Cạm Bẫy Của Quỷ!

Chương 23



Ánh trăng giờ đây cũng đã lên bao phủ ánh sáng cả một vùng trời. Trong căn nhà trước sự chứng khiến của ba người đã già, hôn lễ của Ông Lâm cũng đã bắt đầu. Những câu nói trong nghi thức hôn nhân bắt đầu vang lên : "Nhất bái thiên địa. Nhị Bái cao đường. Phu thuê giao bái..."

Sau những câu nói kia hôn lễ của hai người cũng đã kết thúc,ánh trăng trên bầu trời cũng đã dần thay đổi, khi nó dần chuyển sang một màu đen mịch nhưng lại được bao phủ bởi ánh sáng ở phía bên ngoài. Tất cả mọi người điều nhìn ra bên ngoài trong sự hoang mang nói :

*Không xông rồi ! Mặt trăng bên ngoài đã bắt đầu thay đổi thành mặt trăng lai. Và mặt trăng này mười năm chỉ mới xuất hiện một lần. Hơn hết nếu nó xuất hiện trong một đám cưới hay sự kiện nào đó thì. Đây là một điềm báo chẳng lành. Nó như muốn nói có một tai họa gì đó sẽ ập đến với cái nơi đã tổ chức ra những sự kiện kia !"

Ả nữ quỷ giờ đây nở nụ cười đầy nham hiểm, ả đã đưa tay vén tấm khăn đỏ che mặt của mình ra trong sự hoang mang của mọi người không ngừng lên tiếng : "Này cô đang làm gì vậy ? Sao lại tự cởi khăn trùm đầu ra ? Như vậy là không nên đâu !"

Trong sự thắc mắc hoang mang của mọi người giờ đây ả lên tiếng, rồi tay đã rút ra con dao ngay chốc lát đã đâm vào người Ông Lâm khiến ông rên rỉ trong sự đau đớn mà đưa mắt nhìn chăm chăm cô trong sự khó hiểu ông lên tiếng :

"Chuyện... Chuyện này là sao chứ ? Tại sao em lại ?"

Trước sự thắc mắc của Ông ả ta bậc cười thật lớn mà lên tiếng : "Tại sao à ? Là bởi vì anh đã bị tôi lừa rồi và đây là kế hoạch của tôi. Hơn hết các người nói đúng ! Đêm hôm nay quả thật không phải là một đêm tốt lành gì. Mà là một đêm vô cùng xấu và kinh hoàng đối với tất cả các người..."

Nói rồi mắt ả đã dần chuyển sang một màu đen, ả lè chiếc lưỡi dài của mình ra khiến tất cả mọi người điều hoảng sợ bỏ chạy. Trong khi chiếc lưỡi kia đã đóng sầm cửa lại. Ông Lâm trong sự hoảng loạn và lo lắng ông lên tiếng : "Chuyện này rốt cuộc là sao chứ ? Rốt cuộc cô là thứ gì và sao lại có thể ?"

Ả ta bậc cười và đáp rằng : "Tôi là gì sao ? Không phải Lão Đạo Sĩ kia đã nói cho ông biết rồi à ? Nhưng mà ông đâu có tin lão ta đâu ! Và đây chính là nghiệp của ông khi không tin tưởng lão ta. Còn giờ thì hãy từ từ cảm nhận sự sợ hãi, và cái chết của từng khi mà Ông đưa đến đây đi... Hơn hết tôi cảm ơn ông về bữa ăn này..."

Nói rồi ả bắt đầu tách cái đầu mình ra khỏi cơ thể của bản thân, trong khi mọi người hoảng sợ la hét mà cố gắng đập cửa trong sự tuyệt vọng để thoát ra ngoài nhưng tất cả chỉ là bất lực. Giờ đây cái đầu ma lai kia đã tiến đến chỗ từng người và há to chiếc miệng của mình ra để nuốt lấy họ.

Ông Lâm nhìn cảnh này mà nước mắt đã bắt đầu rơi ông tự trách bản thân mình vì đã quá ngu ngốc nên mới cho nữ quỷ kia lừa mình như vậy. Giờ đây ông cố gắng đánh thức ma lực của mình nhưng nó lại không xuất hiện, ông vô cùng bối rối tự hỏi bản thân mình trong khi không biết phải làm sao :

"Ma lực của mình ! Ma lực của mình đâu rồi ? Tại sao mình lại không điều khiển được ma lực ?"

Nữ ma lai bậc cười rồi trả lời Ông Lâm rằng :

"Ngươi đang cố gắng dùng ma lực của mình để đấu với ta à ? Nhưng tiếc quá ma lực ấy giờ đây đã là của ta rồi ! Và từ giây phút ngươi cưới ta thì ta đã có ma lực của ngươi. Vì vậy ta mới bày ra cái bẫy này để làm đám cưới với ngươi để có ma lực. Chứ thật ra giữa ta và ngươi không có gì với nhau hahahahaha ngươi quả thật là một kẻ ngốc..."

Ông Lâm nghe đến đây mà vô cùng sốc, ông giờ đây tự trách bản thân của mình tại sao quá ngu ngốc để giờ mất tất cả không những vậy ông còn không thể bảo vệ được bản thân của mình hay là bảo vệ bản thân của người khác. Cứ như vậy ông chỉ có thể nhìn ả nữ quỷ giết chết những người tiếp theo, khi ả đã dùng ruột của mình quấn lấy bọn họ, mà đưa vào đến trước mắt mình. Sau đó há to cái miệng ra mà ăn thịt bọn họ...

Ông Lâm bất lực không biết phải làm gì, thì ả đã ăn xông đám người kia, bấy giờ ả đã quay mặt sang phía ông Lâm mà bậc cười thật lớn à nói :

"Chồng ơi ! Giờ đây vợ cũng đã ăn xông buổi chán miệng của mình rồi ! Và chồng chính là buổi ăn chính của vợ háhahhahaha..."

Sau đó ả ta đã quấn ông lại rồi bắt đầu kéo ông đến chỗ của ả, ánh mắt ả nhìn chăm chăm ông mà lên tiếng sau đó há họng ra với mục đích giết ông :

"Mặc dù vợ mới được được tình yêu chưa được bao lâu thì đã phải hủy hoại nó. Nhưng mà biết làm sao được bởi vì chồng là món ăn của vợ mà ! Và chồng đừng lo lắng vợ sẽ ăn chồng nhanh gọn lẹ chứ không làm chồng đâu đâu..."

Lúc ả định ăn thịt Ông Lâm, thì từ bên ngoài cánh cửa đã bị một luồng sức mạnh tấn công vào làm nó bay vào bên trong văng tớ chỗ của ả, ả bắt đầu tránh né cánh cửa kia, mà đưa mắt nhìn chăm chăm người đang dần bước vào không sĩ khác ngoài lão đạo sĩ à lên tiếng : "HáhhhhaHà là ngươi sao lão đạo sĩ. Ngươi đến đúng lúc lắm ! Bởi vì ta cũng đang định tìm ngươi trả thù đây !"

Lão Đạo Sĩ bậc cười và đáp lại rằng :

"Vậy sao ? Thế thì để ta xem thử ngươi đã mạnh đến đâu mà lại muốn tìm ta để trả thù...Hay là ngươi muốn bị ta giết chết !"

Ả nữ ma lai đáp : "Vậy ha thế thì giờ ta sẽ cho ngươi thấy ta đã mạnh như thế nào ? Và rồi ngươi sẽ phải khiếp sợ ta mà thôi !"

Nói rồi ả bắt đầu tấn công Lão Đạo Sĩ, ả đã thả ông Lâm ra, và bắt đầu dùng ruột của mình quấn lấy Lão Đạo Sĩ không ngừng quật qua quật lại khiến ông ngã xuống dưới mặt đất, mà đau đớn khi bị thương. Ông cố gắng đứng lên tạo ra một cây kiếm, rồi dùng kiếm hướng về phía ả chốc lát đã có hàng ngàn cây kiếm liên tục bay về phía ả ta. Ả với vẻ mặt không hề hoảng sợ, mà lại tức há họng tạo Ra một cơn gió lớn thổi bay những thanh kiếm kia.

Ả lại tấn công Lão Đạo Sĩ bằng cách tạo ra những đoạn ruột không ngừng bao vay ông, ông cố gắng chém những đoạn ruột đó khiến nó tách ra nhiều hơn rồi bao vay lấy ông. Ông giờ đây đã bị những đoạn ruột kia trói lại mà cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không thoát ra được...

Giờ ả nữ quỷ bắt đầu tiến đến và dùng dao rạch trên người ông từng đường kiến Lão Đạo Sĩ vô cùng đau đớn mà rào hét nước mắt đã tuôn ra vì quá đau. Ả nữ quỷ lên tiếng : "Giờ đây ta sẽ từ từ cắt bỏ từng lớp da thịt trên cơ thể ngươi. Để ngươi trả giá vì đã dám xen vào chuyện của ta..."

Lão Đạo Sĩ chịu đựng những cơn đau kia mà bắt đầu rơi vào trầm tư lão súy nghĩ : "Giờ mình cần phải tìm cách thoát khỏi đây và bỏ trốn. Bằng không thì mình sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng..."

Chốc lát ông nhắm mắt lại cố gắng dùng hết sức mạnh của mình để phá tan sợi dây đang chói mình rồi tiến đến chỗ của Ông Lâm.

Lão Đạo Sĩ giờ nhìn ả nữ quỷ đang bậc cười trong sự hả hê mà nói : "Sao vậy ? Ngươi đang sợ à Lão Đạo Sĩ ? Giờ đây ngươi có muốn chiến đấu với ta nữa không nè háhahhahaha...Và ngươi hãy nhớ là cho dù ngươi có chạy đến đâu đi chăng nữa thì...

Ngươi cũng sẽ không thoát được ta đâu ! Và ta nhất định sẽ giết chết ngươi...Để trả thù cho việc ngươi dám xen vào chuyện của ta !"

Thế là ả định tiến đến để giết hai người, nhưng đã bị Lão Đạo Sĩ dùng một sợi dây chói ả lại khiến ả không thể nào động đậy hay nhút nhít được. Ả giờ cố gắng thoát ra trong sự bất lực. Lão Đạo Sĩ thở dài suy nghĩ : "Cũng nay là có sợi dây của tiên rừng khi cô ấy cho mình sợi dây ấy. Không thì mình cũng không biết mình sẽ thoát khỏi nguy hiểm này như nào. Còn giờ phải chạy khỏi đây thôi. Trước khi ả thoát ra được..."

Nói rồi Lão Đạo Sĩ đã ôm lấy Ông Lâm trong tay mà biến mất ngay lập tức, trong khi ả sau một hồi cố gắng vùng vẫy cũng đã thoát ra được. Ả lên tiếng trong sự tức giận : "Hưa các ngươi cứ chạy đi rồi ta sẽ tìm ra các người sớm thôi !"

Hai người giờ đây đã chạy mãi cho đến một khu rừng. Giờ lão đạo sĩ lên tiếng : "Giờ chúng ta phải đến đó và cậu cứu cô ấy người đã từng giúp đỡ chúng ta ! Và chỉ có cô ấy tiên rừng mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi những nguy hiểm này..."

Vậy là bọn họ đã đến chỗ của Tiên rừng.

Trạch Ma giờ đây cũng đã xuất hiện khi Nữ Quỷ đã lấy được thần lực từ Ông Lâm. Hắn đưa mắt nhìn chăm chăm nữ quỷ mà bảo à hãy trao lại sức mạnh ấy cho hắn. Nhưng nữ quỷ đã không đưa cho hắn :

"Hưa mắc mớ gì ta phải đưa cho ngươi ? Trong khi nó là do ta lấy được chứ ? Và giờ ngươi hãy biến trước khi ta giết ngươi. Bởi ngươi hiện tại không đấu lại được ta đâu ! Vì ta đã có ma lực..."

Trạch Ma không bỏ cuộc hắn quyết định muốn có được ma lực bằng mọi giá, vậy nên hắn đã đánh nhậu với nữ quỷ. Nhưng vì nữ quỷ có ma lực mạnh hơn hắn, nên hắn ta đã thua cuộc và bị nữ quỷ tung một quả cầu sức mạnh vào người làm lão bị thương...

Lão giờ đây bắt đầu rời đi mà không quên nói với ả ta rằng : "Ngươi rồi nhất định phải trả giá cho việc phản bội ta mà thôi ! Và ta đây sẽ tiêu diệt ngươi và đoạt lại nguồn sức mạnh đó trong thời gian sắp tới..."

Lão ta đã rời đi trong khi Nữ Quỷ bậc cười trong sự đắc ý mà nói : "Vậy ha ! Để xem thử ai có thể cướp đi ma lực từ tay của ta chứ ? Háhahhahaha..."