Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!

Chương 62:Tối qua...đã sảy ra chuyện gì?



Sáng hôm sau\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tần Cửu Vũ trên giường xoay người một cái liền có thể cảm thấy đau nhức toàn thân, cả đầu cũng nhói nhói khó chịu. Nếu biết bây giờ khó chịu như thế này thì chắc hôm qua cậu đã không đi uống rượu rồi. Đang suy nghĩ Vu vơ đột nhiên phía sau cậu lại có tiếng một nam nhân phát lên thật gần , khiến Tần Cửu Vũ nghe xong mà tỉnh cả ngủ :

\- Mèo con, em dậy rồi sao? Tối hôm qua vận động có " kịch liệt" một chút nên là em cảm thấy đau người , không sao cần tịnh dưỡng bồi ?bổ vài ngày là khỏi hết thôi!

\- Anh....anh...anh là ai vậy? Sao ngủ ở phòng của tôi?

\- Em nói gì vậy? Đây vốn là phòng của tôi mà? Mèo con , chẳng lẽ nào em....


\- Không , không...không phải , anh nghĩ nhiều rồi, tôi hôm qua là uống quá chén nên đi vào phòng anh, đúng là có chút thất lễ . Thế nhưng mà " vận động kịch liệt "là sao??

\- Ừm, nói sao ta.....

Tần Cửu Vũ khó tin nhìn lại xuống thân mình, liền nhìn thấy khắp người đâu đâu cũng toàn vết hôn xanh tím, lại kèm cả vết cắn trên xương quai xanh, cả người trần trụi không mảnh vải che thân ,thâm tâm cậu hỗn loạn kêu lần này là xong thật rồi! Chỉ đi qua đêm có một hôm mà bị người ta ăn luôn trinh tiết , lần này thì bảo cậu đối mặt với Lam Hi và Lão Bạch như thế nào đây?? Thấy con mèo con hoảng loạn suy nghĩ, nam nhân mới cười phì một cái rõ đẹp trai , gõ gõ đầu Tần Cửu Vũ cười nói:

\-Mèo nhỏ à, em suy nghĩ gì sâu xa thế? Tôi là nói hôm qua em vào phòng tôi xong kêu nóng người rồi cứ bảo tôi làm mát cho thì tôi tắm cho em đó. Lực tay tôi khá là khỏe nên là để dấu lên người em thôi! Còn quần áo trên người em là hôm qua em nôn ra, tôi thích sạch sẽ nên tôi đã thay cho em đó, rốt cuộc trong đầu em nghĩ gì vậy hửm?

\- Vậy....vậy sao? Thế thì cảm ơn anh rồi !

\- Ừm, không có gì to tác đâu...

Tần Cửu Vũ trong lòng thầm hú một tiếng, trinh tiết của lão tử cuối cùng lại không bị mất, thật là làm người ta sợ muốn chết. Trong câu chuyện " tắm rửa" mà nam nhân kể vẫn công nhiều điểm khuất tất , vậy mà Tần Cửu Vũ lại chẳng hề thắc mắc, điểm đáng yêu này của cậu càng khiến nam nhân thích cậu hơn. Nam nhân ngay sau khi mặc hết quần áo sang trọng thì quay ra hỏi tên của Tần Cửu Vũ, Tần Cửu Vũ lại không chút do dự mà trả lời:

\-Tôi..tôi tên Tần Cửu Vũ ....

\- Oh , thì ra là nhị thiếu gia Tần gia, thể nào thấy lại xinh đẹp như vậy..

\-Có...có vấn đề gì sao?

\-Không , không có gì, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi...

\- Vậy , ừm,..tôi...

\- À, nếu tôi đã biết tên em rồi thì chắc cũng không thể cứ thế mà đi nhỉ? Đây , cho em nhanh cầm lấy!

Nói xong nam nhân liền đưa cho Tần Cửu Vũ một tấm danh thiếp màu đen , nhìn đi nhìn lại, cậu khẳng định là mình không bị mù chữ đi? Cho dù có đọc lại bao nhiêu lần nữa thì trên tấm thiếp đó cũng ghi là "Cố \-Tiệp\- Doanh"....

......Trời ơi , cái gì thế này? Người đàn ông cùng cậu ngủ chung hôm qua lại chính là nhị thiếu gia của nhà họ Cố, cái gia tộc mạnh nhất cả nước này hay sao? Không những thế, hắn ta còn tắm rửa rồi thay quần áo cho một kẻ say rượu như cậu nữa? Trời ơi thật không thể tin được, sao việc này có thể sảy ra? Có khi nào hắn nhìn tươi cười như vậy nhưng trong lòng lại oán hận mình rồi tìm người diệt trừ mình không ta? Suy nghĩ vẫn vơ cứ xuất hiện rối loạn trong đầu cậu , khiến Tần Cửu Vũ hiện tại rất muốn về nhà , cảm nhận tình yêu thương gia đình nhỏ của cậu\( cho dù trước đó đã rất giận đến mức đi uống rượu\) .

Về đến nhà, Tần Cửu Vũ liền bày ra bộ dáng bị ức hiến đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy đáng thương, cậu chạy một mạch vào trong nhà, ôm chằm lấy Lam Hi khóc huhu như Một đứa trẻ. Lam Hi bị ôm bây ngờ đến giật mình , lại liếc xuống nhìn thấy Tần Cửu Vũ , còn kinh hãi hơn:

\- Vũ ...Vũ , hôm qua cậu đã đi đâu làm tôi ....rất lo...

\- Hức...Hức...Hi , Tiểu Hi à đáng sợ quá đi....Hức lần đầu tiên , Tiểu Hi quan tâm tôi như vậy ...Hức

\- Azzz, rốt cuộc tối qua làm sao mà cậu thành như thế này?

\- Chuyện....chuyện là...

Tần Cửu Vũ ngồi thút thít kể cho Lam Hi nghe toàn bộ sự việc, Lam Hi nghe xong cảm thấy rất ngạc nhiên, tự nhiên. Cả hai đứa lại dính vào hai thiếu gia của Cố Gia, có phải sự trùng hợp ? Một Cố Thừa Trạch đã rất đau đầu , hiện giờ lại thêm luôn cả một Cố Tiệp Doanh , có phải là càng thêm mệt không, người Cố Gia ai ai cũng nguy hiểm, ngay cả một người làm thôi cũng biết chiến lược quân sự. Vậy mới là Cố Gia, nguy hiểm đầy cạm bẫy. Thế mà một phát cả hai người họ lại câu được mẻ cá lớn này, có chút không tiêu hoá được lượng thông tin khủng khiếp ấy...