Bù Đắp Cho Em

Chương 41



Đúng là ‘thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng’, mới đó mà đã tới thời điểm của 2 tuần sau và ngày đính hôn của Vương Bắc Thiên và Khẩm Lệ Nhu lại ngay đúng vào ngày 3 anh em siêu nhân Ninh An Tuyết, Trình Như Nguyệt và Châu Thuận Trì đi úp sọt tên tra nam Triệu An Thành. Tối đó tiệc đính hôn đang diễn ra khá suôn sẻ, không khí náo nhiệt tưng bừng, khách mời đến chúc phúc cho ‘đôi uyên ương’ rất nhiều. Là ngày vui nhưng gương mặt của Vương Bắc Thiên vẫn không thể hiện ra cảm xúc gì gọi là vui vẻ cả, cả buổi tiệc mặt anh cứ trầm lặng, thanh tĩnh như mặt hồ, điều đó làm Khẩm Lệ Nhu khá thất vọng. Vương phu nhân đi tiếp khách một vòng thì thấy con dâu tương lai đang đứng trong ủ rủ ở một góc khuất thì bước tới hỏi: “Tiểu Nhu sao trông con ủ rủ thế, hôm nay là ngày vui của con và Bắc Thiên mà”

“Vâng con ra ngay ạ”, vẻ mặt vẫn còn hơi nét buồn rầu cô trả lời

“Có điều gì làm con không vui sao”, bà Diệp quan sát thấy nét không được vui trên mặt Khẩm Lệ Nhu liền hỏi

“Không ạ…”, Khẩm Lệ Nhu đáp

“Có gì con cứ nói ta nghe, phải nói ra cho nhẹ lòng tâm trạng mới tốt được chứ con”, bà ân cần lo lắng nói

“Chuyện là …con thấy anh Bắc Thiên hôm nay có vẻ không được vui nên con nghĩ anh ấy không thích con”, Lệ Nhu cúi đầu đáp

“Con đừng lo để ta đi nhắc nó, con cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé cũng một phần do mặt nó lúc nào cũng như vậy chứ không có gì đâu con yên tâm”, bà nhẹ nhàng xoa dịu tâm tư của Khẩm Lệ Nhu

“Vâng, không sao ạ, con cảm ơn vì mẹ đã quan tâm”, cô nhìn bà mỉm cười trả lời

“Đứa bé ngoan”, bà vừa nói vừa vỗ vỗ vai cô rồi tiếp tục nói: “Vậy giờ ta đi tiếp chuyện với mọi người, con cũng mau ra giúp ta một tay nhé”

“Vâng con đi ngay đây ạ”, Khẩm Lệ Nhu đáp

Nói rồi bà Diệp và Khẩm Lệ Nhu cũng đi tiếp chuyện với mọi người. Về phần Vương Bắc Thiên nãy giờ anh cũng đang đi tiếp rượu từng bàn sau một hồi mệt mỏi đi lân la khắp nơi anh đứng nghỉ mệt bên vệ cửa sổ ngắm nhìn lại toàn cảnh bữa tiệc. Phải nói rằng dù đây chỉ là một buổi lễ đính hôn thôi nhưng vẫn được tổ chức một cái long trọng và không quá khi gọi Thuần Niêm là một khách sạn đa năng sang trọng bật nhất nơi đây, nó có rất nhiều dịch vụ như tổ chức sảnh tiệc, khách sạn, sân golf, hồ bơi, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhà hàng,… Nơi đây dường như thứ gì cũng có quan trọng là bạn có đủ tiền hay không thôi vì Thuần Niêm vừa có nhiều mảng dịch vụ vừa có nội thất được thiết kế từ nhiều chuyên gia nổi tiếng trên thế giới nên giá cả rất chi là đắt đỏ nên ở đây khách hàng thường là giới nhà giàu hoặc siêu giàu mới có đủ khả năng chi trả. Quay lại với khung cảnh tráng lệ của buổi tiệc khi Vương Bắc Thiên đang lặng lẽ ngắm nhìn thì ông Vương Thức Nam từ đâu đi đến vỗ vai con trai rồi cất tiếng: “Sao con đứng một mình ở đây, không đi mời rượu mọi người cùng Lệ Nhu à”

“Do khách mời khá đông nên con và cô ấy đi tiếp rượu riêng, con vừa dừng ở đây để nghỉ mệt một lát”, anh đáp

“Sao hôm nay nhìn con không vui thế”, người đàn ông thấy vẻ mặt không tỏ vẻ tích cực của anh bèn hỏi

“Con vẫn bình thường mà ba”, Vương Bắc Thiên bình thản đáp

“Lúc bình thường mặt con cũng có vui vẻ gì đâu, hôm nay là ngày vui của hai đứa mà sao lại trưng bộ mặt chẳng mấy vui vẻ đó ra chứ”, ông Thức Nam bất lực nói

“Vậy à để con ráng tỏ vẻ vui mừng vậy, cảm ơn ba đã nhắc nhở”, anh trả lời rồi định quay người đi thì ba anh bỗng cất giọng nghiêm túc hỏi: “Con không thích Lệ Nhu sao”

Vương Bắc Thiên nghe câu hỏi chợt đứng khựng lại mấy giây rồi quay sang đáp: “Ba suy nghĩ nhiều quá rồi”

“Haizz, ba lại chẳng hiểu tính con sao, dù sao đây cũng là một cuộc liên hôn để gắn kết công việc làm ăn của hai bên gia đình”, ông nói rồi thở dài nói tiếp: “Ba xin lỗi vì đã không thể ngăn cản mẹ con”

“Không sao, cũng không phải lỗi của ba, đây cũng là con tự quyết định”, anh nhàn nhạt trả lời