Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1763: Thiên Hậu Thiên Hậu 7



Khi xung đột bùng nổ dẫn tới các tranh chấp kiện tụng, chắc hẳn sẽ khiến danh tiếng của Kiều Linh Nhi bị suy giảm trầm trọng.

Kịch bản của Kiều Linh Nhi là do hệ thống cung cấp cho cô ta, một phần cũng vì bản thân Kiều Linh Nhi cũng đâu có năng lực viết kịch bản.

Nhưng điều kì lạ nhất chính là không một người nào nghi ngờ Kiều Linh Nhi, không hề thắc mắc tại sao cô ta lại có kịch bản đó trong tay.

Sau khi máy tính hiển thị thông báo thư gửi đi thành công, Ninh Thư mệt mỏi vươn vai một cái.

Tiếp đó cô lại bắt tay vào viết nhạc, những ca khúc này đều là những bản hit gây chấn động thế giới, gây được tiếng vang trong làng âm nhạc.

Kiều Linh Nhi sử dụng những ca khúc này để câu dẫn ca vương, nói ca vương cho sang miệng chứ thực chất tên đó cũng chỉ là một gã mặt đẹp yêu nhạc thôi.

*Ca vương: minh tinh, ngôi sao trong giới âm nhạc.

Kiều Linh Nhi tận dụng chúng để thu hẹp lại khoảng cách giữa cô ta và Thiên vương nổi tiếng, thành công công lược được một vài người.

Chú ý, mới chỉ là một vài người thôi.

Ninh Thư cốc đầu một cái, cố gắng nhớ lại giai điệu.

Sau đó chậm rãi gõ phím.

Một tiếng “Tinh tinh” bỗng vang lên, có thư phản hồi lại cô, đầu bên kia chính là nhà biên kịch trứ danh, hỏi cô gửi bản thảo này là có ý gì.

Ninh Thư chỉ đáp lại là cô muốn bán bản thảo, muốn bán ý tưởng cho họ.

Nhà biên kịch kia trực tiếp nói với Ninh Thư, nếu cô muốn bán, họ sẽ thanh toán toàn bộ trong một lần duy nhất, về sau kịch bản này không một xu quan hệ gì với Ninh Thư, lời lãi kiếm được từ nó cũng chẳng liên quan tới cô.

Ninh Thư gật đầu đồng ý.

Xem như đôi bên đã đạt được thỏa thuận tốt đẹp, Ninh Thư gửi cho đối phương tài khoản ngân hàng của Hội Chữ Thập Đỏ, cứ để họ gửi thẳng số tiền đó tới tổ chức từ thiện đi.

Ninh Thư liên tục nói rằng cô hi vọng đối phương có thể viết ra một kịch bản hoàn chỉnh, chúc họ có thể từ đó mà dựng thành phim, đưa lên màn ảnh.

Trò chuyện cùng nhà biên kịch xong, Ninh Thư lại gửi ca khúc đến hòm thư của người đại diện cho gã siêu sao ca nhạc.

Cái gã Thiên vương mê nhạc này vốn dĩ không hề để ý chuyện tình cảm, cuộc đời gã chỉ có mỗi âm nhạc bầu bạn cùng gã, vì thế mà Kiều Linh Nhi đã dựa vào âm nhạc mà cưa đổ gã.

Không chỉ riêng mỗi ca vương, còn có cả nhà soạn nhạc, nhà thơ v.v.

Những tác phẩm này đều lấy cắp từ các vị diện khác, tất cả đều là những bài thơ ca khúc bất hủ, kinh điển mọi thời đại.

Ninh Thư xoa bóp cổ, cô đứng dậy rót một chén nước, chậm rãi uống.

Uống nước xong, Ninh Thư lấy thảm lót yoga ra, bắt đầu rèn luyện cơ thể của mình.

Nhiệm vụ lần này nói khó thì cũng khó, mà nói nó đơn giản thì cũng chẳng sai.

Trừ bỏ hệ thống trùng sinh ra, Kiều Linh Nhi kỳ thật vẫn chỉ là nữ nghệ sĩ hạng quèn.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ cần tước đoạt hào quang trên người cô ta, phá hỏng ưu thế của cô ta, sau đó hệ thống thấy Kiều Linh Nhi không còn giá trí bồi dưỡng nữa, tự khắc sẽ thoát ly Kiều Linh Nhi.

Cuối cùng 2333 sẽ nuốt chửng hệ thống cỏ dại kia.

Ninh Thư vặn người một cái, hự hự, Laptop đặt trên bàn bỗng vang lên lên tiếng “Tinh tinh”, có thông báo tin nhắn gửi đến hòm thư.

Ninh Thư khó khăn xoay khớp chân, lấy máy tính ra nhìn qua một phen, là tin nhắn từ người đại diện của gã ca vương ngốc manh.

Khẩu khí nghe trâu bò quãi đạn, trực tiếp bảo cô ra giá, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Quả nhiên là người đại diện của Thiên vương có khác, cháy khét lèn lẹt.

Ninh Thư trả lời, cô sẽ bán với giá khá chát.

Đối phương nghe vậy nhưng vẫn muốn mua đứt toàn bộ, Ninh Thư không có ý kiến gì, nói rằng chỉ cần họ đưa tiền là xong.

Người đại diện rất hào phóng, vừa trả giá đã hơn mười mấy vạn, Ninh Thư đương nhiên không ý kiến, cô đưa đối phương số tài khoản gom từ thiện của quỹ bảo trợ trẻ em, bảo họ cứ gửi tới đó là được rồi.

Ninh Thư không nghĩ sẽ lấy số tiền này, nếu cô lấy chắc chắn sẽ để lại vết tích, vậy nên Ninh Thư cũng không muốn chọc ra phiền toái gì đó.

Đối phương đồng ý ngay, còn nói nếu cô có ca khúc nào khác muốn bán đều có thể tìm tới họ.

Ninh Thư ừ một tiếng.

Tác phong của đối phương đúng là nhanh như sấm rền gió cuốn, trong phút chốc liền chuyển khoản thanh toán, không những vậy còn chụp lại màn hình giao dịch gửi cho Ninh Thư xem.

Chuyển những 20 vạn, đã thế còn gửi dưới tên của ca vương,.. chà, làm việc thiện chính là làm việc tốt mà.

Ninh Thư chuẩn bị phát ra một tin tức, nói rằng bản thân mình tận mắt thấy được.

Đúng vậy, phải ngáng đường Kiều Linh Nhi một chút chứ.

Ninh Thư lấy điện thoại ra, mở tấm hình chụp trộm bữa trước lên.

Chính là tấm hình chụp lại cảnh Việt Ôn Luân nắm lấy tay Kiều Linh Nhi, ân cần lau nước trên tay cho cô ta.

Ninh Thư ngẫm nghĩ một lúc liền quyết định post một bài viết với tiêu đề là #Tin chấn động!!! Ảnh đế có hành động ái muội với nữ diễn viên lạ mặt?! Cô gái đó là ai??

Ninh Thư chèn thêm tấm ảnh chụp trộm vào bài viết, bởi vì góc chụp hết sức vi diệu nên tấm ảnh này toát lên sắc thái vô cùng mập mờ, ái muội.

Kiều Linh Nhi ngẩng đầu lên, như liếc mắt đưa tình mà nhìn Việt Ôn Luân, còn Việt Ôn Luân thì bắt lấy tay của Kiều Linh Nhi.

Thoạt nhìn không biết nội tình giữa hai người này ra sao.

Đã vậy trong ảnh còn có nhân viên công tác đi qua, rõ ràng đây không phải trong giờ họ quay phim.

Độ hot của Việt Ôn Luân phi thường cao, bài viết này vừa đăng lên rất nhanh đã thu hút được sự chú ý, khiến dân mạng một phen dậy sóng.

Đại đa số đều là fans nữ của Việt Ôn Luân, tất cả đều đào xới, truy tìm thông tin của cô gái lạ mặt kia.

Bây giờ Kiều Linh Nhi mới tiến vào ngành giải trí, vẫn là người mới toe, vì thế dù đám người có đào mọi ngóc ngách, đào đến đào đi nhưng lại chẳng thể tìm được thông tin nào có giá trị.

Ninh Thư lại đổi một tài khoản khác, cô tiếp tục đăng một bài viết mới thanh minh rằng thông tin kia chắc chắn chỉ là hiểu lầm, vì muốn câu views câu like nên mới tung lên bức ảnh đó.

Đã muốn tạo xì-căng-đan thì phải có hai phe bất đồng quan điểm, cãi nhau um củ tỏi… mới đẩy vụ việc lên cao trào được.

Việt Ôn Luân đúng ra phải nói một tiếng cảm ơn cô, dù sao cũng nhờ cô mà hắn càng thu hút được nhiều sự chú ý, càng tăng được độ hot trong giới điện ảnh.

Để thu hút sự quan tâm của khán giả, một vài bộ phim truyền hình điện ảnh đã không ngại sử dụng chiêu trò bẩn, tạo ra tai tiếng của diễn viên nhằm tăng lượt tương tác.

Khi vụ này bị phanh phui ra ngoài ánh sáng, nếu giữa Kiều Linh Nhi và Việt Ôn Luân thực sự có hành vi ái muội, Việt Ôn Luân vì Kiều Linh Nhi mà đứng ra bảo vệ che chở cho cô ta… thì chuyện này vẫn nằm trong thời điểm Việt Ôn Luân đã có bạn gái.

Vậy cái tiếng “ổn trọng, là người có trách nhiệm” của Việt Ôn Luân sẽ bay sạch trong vòng một nốt nhạc.

Coi như hiện tại có nhiều người không thích cô bạn gái chính quy của Ảnh đế – Mộ Thư Dao này, nhưng chung quy lại người ta vẫn là bạn gái do chính Việt Ôn Luân thừa nhận.

Giờ đây bản thân hắn lại mập mờ cùng với người phụ nữ khác, bất luận là tai tiếng gì đi nữa, Mộ Thư Dao bên này đều là người bị hại.

Văn phòng đại diện của Việt Ôn Luân phản hồi dư luận rất nhanh, phải nói là năng lực xã giao rất tốt, trong thời gian ngắn đã đưa ra lời bào chữa về bức ảnh chụp trộm kia.

Giải thích hành động kia của Việt Ôn Luân chỉ đơn thuần là lau tay giúp đối phương vì bị nước hắt lên tay.

Ngoài ra còn nghiêm khắc chỉ trích hành vi phỉ báng, xúc phạm danh dự người khác.

Nhất thời fans của Việt Ôn Luân đều đứng ra an ủi hắn, đã vậy còn trầm trồ khen ngợi Ảnh đế là người có trái tim ấm áp.

Nhưng bên cạnh đó cũng có luồng ý kiến trái chiều, lên tiếng phản đối bởi tấm hình kia quá ư là mờ ám.

Sau đó còn có mấy kẻ ‘vui sướng khi thấy người gặp họa’ bu kín vào trang cá nhân của Ninh Thư, cười nhạo Ninh Thư rốt cục cũng bị đá.

Ninh Thư: …

Ninh Thư đọc lướt qua đủ loại bình luận trên trang cá nhân của mình.

Quản cô làm cái rắm gì, bất kể ra sao Ninh Thư cũng không hề phản hồi lại.

Ninh Thư đặt máy tính xuống, tiếp tục rèn luyện cơ thể thêm dẻo dai.

Cho đến khi toàn thân đổ kha khá mồ hôi, Ninh Thư mới tắm táp một phen, sau đó bắt đầu tu luyện.

Có điểm vũ lực trong tay, phòng khi bị ném trứng gà thì vẫn nhanh chân mà né được.

Giới giải trí là chốn danh lợi, người này lợi dụng người kia, đồng thời đây cũng là chốn thị phi bậc nhất.

Nói đây là một hệ sinh thái cũng chẳng sai(?).

Minh tinh đương nhiên sẽ chiếm vị trí cao cao tại thượng, nhưng phải biết là vị trí càng cao sẽ càng bị soi mói, thế nên mới tồn tại một vài tay báo, phóng viên chuyên rình mò đời tư, khai quật những chuyện tai tiếng của các minh tinh nhằm thỏa mãn thị hiếu của đại chúng đối với chuyện bát quái.

Tóm lại truyền thông và minh tinh không bên nào có thể rời bỏ bên nào, cả hai đều ở trong một mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau.

Vậy nên những cuộc đấu đá ở nơi đây khẳng định là tàn khốc hơn rất nhiều so với chỗ khác…