Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

Chương 30:



Công nhân quét dọn nói rồi kéo khóa quần xuống lấy dương vật của hắn ta ra. Chỉ có điều so sánh với dương vật của Trình Mục Dương, dương vật của hắn ta thật sự vừa nhỏ vừa ngắn,dù có cương cứng cũng không được đến 1-2 cm.

Khiến cho Chu Dã còn kinh tởm tên này hơn chính là việc hắn ta không sạch sẽ chút nào, dương vật vừa lôi ra thì cả căn phòng tràn ngập mùi hôi thối.

“Nhìn thấy dương vật của tôi có hưng phấn không? Lát nữa tôi cũng sẽ đụ cô lên đến đỉnh luôn!”

Công nhân quét dọn nói rồi bắt đầu mở cửa lồng ra, hắn ta chui hẳn người vào trong.

Không gian trong lồng lại càng thu hẹp hơn, cho dù Chu Dã có muốn trốn cũng không trốn được.Công nhân quét dọn nhìn Chu Dã vùng vẫy không ngừng, hắn ta lập tức tức giận dùng xích xích vào cổ Chu Dã.

“Nếu như cô muốn phản kháng thì cô sẽ phải chết! Chết rồi thì có thể ngoan ngoãn để cho lão tử đụ rồi!”

Tên công nhân quét dọn càng ngày càng dùng sức, mắt Chu Dã bắt đầu trợn ngược lên, hô hấp càng lúc càng khó hơn. Cô bắt đầu thấy xung quanh mờ ảo.

Trong mơ màng, cô hình như nhìn thấy bóng dáng của Trình Mục Dương.Nhưng cô đột nhiên bị bắt đi, Trình Mục Dương làm sao có thể biết.Nhất định là ảo giác của cô.

Vậy mà ngay sau đó nghe thấy một tiếng súng.

Tên công nhân quét dọn đổ sầm qua một bên.

Lúc Trình Mục Dương bế Chu Dã ra, hơi thở của Chu Dã đã rất yếu ớt. Anh lập tức làm hô hấp nhân tạo cho Chu Dã, một lúc sau Chu Dã mới ho vài cái rồi hồi phục lại ý thức.

“Chú cảnh sát, cháu lên thiên đường rồi sao?”

Chu Dã ôm chặt lấy cổ Trình Mục Dương.

“Cô Chu. Cô không sao là tốt rồi.Sau khi cô mất tích, mọi người rất lo lắng cho cô, may thay Trình đội trưởng đã đoàn ra được hành tung của tên này nên mới cứu được cô đó.”



Tô Tinh mặc đồ cảnh sát đi đến. Sau khi nhìn thấy rất nhiều nhân viên cảnh sát, Chu Dã mới phản ứng lại, hóa ra Trình Mục Dương đến đây là thật, chứ không phải ảo giác của cô.

“Chú cảnh sát, cháu rất sợ !”

Chu Dã khóc ầm lên.Cô chưa bao giờ nghiêm túc, từ trước đến này cô chưa bao giờ thật sự để lộ bộ mặt đáng thương trước mặt người khác. Nhưng lần này cô thật sự rất sợ.Không chỉ sợ bị giết, mà còn sợ sau khi chết xác bị cái tên đàn ông kia cường hiếp.

“Không sao, tôi sẽ bảo vệ em.”

Trình Mục Dương vỗ vai Chu Dạ, dùng cơ thể ấm áp ôm lấy cô.

Chu Dạ cảm thấy trái tim đang đập thình thịch, cô lờ mờ hiểu ra tình cảm của cô với Trình Mục Dương đã có thay đổi. Cô không chỉ muốn dụ dỗ Trình Mục Dương lên giường với cô, còn muốn vòng tay ấm áp của Trình Mục Dương.

Trong mấy ngày tiếp theo, Trình Mục Dương đã đem hết số ngày nghỉ trước đó gộp thành một và ở nhà chuyên tâm ở bên cạnh Chu Dã.

“Chú cảnh sát, cháu muốn xem phim. Chú cũng cháu đi xem phim được không?”

Chu Dã nằm lên người Trình Mục Dương.

Trình Mục Dương biết việc bị bắt cóc đã để lại ám ảnh tâm lý không nhỏ trong lòng Chu Dã, khoảng thời gian này anh chiều chuộng Chu Dã hết mực.

“Vậy cháu đi đặt vé xem phim!”

Chu Dã nở một nụ cười xấu xa trên mặt.

Đến rạp phim bắt đầu xem phim, Trình Mục Dương mới biết tại sao Chu Dã lại cười xấu xa như vậy. Chu Dã lại đặt vé xem phim người lớn, mà anh lại cùng Chu Dã đến rạp phim xem phim AV.

……