Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

Chương 31: Vừa Xem Nữ Chính Av Bị Đụ, Vừa Cưỡi Trên Người Chú



Rạp chiếu phim người lớn này làm ăn khá khẩm, đa số những người nam nữ đến đây đều là đôi tình nhân. Chỗ ngồi cũng được sắp xếp thành một ghế sô pha lớn dành cho hai người. Ở giữa ghế sô pha có trưng bày hoa quả và đồ uống cùng một gói bao cao su chưa mở.

Khi nhìn thấy những bao cao su kia, vẻ mặt của Trình Mục Dương rất không vui.

"Chú, chú mau lại đây ngồi."

Chu Dã vỗ vỗ vị trí bên cạnh, trên mặt hiện lên nụ cười không có ý tốt.

"Chu Dã, tôi đồng ý với em tới nơi này sao?"

Trình Mục Dương mặt lạnh nói.

"Nhưng mà chú cảnh sát à, không phải chú nói sẽ cùng cháu đến rạp chiếu phim sao? Bây giờ không phải cháu đang ở rạp chiếu phim à?"

Chu Dã chớp mắt, vẻ mặt hoàn toàn vô tội.

"Chu Dã, tôi nói rạp chiếu phim là rạp chiếu phim bình thường, tôi đồng ý cùng em đến chỗ này khi nào?"

Trình Mục Dương cảm thấy nơi này đúng là bại hoại thuần phong mỹ tục.

"Nhưng lần trước cháu xém chút mất mạng, hiện tại vẫn còn sang chấn tâm lý."

Chu Dã mím chặt môi, dáng vẻ trông điềm đạm đáng yêu.

"Lát nữa ngoan ngoãn cho tôi, không được lộn xộn."

Trình Mục Dương thở dài một hơi cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh Chu Dã. Chu Dã liền nở nụ cười, lấy một quả nho rồi lột vỏ đưa tới bên miệng Trình Mục Dương.



"Cháu biết chú thương cháu nhất." Chu Dã ánh mắt dịu dàng nhìn Trình Mục Dương.

Trình Mục Dương ăn quả nho Chu Dã đưa, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên.

Chu Dã biết với tính cách như khúc gỗ của Trình Mục Dương thì làm sao có thể thay đổi ngay được. Nhưng lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, cô có nhiều thời gian từ từ dây dưa với Trình Mục Dương.

"Chú, phim sắp bắt đầu rồi. Nhan sắc của nữ chính và nam chính đều rất đẹp đó."

Chu Dã ngồi cạnh Trình Mục Dương, nghiêng đầu dựa vào vai anh.

Lúc này trên màn hình lớn xuất hiện một cảnh bên trong trường học. Nữ chính là một nữ sinh nhu thuận mặc áo trắng váy trắng thắt hai bím tóc, trông thanh thuần đáng yêu. Nhưng Chu Dã biết đây đều là chiêu bài cũ của công ty AV, nữ chính càng thanh thuần thì lát nữa rên càng dâm đãng. Không chỉ có con trai chịu không nổi, khi cô xem AV cũng sẽ tự sướng.

Cảnh phim ban đầu, nữ chính thanh thuần đến phòng làm việc của hiệu trưởng để cảm ơn sự giúp đỡ của hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên tuy mặc âu phục nhưng vẫn nhìn ra được dáng người rất đẹp. Người đàn ông này đang là ngôi sao đỉnh cao trong giới AV, nghe nói một ngón tay có thể khiến vô số nữ diễn viên liên tục lên đỉnh, trong giới AV luôn đạt danh hiệu Ngón Tay Vàng.

Nữ chính vốn chỉ muốn cảm ơn nam chính giúp đỡ mình, thật không ngờ đến cảnh sau nam chính lại đè nữ chính lên bàn làm việc bắt đầu cưỡng hiếp. Quần lót của nữ chính lơ lửng ở trên đùi lộ ra âm hộ được cạo sạch sẽ. Nam chính dùng ngón tay tách môi âm hộ ra khiến cả âm hộ đều hiện lên trước màn ảnh.

"Chú, âm hộ của cháu đẹp hơn, hay của nữ chính đẹp hơn?"

Chu Dã lay cánh tay của Trình Mục Dương, hơi có chút nũng nịu.

Trình Mục Dương mặt lạnh nói: "Chú chỉ biết nếu chuyện như vậy xảy ra, cô gái kia nên lấy gạt tàn thuốc trên bàn làm việc đập vào đầu tên kia."

"Chú cảnh sát, chú thật không thú vị. Xem AV mà nghiêm túc như vậy làm gì. Không phải chỉ để kích thích thôi sao. Chú xem nam chính đút ngón tay vào trong âm đạo nữ chính. Mới một ngón đã làm nữ chính chảy nước. Thật lợi hại quá."

Màn hình vô cùng sắc nét, khiến cảnh dâm thủy của nữ chính bắn ra quay lại rất rõ ràng, Chu Dã nhìn thấy cảnh âm đạo của nữ chính co thắt, âm đạo của cô cũng bắt đầu chảy ra dâm thủy.