Thông tin truyện

Câu Chuyện Về Số Mệnh Của Chúng Ta

Câu Chuyện Về Số Mệnh Của Chúng Ta
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Lý Thừa Đức là Hoàng Đế thứ sáu của Bắc Huyền quốc, khi mới đăng cơ, liền nạp Tân Dao Quang là hoàng hậu. Tân Dao Quang là một nữ tử cực kỳ tốt bụng, có lòng dạ từ bi, rất hợp với Phật giáo chỉ truyền dạy sự từ bi và lòng lương thiện, rất được hai vị quốc sư tôn kính, bách tính yêu thích, nàng là một vị Hoàng hậu rất được lòng dân, cũng thuận theo mệnh trời.

 

Hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, ngày từ thời niên thiếu đã thề hẹn trọn đời trọn kiếp. Nhưng vận mệnh xuôi khiến, Hoàng Đế bị một vị thần trung thân vì muốn cướp ngôi vua ám sát, Hoàng hậu Dao Quang vì đỡ một dao cho người mà chết đi. Đôi lứa đang mặn nồng phải chia lìa hai thế giới. Quá đau khổ trước cái chết của nương tử, Thừa Đức quyết định đánh đổi tính mạng để được trùng phùng với nàng ở kiếp sau. Vì sợ mất hết đi kí ức sẽ không tìm được nàng, mà chàng quyết định không uống Mạnh Bà thang, ôm theo ký ức trải qua một nghìn năm cô đơn để đi tìm nàng.

 

Để rồi, khi được nhau ở kiếp sau, nàng mặc dù đã quên mất tình yêu ở kiếp trước, nhưng một ánh mắt vừa chạm nhau thôi đã đủ là cả hai xáo động tâm can. Anh quyết tâm sẽ dùng cả kiếp này để hai người yêu nhau, bảo vệ cô, không để cô gánh chịu bất kỳ tổn thương nào.

Bình luận truyện