Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 54: Cửa khép hờ



Khi Vũ Nguyên lái xe đến khách sạn mà thư kí đã đặt phòng trước thì anh được nhân viên ở đây thông báo một trong hai phòng anh đặt bị hư hệ thống thoát nước mà do hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên khách sạn rất đông khách cũng không còn phòng nào trống để đổi mong anh thông cảm mà nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình nói thêm :

- Tuy chỉ còn một phòng nhưng là phòng có hai giường nên gia đình anh chị có bốn người ở thì tha hồ thoải mái ,mà sự cố lần này là do bên khách sạn nên chúng tôi sẽ tặng cho gia đình anh chị một bữa tối miễn phí mong anh chị vui lòng ở lại khách sạn của chúng tôi .

Vũ Nguyên nhìn qua Lệ Thu xem phản ứng của cô thế nào thì cô nói với nhân viên :

- Thôi chúng tôi ở tạm một phòng vậy cũng được.

Sau khi được phục vụ chu đáo đưa đi nhận phòng khi vừa bước vào Vũ Khang đã leo lên giường nhún nhảy nói :

- Thích quá ba ơi ,con muốn được ở đây nhiều ngày luôn ạ .

Vũ Nguyên đưa hành lí vào phòng sắp xếp ngăn nắp rồi đi đến bên con trai nói :

- Để đến hè con được nghỉ học ba sẽ đưa con đến đây ở rồi vui chơi một tuần luôn nhưng với điều kiện con phải được học sinh giỏi .

Lệ Thu thấy cũng đã đến giờ cho Vũ An ăn bột nên nói :

- Anh có thể bế Vũ An một lúc không tôi phải pha bột cho con bé .

Vũ Nguyên đưa tay ra vỗ vỗ thì con gái anh vội nhào qua muốn được ba bế và tay hai người lại chạm vào nhau mà Lệ Thu bị giật mình vội rút tay về rồi quay người đi pha bột để che đi sự bối rối của mình khi vô tình chạm tay của anh ,Lệ Thu tay thì quấy bột cho Vũ An mà trong đầu lại chỉ toàn hình ảnh lúc tay anh chạm vào tay cô đến nỗi cô cứ đứng quấy chén bột trong vô thức một lúc lâu mà Vũ Nguyên cũng nhận ra cô đang mất tập trung nên bế con gái đi đến đứng sau lưng cô nói :



- Cô mệt sao ?

Lệ Thu bị anh hỏi bất ngờ nên giật mình ấp úng nói :

- Không .....tôi không sao , để tôi cho Vũ An ăn bột luôn rồi con bé còn ngủ trưa nữa .

Sau khi nói xong hai má của cô đỏ bừng bừng khiến cho Vũ Nguyên lại càng chắc chắn cô bị mệt nên dành luôn việc cho con gái ăn bột rồi còn nói cô hãy nằm nghỉ ngơi để anh trông con cho , thật ra Lệ Thu cũng muốn tránh gặp mặt anh một nát chứ cái tâm lí bất ổn này của cô mỗi khi hai người ở gần nhau và vô tình chạm vào nhau thì cơ thể cô đều phản ứng giống như có dòng điện chạy qua thế này thì cô sẽ đau tim chết mất thôi .

Lệ Thu nằm trên một giường quay mặt vào trong còn anh và hai đứa nhỏ đang ở giường bên cạnh mà Vũ An cứ chu miệng phun bột ra không hề hợp tác với ba khi ba đút bột cho nhưng anh lại thấy hành động này của con gái đáng yêu còn anh trai Vũ Khang thì gọi Lệ Thu để cáo tội em gái :

- Cô Lệ Thu ơi ! Em Vũ An ăn bột mà nghịch ngợm bẩn quá ,cô mau giúp ba cháu cho em ăn đi ạ .

Quả thật việc cho Vũ An ăn cũng là cả một quá trình khó khăn vì con bé uống sữa ngoài cũng đã khác người khi phải được mớm bằng v* thật của cô còn nếu muốn con bé ăn bột ,ăn cháo thì cô phải nói chuyện và đùa giỡn làm đủ trò để con bé thích thú cười thì sẽ dễ đút thìa bột vào miệng hơn nên khi nãy anh nói sẽ cho con gái ăn bột thì cô cũng muốn anh nếm thử chút khó khăn trong việc chăm sóc cô con gái yêu quý của anh .

Vũ An ăn bột xong được cô bế đi lại trong phòng một lúc cho tiêu hóa xong rồi cô mới ru ngủ mà cũng đã gần ba giờ chiều nên hai ba con anh cũng đi ra bãi biển tắm do Vũ Khang quá háo hức muốn được xuống tắm biển luôn , Lệ Thu sau khi chặn gối xung quanh chỗ Vũ An nằm thì cô đi vào phòng tắm để tắm rửa chứ sau hơn ba giờ ngồi trên xe cả người cô cũng dính dính khó chịu lắm .

Nhưng vì cô lo lắng khi mình đang tắm thì Vũ An sẽ dậy nên không dám đóng kĩ cửa phòng tắm mà khép hờ hờ điều mà cô lại không thể ngờ lúc này Vũ Nguyên đang tắm biển với con trai lại trở về phòng để lấy kính bơi cho Vũ Khang ,mà khi Vũ Nguyên trở về phòng thấy con gái đã ngủ say còn nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm rào rào nhưng cửa phòng tắm lại mở ra một phần ba đã khơi gợi trí tò mò muốn xem Lệ Thu đang làm gì trong đó .Anh đi đến trước cửa phòng tắm nhìn vào thì thấy Lệ Thu không mặc gì đứng dưới vòi nước hoa sen đang chảy trên người cô mà anh cũng ý thức được hành động nhìn nén của mình quá lỗ mãng nên vội xoay người rời đi nhưng hình ảnh người con gái với thân thể loã lồ để cho nước chảy trên người lại không thể nào rời khỏi tâm trí của anh .

Còn Lệ Thu lại không hề biết rằng việc cô lo lắng khi mình đi tắm thì Vũ An sẽ tỉnh giấc mà không khoá chặt cửa phòng tắm nên vô tình tạo cơ hội cho Vũ Nguyên lần đầu nhìn thấy cơ thể của cô lại sinh ra thèm muốn bởi sau khi Thanh Loan mất anh luôn chìm trong nỗi đau thì đây cũng là lần đầu tiên cơ thể của anh có phản ứng nhu cầu sinh lí mà mãi anh mới có thể kiềm chế lại được bản thân để ra chỗ con trai sau khi tắm biển xong lại đòi về khu vui chơi hồ bơi của trẻ em .