đốc trở lại phòng và cuộc họp chính thức bắt đầu .

" Đương nhiên như thường lệ lão già cha tôi cứ nhai nhải mấy chuyện nhiệm vụ nhảm nhí lên tôi ngủ cho khoẻ "

Và cuộc họp này chỉ xoay quanh một con người có tầm ảnh hưởng lớn đối tổ chức SA-SD nói riêng và trên toàn thế giới nói chung . Trên màn hình trình chiếu xuất hiện một thiếu niên 19 tuổi với những thông tin được tổng hợp - Tiêu Doãn nói :

  [ Cậu ta là Con Trai của Chủ tịch tập đoàn E&K - một trong những công ty giàu mạnh quyền lực với những sáng chế độc đáo có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới . Là con của Nữ Hoàng nước F - một người phụ nữ quyền lực bậc nhất và là người sở hữu lượng kho vũ khí khổng lồ với những chiến tích huy hoàng khiến cả thế giới kính nể 10 phần . Là cháu trai độc nhất vô nhị của Ông Trùm Mafia khét tiếng với số lượng hội viên lên tới trăm triệu nghìn người - một tổ chức khét tiếng đứng đầu ở thế giới ngầm , không ai là không biết đến một tổ chức toàn những quái vật giết người mà đến cả cảnh sát quốc tế cũng phải kiêng nể . Cháu trai của Bà Hoàng giàu có với khối tài sản khổng lồ bạc tỷ ] - Dạ Hàn 19 tuổi

+ 16 tuổi đã là Giám Đốc Điều hành công ty của bố mình và 17 tuổi đã tự thành lập hàng nghìn công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước ..

+ Được coi là người có chỉ số IQ cao và nằm trong top đặc biệt . Mới đây cậu ta đã chính thức trở thành CEO của Trụ Sở Sports Game lớn toàn cầu thế giới Z® ( không chỉ là tuyển thủ mà còn là ông chủ )

+Thái Tử Gia nước F ( con cháu của Đảng )

+ Thiếu Chủ của Băng Đản Mafia khét tiếng

+ Minh Chủ độc nhất vô nhị của bà Hoàng Tỷ Phú giàu nhất thế giới..

Sau khi nghe xong nhưng lời của Tiêu Lãnh - Chủ Tịch Hội Đồng về thế lực khủng khiếp của thế hệ nhà Dạ Gia mọi người ai cũng phải ngẩn người sợ hãi , rồi ồ ạt người phát biểu

" Thưa ngài , nếu tổ chức chúng ta đụng độ với gia phả nhà hắn liệu có phải là tự lên bàn thờ ăn xôi trước không ạ !''

" Đúng vậy , nếu thế lực nhà hắn toàn những kẻ máu mặt không phải là chúng tự tìm đường chết sao ? "

" Tôi nghĩ nhiệm vụ lần này ko khả thi nên chúng ta có suy nghĩ bỏ qua không ạ "



" Tôi cũng tán thành với điều này động vào họ không khác gì chúng ta tự xông vào hang cọp "

Ánh mắt Tiêu Doãn chuyện dần thành vô hồn nói " Tôi không có nói chúng ta sẽ động hay gây chiến với họ . Làm gì mà mấy người như con rùa rụt cổ vậy hả ? "

Tổng Đốc cũng lên tiếng " Đúng vậy lần này là nhiệm vụ đặc biệt của cấp trên nên là cấp dưới tốt nhất nên an phận dữ mồm một chút đi " mỉm cười lạnh lẽo..

Rồi Tiêu Doãn nói " Đây là những thông tin sơ bộ , tôi chỉ muốn mấy người lắm rõ tình hình chứ không phải hoảng sợ trước một ai đó ngoài đối thủ cạnh tranh . Và đợt triệu tập lần này sẽ có một quyết định quan trọng và không thể sai sót "

" Hiện Tại Trụ sở chính của công ty chúng ta đang có đà tụt dốc không ngừng và lượng phiếu cổ phần đầu tư cũng giảm dần bởi sự chèn ép gián tiếp của cậu ta - Dạ Hàn . Cậu ta không chỉ tác động mạnh mẽ vào 1 hay 2 những trụ sở SA-SD của chúng ta mà hầu hết hắn đều nhắm vào Tổ chức SA-SD kể cả là giả mạo mà không rõ mục đích ." - Tiêu Doãn

Khiến cho các Tổ chức SA-SD của chúng gặp khó khăn và những tổ chức giả mạo khác lâm vào tình cảnh phá sản . Có tin đồn là cậu ta muốn thỏa mãn dục vọng hoặc ghét bỏ với những tổ chức SA-SD nên mới làm như vậy nhưng thực chất chỉ là tin đồn không căn cứ ..- Tiêu Doãn .

Bởi cậu ta đã lên tiếng với thế giới , Tiêu Doãn chuyển màn hình trình chiếu và Dạ Hàn nói như sau với giọng vô cùng thản nhiên " Phá hủy từng trụ sở SA-SD không phải là vấn đề ? Nhưng cái tôi quan tâm là người phụ nữ của tôi ? Tôi nhất định sẽ tìm ra cô ấy . "

Một loạt những lời phàn nàn của hội viên

" Gì vì một người phụ nữ ? Tên này có phải tên điên không vậy "

" Giàu quá lên ngáo l** à "

Tiêu Doãn nói tiếp " Vì vậy lần này sẽ có người được cử thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích tổ chức đó là Đội Trưởng Đội 1 - Zro "

Vì cô ngủ một mạch nên khi Tiêu Doãn nhắc tên cô vẫn chìm sâu vào giấc ngủ và mọi ánh mắt đều hướng về phía cô thì thầm..

" Lần này sao lại giao cho nó nhỉ "

" Không phải nhiệm vụ lần trước nó mắc phải luật lệ của Tổ chức sao ? "

Tiêu Doãn nghiêm chỉnh gọi " Tiêu Dao , dậy đi "

Tiêu Dao lờ mờ dậy rồi cũng ngơ ngác thấy ai cũng nhìn mình nói " Có chuyện gì à "

Iran , Rui nhìn Tiêu Dao nói " Chị, em không xa chị đâu "

Tiêu Bạch bên cạnh hờ hững khó chịu " Đ* , hai thằng thiểu năng này cũng ngủ cùng cô ta có nghe cái mẹ gì đâu , mà lúc nghe thấy người thức hiện nhiệm vụ lần này là chị ta đột nhiên nhổm dậy rồi làm như là chị ta một đi không quay về. Hazz..Chắc mấy mà điên với bọn này mất "