Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 77: Vũ Nguyên cầu hôn cũng khác người .



Trong không khí ám muội Lệ Thu lấy sữa tắm đang định xoa lên người thì Vũ Nguyên ngăn lại lên tiếng :

- Đêm nay em hãy để anh được phục vụ em vì bàn tay này của em suốt ngày phải làm việc không được nghỉ rồi .

Lệ Thu ngẩng đầu lên trong mắt cô lúc này chỉ toàn hình ảnh của anh giọng nũng nịu cất lên :

- Thôi anh để em tự tắm cho nhanh chứ để anh giúp thì có mà đến sáng mai em cũng chưa rời khỏi được cái bồn tắm này .

Câu nói của cô khiến Vũ Nguyên phải bật cười vì anh biết cô lắm lúc giống như một người phụ nữ trưởng thành còn lúc này lại giống như một thiếu nữ mười tám tuổi làm nũng với người yêu làm anh thấy mình giống như trẻ ra chục tuổi mà cưng chiều cô . Vũ Nguyên đưa tay xoa sữa tắm lên người Lệ Thu bàn tay anh di chuyển tới đâu thì cả cơ thể của cô đều như có dòng điện chạy qua tê rần , bị bàn tay anh tác động khiến cả cơ thể của cô mất đi khống chế rất tự nhiên lép vào cơ thể của anh thở gấp đầy khao khát được anh yêu thương cô nhiều hơn .

Mà Vũ Nguyên khi tiếp xúc da thịt trực tiếp với Lệ Thu như thế này cả cơ thể như muốn nổ tung nhưng anh phải kiềm hãm hàm muốn của mình lại và gồng lên cắn răng chịu đựng để tắm cho cô xong mới có thể đưa cô lên giường mà thân mật , cơ thể Lệ Thu áp sát vào người anh cũng nhận thấy điều bất thường vì có thứ gì đó cứ chọc vào vòng ba của cô .Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt nhuốm đầy dục vọng của anh thì cố tình trêu chọc hôn lên môi anh nhanh như gà mổ thóc rồi nói :

- Anh ra ngoài giường nằm đợi em ,em có một món quà bí mật dành cho anh .

Mặc dù anh luyến tiếc cơ thể của cô đang trong lòng mình nhưng anh vẫn nghe lời Lệ Thu đứng lên xả nước rồi lấy khăn tắm cuốn ngang hông đi ra ngoài mà cô ở trong phòng tắm khoảng năm phút sau cũng bước ra trong sự háo hức chờ đợi của anh . Một chân của Lệ Thu bước ra khỏi cưả phòng tắm thì Vũ Nguyên chăm chú nhìn đôi chân thon dài không chớp mắt và khi cô bước ra thêm một bước nữa thì cả cơ thể của cô như ẩn như hiện sau cái váy ngủ màu trắng tinh khôi mà anh nhìn thấy hình ảnh sắc nét này đã phải đưa tay lên lau đi nước miếng chảy ra từ lúc nào . Vì hành động ngờ nghệch này của anh khiến Lệ Thu đang cô tạo dáng nóng bỏng để quyến rũ anh cũng phải phì cười nói :

- Nhìn anh cứ như Trư Bát Giới thấy gái đẹp là nước miếng chảy ròng ròng luôn ấy .

Vũ Nguyên không thể chờ đợi cô đi đến bên cạnh anh mà vội phi từ trên giường xuống đi năm ,sáu bước chân là đã đi đến trước mặt Lệ Thu bất ngờ bế bổng cô lên nói:

- Vậy để lão Trư ăn thử thịt cô nương xem có ngọt không ?

Nói là làm , Vũ Nguyên bế Lệ Thu đi về phía giường đặt cô nhẹ nhàng nằm trên giường nhìn thấy cái váy ngủ gợi tình mặc như không mặc đã vậy đôi gò bồng căng tròn trắng tinh cứ nhô lên rồi hạ xuống theo nhịp thở của Lệ Thu khiến anh bộc lộ tính dục của mình mà dùng hai tay xé toạc cái váy ngủ ra làm đôi quăng xuống đất nói :

- Mặc dù váy ngủ khá đẹp nhưng nó lại khiến anh mất hết lí trí và từ giờ em hãy mặc những cái váy như thế này thay cho mấy bộ đồ ngủ hoạt hình kia để anh ngắm nhìn em hàng đêm nghe không ?

Lệ Thu lúng túng lấy tay che đi vòng một căng tràn của mình nói :



- Váy này là mẹ đưa cho em đấy ,em mặc vào ngại lắm mà vì đêm nay muốn tạo cho anh bất ngờ nên em mới mặc thử nhưng những cánh hoa hồng và nến cháy này là anh đã chuẩn bị từ khi nào mà sao em không biết gì hết ?

Trong khi Lệ Thu đang thắc mắc thì Vũ Nguyên đã nhặt những cánh hoa hồng đặt chúng lên da thịt trắng nõn của cô rồi lấy ra một cái hộp nhung đỏ ở trên đầu giường mở ra bên trong có một chiếc nhẫn rồi nói :

- Hai chúng ta đến với nhau mà anh còn chưa cùng em có một buổi hẹn hò đúng nghĩa và kể cả một lời cầu hôn hẳn hoi với em nữa , anh đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định trang trí phòng như thế này vì vậy anh dành suốt một buổi chiều để chuẩn bị bất ngờ này cho em .Lệ Thu đây là chiếc nhẫn mà anh đã lựa chọn rất kĩ dùng để cầu hôn em ,anh biết hiện tại chưa thể dành cho em một hôn lễ đúng nghĩa nhưng anh muốn dùng chiếc nhẫn này để trói buộc em và từ giờ trở đi sẽ ở bên anh mãi mãi . Em đồng ý làm vợ của anh được không Lệ Thu ?

Lệ Thu không ngờ mình lại được anh cầu hôn trong tình huống đặc biệt như thế này khi mà trên người chỉ có những cánh hoa hồng phủ lên khiến cô xấu hổ đưa tay lên nói :

- Em đồng ý .

Nghe được câu trả lời của Lệ Thu mà Vũ Nguyên cười hạnh phúc vội đeo nhẫn vào tay cho cô rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên tay cô rồi thì thầm nói :

- Cám ơn em , Lệ Thu của anh .

Vũ Nguyên nói xong lấy chai rượu mà anh đã chuẩn bị sẵn rót ra hai ly rồi đưa cho cô mà lúc này Lệ Thu đang ngây ngất trong hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn và Vũ Nguyên cũng đã đeo chiếc nhẫn linh thiêng làm bằng chứng cho sự liên kết hai người lên một trong cuộc hôn nhân có mẹ anh hết lòng ủng hộ nhiệt tình nên cụng ly với anh uống cạn ly rượu trong khi anh đang định nói rượu này rất mạnh cô chỉ cần nhấp môi là được . Nhưng Lệ Thu đã uống hết lại đưa ly cho anh ra hiệu anh rót thêm Vũ Nguyên cũng rót rượu cho cô và cô lại cụng ly uống ực hết thêm một ly nữa trong khi Vũ Nguyên đang không hiểu sao cô vợ nhỏ này lại uống rượu nhiệt tình thì bất ngờ anh bị Lệ Thu đẩy nằm ngã ra giường .Vũ Nguyên cũng mặc kệ nằm yên xem cô sẽ làm gì mình thì giây tiếp theo Lệ Thu đã ngồi lên bụng anh rồi đưa hai tay sờ mó cơ thể cường tráng của anh , sau khi đã sờ soạng chán chê thì Lệ Thu nấc lên một cái có vẻ như rượu mạnh đã ngấm khiến cô lâng lâng không ngần ngại nói ra vài lời khẳng định chủ quyền đầy bá đạo :

- Đêm nay anh sẽ là của em .

Vũ Nguyên nhìn thấy Lệ Thu bị rượu làm cho hưng phấn làm loạn trên người anh thì cũng trêu chọc cô nói :

- Tất nhiên anh là của em rồi nhưng thứ sau lớp khăn tắm này mới là thứ khiến em thăng hoa và hạnh phúc , Lệ Thu em hãy chứng mình rằng em rất mạnh mẽ và cá tính nhanh lên em.

Vài lời nói khích bác của Vũ Nguyên đã khiến Lệ Thu có hơi men trong người liền mạnh dạn đưa tay gỡ khăn tắm anh đang cuốn ngang hông ra và khi Lệ Thu nhìn thấy cậu nhỏ của anh đang trong tư thế ngẩng cao đầu sừng sững thì cô lại rời khỏi người anh định trốn vào trong chăn vì xấu hổ thì bị Vũ Nguyên ôm cô trở lại nắm lấy tay cô đặt lên cậu nhỏ nói :

- Em là chủ nhân của nó đấy và tất nhiên nó sẽ chỉ phục vụ một mình em thôi.