Cạm Bẫy Của Quỷ!

Chương 24



"Tiên rừng cô làm ơn. Hãy xuất hiện và giúp đỡ tôi. Tôi cầu xin cô đó tiên rừng..."

Từ trong một gốc cây đã có một người phụ nữ xuất hiện, cô ta đưa mắt nhìn chăm chăm Lão Đạo Sĩ mà lên tiếng : "Là ngươi sao ? Ngươi tìm đến ta có việc gì không ?"

Lão Đạo Sĩ giờ đây bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện :

"Chúng tôi đã bị một nữ quỷ lừa. Và chúng ta cuớp đi ma lực của Ông Lâm.. Sau đó đối đầu với chúng tôi, và chúng tôi đã thua cuộc.

Nhưng may cũng nhờ vào pháp khí của cô nên bọn tôi mới thoát chết, và hôm nay tôi mạo muội đến đây là để cậu xin cô. Mong cô làm ơn có thể giúp đỡ chúng tôi trong việc lấy lại ma lực của Ông Lâm và tiêu diệt nữ quỷ sẽ gây hại cho nhân gian..."

Tiên rừng nghe đến đây mà im lặng cô không lên tiếng trả lời như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi Lão Đạo Sĩ đã dập đầu xuống đất mà cậu xin cô trong sự thảm thương :

"Làm ơn giúp tôi đi mà ân nhân. Làm ơn đi ! Tôi cầu xin người hãy giúp tôi một lần nữa thôi !"

Ông Lâm đang bị thương chốc lát cũng đã dập đầu xuống dưới mặt đất để cầu xin ả ta. Ả tiên rừng chốc lát thở dài mà lên tiếng : "Hazz đây có lẽ là nghiệp chướng của ta khi gặp hai người. Vì vậy ta buộc lòng phải giúp đỡ các người thêm một lần nữa...

Và được rồi ta đồng ý..."

Hai người nghe đến đây mà cảm thấy rất vui, ngay lập tức bọn họ đã dập đầu liên tục và nói cảm ơn tiên rừng : "Cảm ơn tiên rừng. Cảm ơn cô rất thích và cô như một người mẹ thiên nhiên bao la vậy..."

Sau đó nữ tiên rừng đã tiến đến chỗ của Ông Lâm, ả đưa mắt nhìn ông ta mà lại đưa tay lên chạm vào cơ thể của ông giờ đây một luồng ánh sáng đã xuất hiện bao phủ cả cơ thể ông ả nói :

"Giờ ta sẽ dùng thần chúa đảo ngược để ngươi có thể lấy lại sức mạnh của mình. Nhưng mà lấy được hay là không còn tùy vào bản thân ngươi.

Hơn hết nếu muốn lấy lại được nguồn sức mạnh này thì ngươi phải chịu rất nhiều nguy hiểm. Và ngươi cần đến hang động u minh, và giết chết con rồng ở đó thì mới có thể pháp nguy được thần chúa kia...

Sau đó ngươi cần phải làm mọi cách để bắt nữ quỷ lại và lấy chiếc vòng trong hang động đó đeo vào chân nữ quỷ rồi đọc thần chúa đảo ngược, thì các người mới có thể thành công lấy lại ma lực của mình..."

Bọn họ chốc lát cảm ơn tiên rừng mà bắt đầu đi đến núi u minh, nơi mà ả ta bảo rằng có một con rồng mang sức mạnh đảo ngược. Cứ như vậy bọn họ đã đi một khoảng thời gian dài thì cũng đã đến được núi u minh.

Sau đó bọn họ lại tìm kiếm một lát lâu rồi cũng tìm ra được cái hang động kia, hai người bắt đầu đi vào bên trong cái hang động đó. Bắt đầu tiến vào bên trong cái hang là một màu đen tâm tối, bọn họ không nhìn thấy được gì cả, chốc lát lão đạo sĩ đã tạo Ra một ngọn đuốc để soi sáng bên trong, cứ vậy bọn họ cứ đi mãi một lúc một sâu hơn bên trong hang.

Sau một lát bọn họ đã đến cuối cái hang động,nơi có một con rồng đang nằm ở đó được ngọn đuốc mờ ảo chiếu mập mờ vào nó. Lão Đạo Sĩ rất vui khi nhìn thấy con rồng kia mà lên tiếng : "Thật vui khi con rồng ấy đây rồi ! Và mình cần phải tiêu diệt nó để hoàn thành mục đích..."

Nói rồi Lão đã đưa tay biến ra một thanh kiếm, ánh mắt nhìn chăm chăm con rồng ấy trong sự tức giận mà ngay lập tức lao lên Lão đâm vào cơ thể của con rồng kia, con rồng kia bị đâm trong sự đau đớn giờ đây nó rào hét trong sự tức giận ánh mắt mở to ra, nó đã duy chuyển khi bay lên mặt đất. Ánh mắt nhìn chăm chăm hai người trong sự tức giận điều này làm hai người vô cùng hoang mang.

Sau một lát nó đã há cái mồm của mình ra mà phun lửa về phía hai người, bọn họ đã tránh né ngọn lửa ấy ngay lập tức con rồng vô cùng tức giận mà phun lửa khắp nơi. Chốc lát nó đã dùng đuôi quấn lấy Lão Đạo Sĩ, mà nhìn chăm chăm ông với sự tức giận nó hất ông va vào những tangt đá trong hang động, điều này làm đầu không bị thương chảy máu.

Lão Đạo Sĩ đứng dậy đưa mắt nhìn chăm chăm con rồng kia mà ngay lập tức đọc thần chúa gì đó, rồi từ tay của ông bay ra những lá bữa hướng về phía con rồng kia, những lá búa ấy chốc lát đã bao vay lấy con rồng rồi từ trên rơi xuống là hàng trăm cây kiếm đâm vào cơ thể nó.

Con rồng vùng vẫy trong sự đau đớn không ngừng kêu lên, chốc lát một nguồn sức mạnh vô cùng lớn đã xuất hiện, nó làm cho trận pháp của Lão Đạo Sĩ bị phá tan ngay lập tức. Con rồng đã thoát ra được, nó liền phong thân ra thành nhiều con tấn công bọn họ cùng một lúc, còn này bay qua con kia bay lại và vào người khiến họ ngã nhào xuống mặt đất.

"Ư không ngờ con rồng này lại mạnh đến như vậy. Giờ mình phải làm sao đây ?"

Lão Đạo Sĩ đã bất lực bởi vì con rồng này rất là khó giết, giờ đây lão lại cố gắng đứng dậy một lần nữa mà tạo ra một thanh kiếm, thanh kiếm kia được đưa lên trời và rồi hàng ngàn cây kiếm bay ra, nó lao về phía con rồng nhưng lại bị nó dùng đuôi hất ra.

Lão Đạo Sĩ quyết tâm không bỏ cuộc, nên lão đã tạo ra một ngọn lửa từ cây kiếm hướng về phía con rồng để thiêu nó nhưng cũng chỉ có thể là bất lực. Giờ đây Lão Đạo Sĩ không biết phải làm như nào. Sau một hồi suy nghĩ Lão Đạo Sĩ đã lên tiếng cầu gọi tiên rừng đến giúp đỡ mình.

"Tiên rừng ơi chúng tôi đang gặp nguy hiểm làm ơn hãy đến giúp chúng tôi đi ! Tôi cầu xin cô..."

Nghe được những lời cầu cứu từ bọn họ tiên rừng thở dài và bảo họ là một đám phiền phức và trách ông trời tại sao lại cho cô gặp phải bọn phiền phức như bọn họ chứ ? Nhưng rồi cô cũng đã đến nơi đó để giúp đỡ bọn họ...

Một luồng ánh sáng màu xanh đã xuất hiện, nữ tiên rừng giờ đã lộ diện cô đưa mắt nhìn chăm chăm Lão Đạo Sĩ mà bắt đầu hỏi ông ta rốt và là tìm mình có việc gì không ?

Lão Đạo Sĩ đáp rằng : "Tôi tìm cô là vì muốn cô giúp tôi thu phục con rồng đó, bởi vì nó rất khó để thu phục. Cho dù tôi đã cố gắng mấy lần để thu phục nó nhưng tất cả điều thất bại. Vậy nên mong cô hãy giúp đỡ tôi nhé !"

Trước sự cầu xin của ông cô không giúp là không được, cô giờ đây lên tiếng : "Được ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Nhưng đây cũng chính là lần cuối ta giúp đỡ các ngươi nghe rõ chưa ? Và ta sẽ không bao giờ xuất hiện để giúp đỡ các ngươi thêm một lần nào nữa đâu ! Và các ngươi tự mình giải quyết đi !"

Nói rồi ả ta nhắm mắt lại và bắt đầu đọc thần chúa gì đó, từ trên bầu trời đã xuất hiện một cái vòng lớn màu xanh, chốc lát nó đã bao phủ con rồng và từ bên trong hàng ngàn mũi tên đã bắn ra trong khi con rồng cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi đó trong sự bất lực...

Sau một lát nó đã bị những mũi tên kia xuyên qua người rồi chết ngay tại chỗ không kịp phản ứng gì. Tiên rừng lên tiếng : "Giờ ta đã giúp các người trong việc tiêu diệt nó rồi đấy và ta cũng không còn dính liếu gì đến các người nữa. Nói rồi ả ta đã biến mất vào trong hư không...

Trong khi hai người thì rất vui bởi họ đã chiến thắng, giờ đây Lão Đạo Sĩ đã đọc thần chúa gì đó mà thu hồi con rồng lại, sau đó dùng tay biến nó thành một viên nội đan ép Ông Lâm uống. Mặt dù Ông Lâm không muốn uống như cũng chỉ có thể bất lực mà uống nó vì bị ép...

Sau đó bọn họ bắt đầu đi xung quanh hang động để tìm chiếc vòng chân kia, tìm mãi một hồi lâu và đi sâu vào bên trong. Bọn họ giờ cũng đã nhìn thấy chiếc vòng chân kia được giấu ở đó, nó nằm trong một cái hốc đá. Bọn họ giờ đã có được chiếc vòng chân mà vô cùng vui mừng Lão Đạo Sĩ nói '

"Giờ thì chúng ta đã đạt được mục đích. Và chỉ sau một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ lấy lại được ma lực của bản thân từ tay của nữ quỷ..."

Ông Lâm giật đầu như gõ ý nói phải. Cứ như vậy bọn họ bắt đầu thoát khỏi hang động kia, bọn họ giờ đây bước đi trên con đường quen thuộc để về tới nhà chiến đấu với nữ ma lai và dành lại tất cả những gì đã bị ả ta cướp mất...

Hai người đã đi qua một cái quán trọ giờ đây trời cũng đã khuya bọn họ quyết định sẽ vào bên trong cái quán trọ kia nghĩ ngơi rồi sáng lại đi tiếp...

Thế thì bọn họ đã vào bên trong cái quán trọ kia thue phòng và gọi đồ ăn lên ăn. Ăn xong bọn họ đã leo lên giường ngủ để nghỉ ngơi vì quá mệt, nhưng rồi hai người chưa thiếp đi được bao lâu thì đã có tiếng hét thất thanh khiến tất cả mọi người điều hoang mang :

"Bới bới người ta có...có người chết !"

Lão Đạo Sĩ nghe đến với mà thở dài suy nghĩ :

"Gì nữa đây chứ ? Sao hết rắc rối này lại đến rắc rối kia... Và giờ làm sao mà ngủ được đây ?"

Không gian ồn ào vang lên trong những tiếng xì xầm của mọi người về cái chết của người đàn ông kia, bọn họ giờ suy nghĩ mà tự hỏi rốt cuộc ai chính là hung thủ. Và tại sao kẻ đó lại giết người ?

Thế là tất cả mọi người giờ đây đã không được đi ngủ mà cả đám đã bị ép phải thức và tụ họp với nhau, ở bên cạnh nhau với mục đích cố gắng tìm ra tên hung thủ. Và để mọi người được an toàn khi ở bên cạnh nhau, chứ tách ra thì rất nguy hiểm. Nghe đến đây mà Lão Đạo Sĩ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản, lão lên tiếng : "Trời ơi là trời ! Nếu như vậy thì mình sẽ điên mất, bởi vì mình đã quá mệt rồi và cần đi ngủ để lấy lại sức. Chứ không ngủ mà ở trong đám đông này chắc chắn điên mất..."

Đang suy nghĩ thì tất cả ngọn nến bỗng nhiên vụt tắt trong sự hoang mang của mọi người, giờ đây lại có một tiếng hét thất thanh trong sự sợ hãi vang lên khiến tất cả mọi người điều hoang mang lo lắng bọn họ không ngừng bàn tán với nhau :

"Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tại sao lại có tiếng hét kia ?"

"Phải không lẽ là có ai bị gì đó nữa rồi à ?"

Giờ đây những ngọn nếm được thắp lại, bọn họ lúc này vô cùng hoang mang lo lắng khi thấy một cái xác nữa, với cơ thể đầy máu trong rất kinh dị...

"Nhìn đi mọi người đó là một cái xác chết. Và không biết là ai đã làm ra chuyện này và chúng làm vậy là có mục đích gì ?"

Tất cả mọi người điều chìm trong những câu hỏi mà không có câu trả lời. Trong khi Lão Đạo Sĩ thì bắt đầu nhìn xung quanh mà tìm tung tích lão đã quyết định sẽ tìm ta tên hung thủ trong việc này là ai và hắn ta có một đích gì khi âm mưu giết người như vậy ?

Với những suy nghĩ kia Lão Đạo Sĩ bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm mang một và tra hỏi từng người về việc ai đó quen biết với nạn nhân hay thấy họ đã có một điều gì đó bất thường với nạn nhân giống như là trò chuyện vậy ? Nhưng tất cả mọi người điều bảo rằng mình không biết cũng chả hay...

Bọn họ giờ đây ở đó nhìn chăm chăm Lão Đạo Sĩ không ngừng đi đến đi lui khắp tất cả mọi nơi, sau đó lão tiến đến xác của nạn nhân để xem thử giờ đây lão đưa tay chạm vào cơ thể nạn nhân mà lên tiếng :

"Người này chết không phải là do dao đâm mà là do một vật sắc nhọn nào đó ! Và chắc chắn rằng hung thủ đang dữ cái loại vũ khí kia bên người. Và nếu chúng ta lụt tìm trên người tất cả mọi người ở đây thì... Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được tên hung thủ đó là ai..."

Tất cả mọi người điều nghe theo lời của Lão Đạo Sĩ mà bắt đầu đưa cho mọi người xét, trong khi ánh đèn lại tắt một lần nữa. Giờ đây một tiếng hét thuê lương lại vang lên, trong khi đã có tiếng bước chân đang dần chảy ra bên ngoài tiếng cánh cửa vang lên ầm ầm...

Lão Đạo Sĩ giờ đã chạy theo kẻ sát nhân kia ra bên ngoài trong khi tất cả mọi người cũng ùa theo ra bên ngoài. Nhìn thấy tên sát nhân đang bỏ chạy, lão đạo sĩ đã ngay lập tức đứng một tầng đá ném về phía hắn khiến hắn ngã xuống dưới mặt đất, giờ đây tất cả mọi người bắt đầu tiến lại gần hắn ta. Trong khi hắn thì vô cùng hoang mang, hắn cố gắng ngồi dậy để chạy trốn. Nhưng rồi đã bị lão đạo sĩ dùng tay kéo ngước mặt lên trong khi ánh mắt của mọi người điều đã nhìn thấy hắn ta...

Giờ đây có một người phụ nữ với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng mà lên tiếng rằng : "Tại sao tại sao ảnh lại làm điều này ? Tại sao anh lại giết chết bạn của chúng ta chứ ?".

Hắn ta bậc cười mỉa mai đáp : "Cái gì mà là bạn chứ ? Ái là bạn với đám cho đó chứ ? Khi bọn chúng lại nhẫn tâm ra tay hành hạ bắt nạt cô, người mà tôi đã thầm yêu . Vì vậy tôi đã không bỏ qua cho chúng nó nên đã lập kế hoạch này để giết chết nó. Và rồi kế hoạch của tôi đã thành công nhưng là do tên đạo sĩ này nên tôi mới bị bại lộ như này. Và tên đạo sĩ khốn kiếp kia tôi sẽ không bỏ qua cho Ông đâu..."

Nói rồi hắn ta đưa tay ra phía sau cầm lấy một vật nhọn gì đó mà bắt đầu lao đến tấn công Lão Đạo Sĩ, nhưng ông ấy đã được cô bạn thân của tên đó cứu giúp khi cô ta đã đỡ cho Lão Đạo Sĩ nhát đâm kia. Hắn ta nhìn cô bị hắn đâm vào người mà bậc khóc nức nở hắn ngồi xuống mà lên tiếng : "Bạch Nhi tại sao cô lại làm như vậy chứ ?"

Bạch Nhi mỉn cười đưa cho anh một chiến vòng tay mà nói : "Tôi làm vậy là để anh nhận ra những sai lầm của mình. Và hãy cầm chiếc vòng này đi xem như là vật hẹn ước giữa hai ta trong kiếp sau..."

Nói rồi cô gái ấy đã nhắm mắt lại và chết đi. Trong khi người đàn ông thì bậc khóc nức nở mà bảo cô hãy mau tỉnh lại nhưng cô vẫn không tỉnh. Giờ đây anh ta đã rơi vào trong tuyệt vọng mà bắt đầu dùng vật nhọn kia đâm vào bên trong cơ thể của mình và ngã ngục xuống dưới mặt đất trong khi tay thì ôm lấy cô với khuôn mặt tươi cười hạnh phúc. Và cũng chết đi...

Trong khi tất cả mọi người điều thấy cảm động trước chuyện tình cảm của hai người. Bọn họ giờ đây đã bắt đầu dọn ba cái xác kia đi và chờ người từ quan phủ đến giải quyết việc bây. Trong khi tất cả thì đã về phòng của mình để bắt đầu nghĩ ngơi và ngủ. Và Lão Đạo Sĩ cũng vậy. Lão Đạo Sĩ giờ đây cảm thấy vô cùng thỏa mái trên chiếc giường mà cảm thấy thật thoả mái sau đó trong cơn mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi...