Cam Lai

Chương 118: Ham muốn (3)【H+】



Đứng hình mất ba giây.

Tôi chớp mắt nhìn anh ấy, trong đầu có hàng loạt thanh âm be be của đàn cừu đi ngang qua. Tôi cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, tình huống này không phải xuất hiện lần đầu, trước đây từng có rồi, thậm chí không chỉ một lần. Nhưng khi đó, hầu hết anh ấy hỏi theo góc độ tôi có muốn không, còn bây giờ anh ấy lại hỏi dưới góc có làm không. So với trước, bây giờ trực diện quá nhiều.

Cả gương mặt tôi đỏ ửng lên, hai mắt nhìn anh ấy, rồi lại nhìn về chỗ đó vừa dựng đứng lên, trùng hợp nó lại ngang với tầm mắt của tôi. Yết hầu tôi chuyển động, hai mắt phiến tình nhìn đến khe hở giữa hai chân anh ấy rồi nói:

“Anh chuẩn bị hết rồi à?”.

“Ừ, trước khi em về, anh tự mình chuẩn bị rồi”, anh ấy đáp lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má tôi.

Nghe vậy, tôi liền thở ra một hơi, nhịp tim bất chợt gia tăng, trước đây tôi từ chối nằm trên vì sợ sẽ làm anh ấy đau, cũng sợ anh ấy không thoải mái. Tôi đã từng nằm trên nên hiểu rõ cảm giác khi xuống nằm dưới, không dễ tiếp nhận ngay được. Mặc dù tôi không phải tay mơ nhưng lo thì vẫn lo lắm, nghe cách anh ấy nói là tôi hiểu, lần này muốn trốn cũng không trốn được.

Thẳng thắn thì tôi cũng là đàn ông con trai, ham muốn trong người không hề ít. Nhiều khi nằm dưới không cũng không thoả mãn được dục vọng của tôi, tôi đã từng nghĩ đến chuyện đè anh ấy ra làm tình, thậm chí còn định khiến anh ấy khóc lóc cùng rên rỉ dưới thân tôi. Chỉ có điều những chuyện đó vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ, còn ngoài đời tôi lại không có dũng khí đó. Vì tôi xót anh ấy, anh ấy đau, tôi cũng đau.

Suy nghĩ một hồi, tôi nói:

“Anh chắc rồi chứ?”.

“Anh chắc chắn”.

“Nhỡ đâu em … lỡ nghiện rồi ngày sau không chịu nằm dưới cho anh nữa thì sao?”.

“Vậy thì anh sẽ nằm dưới vì em”, anh ấy mỉm cười đáp lại, thanh âm dịu ngọt như mật, tựa như một thứ thuốc phiện khiến tôi không thể chối từ. Tôi chạm vào tay anh ấy, ân cần vuốt ve, mắt nhìn dịu dàng.

“Em sẽ nhẹ nhàng”.

“Trông cậy hết vào em đấy”, anh ấy cười nói.

Tôi cười cười gật đầu, sau đó lại đứng dậy ôm anh ấy theo kiểu công chúa lên trên giường. Mặc dù làm tình trên sô pha gợi nhớ đến kỷ niệm đầu thật đấy nhưng không gian nhỏ quá, nệm sô pha cũng không êm bằng nệm giường. Anh ấy bị bồng lên bất ngờ nên vội vàng ôm lấy cổ tôi, ở khoảng cách này, tôi cảm nhận được nhịp tim của anh ấy rất rõ, điều đó khiến tôi hưng phấn và trông đợi nhiều hơn.

Tôi hiện tại nhẹ hơn anh ấy những sáu cân nhưng không ảnh hưởng đến chuyện tôi bế anh ấy dễ như trở bàn tay. Tôi vốn khoẻ bẩm sinh, dù luôn tự hỏi không biết bản thân đào đâu ra sức mạnh kinh người thế nhưng vì chưa bao giờ tìm được câu trả lời nên tôi đã từ bỏ luôn chuyện tìm hiểu rồi.

Nhẹ nhàng đặt anh ấy xuống giường, tôi bắt đầu chủ động chiếm trọn đôi môi của anh ấy để giải toả đi căng thẳng trong lòng. Tôi rất vui vì anh ấy chủ động “hiến dâng” bản thân mình thế này, nhưng bản năng thân thể của anh ấy lại chưa chuẩn bị kịp đâu. Mấy bó cơ vẫn còn khá căng cứng, cho nên tôi cần một nụ hôn sâu để giúp anh ấy thả lỏng.

Anh ấy quặp hai chân vào eo tôi, ép chặt vào cơ thể mình, khoé miệng tôi khẽ giương lên cao rồi hôn nhẹ lên khóe miệng anh ấy. Sau đó lại hôn lên đầu mũi rồi lên má, càng hôn anh ấy, dục vọng trong tôi lại càng dâng trào, tôi bắt đầu chiếm lĩnh từng thớ cơ hoàn mỹ trên người con trai này. Anh ấy luồn tay vào tóc tôi rồi vươn ra sau lưng mà vuốt ve, miệng thấp giọng rên rỉ mấy tiếng thoải mái.

Anh ấy chìm trong khoái cảm, tôi cũng vậy, thậm chí, tôi gần như đã bị dục vọng bao trùm luôn rồi. Tôi cắn mút đầu ngực anh ấy, cho đến khi nó căng cứng lên thì lại dùng đầu lưỡi nghịch ngợm quyến luyến nó.

“Duy … sướng quá!”, anh ấy gọi tên tôi, hai má phiếm hồng đầy mê tình, ánh mắt hoang dại chìm đắm trong hưởng lạc. Tôi mỉm cười hạnh phúc, động tác của mình lại càng mạnh bạo hơn. Cả người anh ấy giật nảy cong lưng lên mà rên rỉ, tôi tham lam hôn lấy hôn để cơ thể hoàn mỹ ấy, dấu hôn xuất hiện ở khắp nơi, tựa như đánh dấu cho từng “chiến tích” tôi đạt được.

Cơ thể anh ấy nhạy cảm hơn tôi nghĩ, cùng một chỗ kích thích thường lệ nhưng phản ứng lại khác nhau hoàn toàn. Như phần lườn này chẳng hạn, bình thường tôi hôn vào đó, anh ấy chỉ thở dốc từng hơi thôi, còn bây giờ lại trực tiếp rên rỉ như muốn khao khát đến tột độ. Mỗi lần nghe anh ấy rên rỉ là chỗ đó của tôi lại căng trướng muốn đau, nó chỉ mới ra một lần nên vẫn còn hăng lắm.

Giữa lúc này, tôi đột nhiên xóc nửa người dưới của anh ấy lên, cả người nhích lên phía trước để cho anh ấy mượn ngực tôi làm điểm tựa mông, còn hai chân anh ấy thì hướng về ngực của chính mình. Anh ấy giật mình muốn thoát ra nhưng đáng tiếc, cơ thể đã bị tôi ôm cứng.

“Em … em làm gì vậy?”, anh ấy có vẻ như còn chưa hoàn hồn sau động thái gây sốc này của tôi.

“Như thế này em có thể thấy anh rõ ràng hơn … ở mọi góc độ”, tôi liếm mép đáp lại.

“Anh xấu hổ lắm”, anh ấy ôm mặt lại nói, vành tai đỏ ửng lên trông thật đáng yêu.

“Em còn định làm chuyện xấu hổ hơn nữa mà. Anh quan sát nhé”, tôi mỉm cười nói.

Không đợi anh ấy đáp lại, tôi cúi đầu nhìn “cửa vào” chật hẹp này, trái với tưởng tượng của tôi, nó không sẫm màu lắm, thay vào đó lại sạch sẽ không kém gì một người chuyên nằm dưới. Trong đầu tôi vô thức nhảy lên ba chữ “có tố chất” nhưng rất nhanh lại tự mình phản bác đi. Suy nghĩ này nguy hiểm quá, phải tiêu trừ gấp mới được.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên khu vực đó, cả người anh ấy liền run nhẹ lên, hai tay ôm mặt đã bắt đầu he hé mà nhìn ra ngoài. Khóe miệng tôi giương cao đầy hứng thú, đầu lưỡi rời khỏi miệng “ve vãn” nơi “cửa vào”. Anh ấy khẽ rên từng tiếng trầm thấp, gương mặt vẫn đỏ ửng như sắt nung.

Dễ thương thật đấy.

Đầu lưỡi tôi không dừng lại đó, nó nhanh chóng tiến nhập vào bên trong, anh ấy căng cứng cả người lại, kém chút kẹp luôn cả lưỡi tôi. Nhưng may hai tay tôi vẫn xử trí được, một tay nhẹ nhàng vuốt ve để anh ấy thả lỏng cơ thể, một tay khác lại nắm lấy thứ đó của anh ấy rồi bắt đầu di chuyển.

Cảm nhận được khoái cảm đến từ chỗ đó, anh ấy dần dần thả lỏng được cơ thể mình ra, tôi lại tiếp tục được với công việc giãn nở “cửa vào”. Tôi tự tin vào việc dùng lưỡi của mình, bất kể ở vị trí nào của cơ thể, tôi đều có cách khiến cho chúng phải sướng rơn và “gào thét” để được chăm sóc thêm. Nếu không, làm sao tôi lại tự tin vào kỹ thuật giường chiếu của mình được chứ.

Đầu lưỡi tôi tiến nhập sâu bên trong, vành môi đã chạm đến “cửa vào”, tôi tích cực ngoe nguẩy lưỡi mình, dùng nước bọt thay cho gel bôi trơn, kích thích dục vọng đang hăng say của anh ấy. Cánh tay tôi di chuyển đều đặn, trước và sau của anh ấy được chăm sóc rất tận tình, bây giờ anh ấy không còn che mặt nữa, hai tay đã chuyển sang níu lấy ga giường mà rên rỉ trong cơn khoái cảm. Khoé mắt anh ấy ngấn nước, gương mặt đỏ ửng phiến tình gọi tên tôi xen lẫn với mấy tiếng rên rỉ mê hoặc.

Cảm thấy đã đủ khiến anh ấy quen thuộc rồi, tôi nhanh chóng thu lưỡi về rồi lấy gel bôi trơn đổ ra lòng bàn tay. Trước đó chỉ là màn dạo đầu, bây giờ mới đến việc chính. Mang theo gel bôi trơn, tôi dễ dàng cho một ngón tay vào sâu bên trong, cả người anh ấy run rẩy từng cơn, miệng vẫn không ngừng rên rỉ đầy khiêu khích. Tôi cho thêm một ngón nữa, bên trong anh ấy liền thắt lại rồi hút tôi vào trong, bộ dạng khát tình không cách nào phủ nhận được. Từ hai ngón, tôi lại thêm một ngón nữa, hai chân anh ấy liền căng cứng, cả người ưỡn lên trên.

“Duy … anh không … chịu nổi nữa”, anh ấy run giọng lên tiếng, ngấn nước nơi khóe mắt lăn dài trên má. Chỗ đó của tôi căng trướng mà rỉ nước, nhiệt độ tăng lên đến khó chịu.

“Đừng vội, anh sẽ đau đấy”, tôi ân cần đáp.

Mẹ kiếp, em mới là người chịu không nổi đây, anh đừng khiêu khích giới hạn của em nữa.

Tôi gào thét trong lòng, sức chịu đựng của bản thân đã chạm đến giới hạn. Nếu anh ấy quyến rũ tôi thêm một câu nữa chắc tôi lao vào luôn quá, xem như ngày mai anh ấy không xuống giường được thì tháng này tôi nuôi cả “gia đình”. Riêng chuyện này tôi vẫn có tự tin của mình.

Cũng may sau đó anh ấy không thách thức dục vọng của tôi nữa, vừa vặn, anh ấy đã quen dần với ba ngón tay rồi, thậm chí còn đạt được khoái cảm từ đó. Tôi mỉm cười hài lòng rồi rút ngón tay ra để mang bao cao su vào. Anh ấy đã nghĩ đến chuyện nằm dưới từ trước nên mua hai loại bao cao su, một loại có gai để làm tôi, loại còn lại dùng cho những người mới như anh ấy. Không khỏi công nhận, tôi nghiêng mình phục anh ấy, quả thực dám “chơi”.

Mang bao cao su vào cho mình, lòng tôi không khỏi bồi hồi, phải mấy năm rồi mới ở lại vị trí này, trong lòng liền hoài niệm không ít. Tôi cẩn thận đặt mông anh ấy xuống giường, cả người bò lên trên hôn nhẹ khoé mắt anh ấy, cảm nhận sự mằn mặn của hạnh phúc rồi hôn lên môi để trấn an. Kê thứ đó của mình đến “cửa vào” chật hẹp kia, lồng ngực tôi phập phồng vì phấn khích, cổ họng khô khát như muốn được thoả mãn.

“Em vào đây”, tôi nhẹ giọng nói.

Vừa dứt lời, tôi lập tức đẩy hông về phía trước, một đường tiến thẳng vào trong không dừng lại, anh ấy giật nảy mình lên, cơ thắt mông co lại kẹp chặt thứ đó của tôi, đầu hơi ngửa ra sau mà rên rỉ.

“Ha—!!”.

Tôi nhanh chóng ép ngực mình về phía anh ấy rồi đặt lên môi một nụ hôn sâu, hai tay đều đặn vuốt ve đùi, hai cánh tay cùng ngực của anh ấy để giảm thiểu căng thẳng. Phản ứng này hoàn toàn bình thường, dù gì cũng là lần đầu của anh ấy, tôi không thể mạnh bạo được. Mà nhắc mới nhớ, thì ra đây là lần đầu anh ấy nằm dưới. Nghĩ đến cả hai lần nằm dưới lẫn nằm trên của anh ấy đều thuộc về tôi, trong lòng không hiểu sao lại lâng lâng vui vẻ đến dị thường.

Tôi dụi trán mình về phía anh ấy, hơi thở ấm nóng phả vào mặt nhau, bốn con mắt chứa đầy dục vọng giao thoa mà thâm tình.

“Em di chuyển đây”.

“Em … đến đi”, anh ấy thở dốc thì thào.