Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 76: Hoa hồng tình yêu.



Tối hôm ấy khi Lệ Thu bế Vũ An về phòng ngủ thì Vũ Nguyên cứ đi lẽo đẽo theo sau nói :

- Giờ em là vợ của anh rồi nên em cũng đổi phòng ngủ luôn chứ sao lại ngủ riêng được .

Mà Lệ Thu thấy anh lèo nhèo như vậy thì nổi lên tính đùa dai nói :

- Nhưng em ở phòng này quen rồi nếu đổi sang phòng khác thì em không ngủ được .

Lời nói của cô vừa đúng hợp ý của anh nên Vũ Nguyên cười gian manh đứng trước mặt cô nói vài lời ám muội :

- Em không ngủ được thì càng tốt vì như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn .

Cô tiếp tục giả vờ ngây ngốc trưng ra vẻ mặt chưa hiểu ý của anh hỏi :

- Đêm hôm khuya khoắt không ngủ anh còn định làm gì ?

Anh nháy mắt với cô nói :

- Thì hai chúng ta tập thể dục chứ có làm gì đâu mà sao em cứ phải hỏi ngược lại anh vậy hửm ? Không nói nhiều nữa đưa Vũ An đây cho anh rồi em đi ngâm mình đi, anh đã xả nước ấm vào bồn tắm sẵn sàng cho em rồi .

Vũ Nguyên nói xong bế Vũ An đi qua phòng của mẹ , mẹ anh cùng Vũ Khang đang đọc sách truyện vừa nhìn thấy cháu gái bị ba mình đặt trên giường không thương tiếc thì nói :



- Vũ An của bà ngoan ở lại đây ngủ với anh và bà nội để ba cháu còn bồi đắp tình cảm với mẹ Lệ Thu kẻo lại oán trách chúng ta chiếm mẹ cháu làm của riêng suốt ngày hôm nay rồi .

Mặc dù bị mẹ nói cạnh khoé nhưng anh mặt không biến sắc nhờ vả :

- Đêm nay mẹ cho hai cháu ngủ giúp con ,con có việc đại sự cần làm .

Mặc dù hai người đã trải qua hai lần thân mật nhưng đêm nay Lệ Thu lại có chút bồn chồn và hồi hộp giống như tất cả những cô dâu trong đêm đầu tiên ở nhà chồng mà khi nãy mẹ chồng có đưa cho cô một túi đồ nói :

- Quà này mẹ tặng con, con muốn giữ được chồng thì phải nghe mẹ nghe không ?

Lệ Thu tay nhận túi đồ mà đầu óc quay mòng mòng không biết hàm ý của mẹ là gì nhưng cô cũng cứ cầm túi đồ theo lên phòng của anh , khi cửả phòng vừa được mở ra thì bên trong có những ánh nến cháy sáng trong phòng tối nhìn rất lung linh và huyền ảo , khi cô bước chân vào thì chạm phải những cánh hoa hồng không khỏi ngạc nhiên . Những cánh hoa hồng trải dài vào tới tận giường và trên giường có một trái tim bằng hoa hồng làm cô liên tưởng đến lúc hai người họ lăn lộn trên giường mà xấu hổ chạy nhanh vào trong phòng tắm .

Khi cửa phòng tắm được Lệ Thu mở ra thì bên trong có một mùi hương tinh dầu tỏa ra thật dễ chịu khiến con người ta cảm thấy thư giãn ,Lệ Thu đi vào trong nhìn thấy trong bồn tắm cũng tràn ngập cánh hoa hồng liền đưa tay vớt lên miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc nói :" Anh ấy cũng thật biết tạo ra bất ngờ " .

Sau khi Lệ Thu đã vào trong bồn tắm nằm thả mình trong làn nước ấm cùng với những cánh hoa hồng che kín cơ thể thì cô dựa vào thành bồn nhắm mắt thư giãn mà không biết rằng bàn tay của Vũ Nguyên đang nhẹ nhàng đặt lên vai xoa bóp cho cô .Lệ Thu còn chưa kịp phản ứng gì thì bị anh ghì người cô lại giọng đầy cưng chiều nói :

- Là anh , em cứ hưởng thụ chăm sóc đặc biệt này mà anh dành cho em , cám ơn em đã đồng ý làm vợ của anh .Anh biết khi nói chuyện với mẹ anh tự quyết định nói ra chuyện kết hôn khi chưa hỏi ý của em là anh không đúng nhưng khi ấy anh chỉ có một ý nghĩ đó là bằng mọi cách phải giữ em ở lại để cùng anh xây dựng một gia đình bé nhỏ thuộc về riêng hai chúng ta .

Bàn tay của Vũ Nguyên nhẹ nhàng uyển chuyển xoa bóp vai cho Lệ Thu rồi dần dần di chuyển xuống tấm lưng trần đầy gợi cảm và chỉ trong tích tắc tay anh đã chạm vào đôi gò bồng căng tròn khiến cho Lệ Thu phát ra tiếng :" Ưm .." đầy ám muội và Vũ Nguyên cũng không ngại cúi xuống hôn lên gáy của cô khiến cô rùng mình nũng nịu nói :

- Anh ... anh Vũ Nguyên ...em nhột .

Nhưng Vũ Nguyên không dừng lại nụ hôn mà vẫn tiếp tục những nụ hôn rải rác khắp lưng của Lệ Thu rồi nói :



- Em vừa gọi anh là gì ?

Lệ không hiểu ý anh quay người lại mắt chớp chớp ngây thơ trả lời:

- Thì là anh Vũ Nguyên .

Tay của Vũ Nguyên đang đặt trên đôi gò bồng của Lệ Thu bóp mạnh một cái khiến cô bị đau thở gấp nói :

- Anh bắt nạt em .

Nhưng một người rất hiểu phong tình như Vũ Nguyên sẽ biết điểm yếu của phụ nữ những lúc nhạy cảm như thế này sao có thể tha cho Lệ Thu khi cô chưa có câu trả lời anh muốn nên hỏi lại lần nữa :

- Anh sẽ không bắt nạt em nữa cho đến khi em có câu trả lời chính xác , em gọi anh là gì nào ?

Trong tình huống trên người không có mảnh vải Lệ Thu lại bị anh động tay động chân thì như thông minh đột xuất e thẹn cúi cúi đầu cất giọng ngọt ngào :

- Chồng ơi .

Vũ Nguyên nghe được Lệ Thu gọi anh :" Chồng ơi " ngọt sớt mà toàn thân nóng rực trong nháy mắt anh đã cởi bỏ toàn bộ quần áo vướng víu trên người rồi đi vào bồn tắm trong sự ngạc nhiên không ngờ của Lệ Thu nhưng cô cũng được nếm thử độ biến thái của anh rồi nên nhanh chóng hoà nhịp cùng anh trong từng động tác vuốt ve dạo đầu đầy mãnh liệt mà anh dành cho cô .