Biên Niên Sử An Nam

Chương 56: Ngươi có thể yêu ta không?



Cỗ lực lượng nhu hòa kia kéo Kim Nam trở lại khiến hắn tạm thời không thểnhúc nhích. Kim Nam bị Nam Hải Công Chúa khống chế không biết nói gì.Bỗng Nam Hải Công Chúa lao vào lòng hắn ôm hắn thật chặt.

“Cái gì vậy?”. Kim Nam lẩm bẩm, hắn cứ nghĩ cái Nam Hải Công Chúa nàykéo hắn lại thì phải đánh thêm vài phát nữa cơ chứ, không ngờ lại laovào ôm hắn. Kim Nam vẫn là chưa biết Nam Hải Công Chúa thích hắn nên mới ngạc nhiên như vậy.

Một lát sau lực lượng nhu hòa bao bọc Kim Nam kia dường như đang dầnbuông lỏng. Không dám cử động cho dù cái lực lượng kia đã biến mất, KimNam chỉ bất động âm thầm điều động thân thể hấp thu Thiên Địa Linh Khítrong làn nước để khôi phục nội khí. Nếu hiện tại hắn chỉ cử động mộtchút thôi, nhỡ cái Nam Hải Công Chúa lại phát ra cỗ lực lượng kia thìKim Nam sẽ không thể khôi phục thực lực, cứ như vậy nàng ta sẽ nắm giữđược hắn.

Kim Nam không hiểu sao Nam Hải Công Chúa lại ôm mình, cũng chẳng quantâm. Hắn cứ âm thầm hấp thu Thiên Địa Linh Khí vậy thôi, còn việc NamHải Công Chúa ôm hắn, hắn coi như không cảm thấy gì.

Được thêm vài khắc thời gian, việc thân thể hắn tự động khôi phục nộikhí cộng thêm bản thân Kim Nam thúc ép nữa nên thân thể hắn đã cơ bảnhồi phục. Lúc này hắn mới đảo mắt xuống nhìn cái Nam Hải Công Chúa phíadưới.

“Ngủ rồi?”. Kim Nam khẽ nói một tiếng. Không ngờ cái Nam Hải Công Chúalao vào ôm hắn lại ngủ luôn trong lòng hắn. Thời cơ đến rồi a, trời lạigiúp hắn nữa rồi. Nam Hải Công Chúa ngủ rồi, như vậy hắn có thể dễ dànglẻn đi thoải mái, có cơ hội thoát khỏi tiểu sát tinh này Kim Nam địnhthốt lên vui sướng nhưng hắn cố kiềm chế lại.

Bởi nếu bây giờ nhỡ hắn chỉ phát ra một tiếng động nhẹ thôi, cũng có thể làm Nam Hải Công Chúa kia tỉnh dậy. Như vậy thì sẽ hỏng chuyện mất, Kim Nam khẽ khàng gỡ bỏ cánh tay Nam Hải Công Chúa. Một khung cảnh đập vàomắt hắn, Cái đôi gò bồng đảo trắng muốt kia đang phập phồng, khiến KimNam đứng người trong chốc lát. Khẽ liếc qua khuôn mặt Nam Hải Công Chúa, Kim Nam đánh giá, cái tiểu sát tinh này mà tính cách ổn trọng hơn mộtchút sẽ tuyệt đối là một mỹ nữ a.

Tuy nghĩ là vậy, hắn cũng có cảm giác thèm muốn đụng chạm vào thân thểmỹ nữ này, nhưng việc chính còn trước mắt hắn không thể vì thế mà khôngkhống chế bản thân. Mùi thơm từ thân thể Nam Hải Công Chúa kia phát lênkhiến hắn một lần nữa rúng động.

Điều chỉnh cảm xúc một chút, sau đó chậm rãi thật cẩn thận Kim Nam gỡbàn tay đang bám chặt của Nam Hải Công Chúa vào hông mình ra, thuận tiện khẽ liếc tòa núi đôi đồ sộ kia liếm mép một cái. Huyễn hóa một cỗ lựclượng nội khí mỏng để khiến cho Nam Hải Công Chúa cảm giác hắn vẫn còn ở đó. Sau đó hắn lập tức kích phát ẩn thân công pháp từ từ thật chậm bước từng bước đi ra khỏi khu vực này.

Nam Hải Công Chúa một lát sau tỉnh lại nhưng không có mở mắt, miệng chỉ khẽ mỉm cười lại xong bắt đầu nói:

“Kim Nam chàng có biết không, từ khi ta sinh ra đến giờ chưa từng thíchmột nam nhân nào. Bọn chúng đều là kẻ thô bạo, đều muốn khi dễ ta. Phụthân ta muốn gả ta cho mấy con rồng ngốc kia nhưng ta đều gét bọn chúng. Bọn chúng vừa xấu trai lại vừa ngu ngốc, ta chính là vừa trông thấy mặt bọn chúng đã thấy gét. Nhưng một lần ta gặp chàng, ta đã thực sự cảmthấy yêu thích. Ta không biết tính cách chàng như thế nào, nhưng ta cócảm giác chàng là một người rất tốt, ta rất tin vào cảm giác của mình.Ta ôm chàng như vậy thì liền cảm thấy rất thoải mái. Mùi vị của nhânloại ta rất thích, không như mấy không rồng thô ráp hôi hám kia”.

Dừng lại một chút sau đó Nam Hải Công Chúa khẽ cắn môi một cái yêu kiều ngập ngừng nói:

“Kim Nam… chàng…chàng …có thể yêu ta không?”.

Chờ đợi một lúc lâu sau vẫn không có tiếng trả lời, Nam Hải Công Chúavẫn chưa biết Kim Nam hắn đã dời khỏi được một lúc rồi. Nhưng nàng vẫncảm giác thân thể mình đang ôm Kim Nam nên chưa phát hiện ra, đó là docỗ lực lượng mà Kim Nam hắn huyễn hoặc khi nãy, đợi một lúc nó tự tanbiến thì cái Nam Hải Công Chúa kia sẽ lập tức phát hiện ra.

Không có tiếng trả lời Nam Hải Công Chúa lại ngập ngừng nói tiếp:

“Có phải rất khó trả lời không… Cũng không cần, chàng nếu không muốn trả lời thì đừng trả lời, ta…”.

Đang định nói tiếp thì Nam Hải Công Chúa bỗng cảm nhận thấy cái thân thể mà mình đang ôm chặt bỗng chốc trở lên trống rỗng và biết mất. Tim nàng nhói lại một cái, nàng vội vã mở mắt ra. Hàm răng nàng khẽ nghiến lại,môi cũng mím thật chặt, ánh mắt nàng như phát hỏa.

“Kim Nam chàng giỏi lắm….”.

Cái bộ dạng của một thiếu nữ vừa nãy cứ như chưa từng tồn tại, đã hoàntoàn biến mất, thay vào đó là một nữ nhân hung thần ác sát đang tức giận sôi trào.

Kim Nam dời khỏi cũng chưa được vài bước, hắn không dám đi nhanh bởi như vậy sẽ bại lộ. Thật không ngờ hắn không đi được xa Nam Hải Công Chúa đã thức dậy và bạo nộ như vậy, Kim Nam thầm toát mồ hôi lạnh, may là hắnnhanh trí bằng không rơi vào tay cái Nam Hải Công Chúa này sẽ không biết như thế nào. Những lời mà Nam Hải Công Chúa thổ lộ hắn cũng không nghethấy, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng gào lớn của nàng là Kim Nam đã thấykhiếp đảm rồi.

Nam Hải Công Chúa đã tỉnh lại, Kim Nam càng không dám di chuyển nhanhnữa, mà hắn càng di chuyển thật chậm lại, chậm đến mức gần như bất động. Nam Hải Công Chúa, Kim Nam chưa nhìn ra đẳng cấp tu vi của nàng, nhưngchắc hẳn là phải hơn mấy cái Yêu binh kia nhiều lắm, chính vì vậy KimNam lại càng phải cẩn thận.

Nam Hải Công Chúa đứng đó vẻ mặt ngơ ngác, điệu bộ hung thần ác sát củanàng cũng không có bạo phát được lâu. Thay vào đó là vẻ mặt của một nữnhân bị nam nhân ruồng bỏ, lát sau nàng khóc nấc lên từng tiếng. Kim Nam cũng thấy thương cảm nhưng hắn không thể bại lộ lúc này được, cố gằnlòng mình lại. Nàng ta chỉ đang đóng kịch, là giả bộ thôi mà. Đừng để vẻ mềm yếu chốc lát của nàng ta lừa gạt, Kim Nam nghĩ vậy.

Nhưng hắn thật sự không biết, Nam Hải Công Chúa lúc này là đang thực sựđau lòng. Nàng cũng là nữ nhân, cũng có lúc mềm yếu, vẻ mềm yếu rũ rượicủa nàng lúc này là thật. Hoàn toàn không phải là giả dối.

Nam Hải Công Chúa cứ khóc như vậy, không dừng lại. Kim Nam cũng chỉ thầm lắc đầu, hắn chỉ đành vô cảm, mặc dù hắn rất muốn trấn tĩnh nàng mộtchút, nhưng chính là không thể.

Hắn cứ di chuyển dời khỏi cái nơi mà hắn và Nam Hải Công Chúa gặp nhauvừa nãy, nàng vẫn ở đó và hắn thì cứ ngày càng dời xa hơn. Cuối cùng hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đó và đến một vùng mà Nam Hải Công Chúakhông thể phát hiện ra.

Kim Nam thu liễm lại ẩn thân công pháp thở dài một tiếng sau đó nhanhchóng dùng phi kiếm dời đi. Mặc dù khinh công của hắn hiện giờ có khảnăng di chuyển nhanh bằng sử dụng phi kiếm nhưng Kim Nam sẽ không sửdụng khinh công để di chuyển, bởi khinh công di chuyển rất tổn hao nộikhí. Vì vậy sử dụng phi kiếm là tốt nhất.

Bay được một một đoạn khá dài, đoán chắc đã thoát khỏi Nam Hải Công Chúa kia rồi, Kim Nam liền tìm một cái rặng san hô thật rậm rạp, ẩn mình vào đó lấy một viên nội yêu đan ra trùng kích tu vi.

Viên nội yêu đan trong tay hắn là một nội yêu đan của Yêu quái tầng năm, cũng không rõ đẳng cấp của nó là sơ kì trung kì hay hậu kì nữa, bởinhìn bề ngoài chỉ có thể phân biệt qua màu sắc vì độ nồng của nội khí mà đoán biết tầng đẳng cấp chứ không thể đoán biết một cách rõ ràng.

Nội khí của Kim Nam cũng phải còn một chút nữa mới có thể hồi phục hoàntoàn, với mọi thứ khác thì hắn có thể rất chậm rãi nhưng đối với tuluyện thì hắn luôn hành động một cách nhanh chóng nhất. Thân thể hắnkhông như bình thường nên việc củng cố thật vững chắc nền tảng tu vikhông quá cần thiết vì vậy hắn có thể thăng tiến tu vi liên tục.

Bắt đầu điều tiết cơ thể vận chuyển nội lực từ từ hút nội lực từ cái nội yêu đan kia vào trong thân thể, mới đầu chỉ hấp thu một cách rất từ tốn chậm rãi. Nhưng sau đó Kim Nam đã tăng tốc độ nhanh đến chóng mặt, thậm chí bề mặt nội yêu đan kia còn kêu lên những tiếng tạch tạch vì Kim Nam đã hấp thu quá mức hung hãn.

“Không ổn..”. Kim Nam khẽ thốt lên một tiếng. Khi hắn vừa hấp thu đủ nội khí đả thông đến cấp bậc nội khí tầng ba trung kì thì một tình huống đã xảy ra. Cô lực lượng trung hòa giữa nội khí và Tín Ngưỡng lực trong cơthể Kim Nam bắt đầu xảy ra biến cố, nó không thể không chế một lượng nhỏ nội khí đang tấn công lại Tín Ngưỡng lực.

Kim Nam đoán chừng là do tu vi nội khí của hắn với tu vi Tín Ngưỡng lựcquá chênh lệch nên mới xuất hiện tình huống này. Nếu hắn cứ tiếp tục hấp thu nội lực trùng kích tu vi nội khí thì cỗ lực lượng trung hòa kia hẳn sẽ không chịu nổi.

Chỉ có thể xảy ra ba tình huống, một là nội khí của hắn sẽ đánh thắngTín Ngượng lực, hai là Tín Ngưỡng lực sẽ ăn mòn sạch sẽ nội khí, ba làthân thể hắn sẽ nổ tung vì hai cỗ lực lượng này giao chiến bạo động.

Việc hấp thu nội lực từ khỏa nội yêu đan kia lập tức bị Kim Nam dừnglại. Nếu hắn còn tiếp tục hấp thu thì không biết sẽ có truyện gì xảy ra, hơn nữa cái thân thể hắn lúc này cũng đang rất bạo loạn rồi. Khỏa nộiyêu đan kia mặc dù Kim Nam hấp thu rất điên cuồng nhưng không bị tổn hao là mấy, vẫn còn gần như nguyên vẹn, điều này khiến Kim Nam rất mừng vìnhư vậy chứng tỏ đẳng cấp của nội yêu đan này là rất cao.

Ném khỏa nội yêu đan hấp thu giở dang kia vào Ẩn Nặc, Kim Nam bắt đầulôi ra một vài quyền công pháp được khảm trên chất liệu bằng ngọc quý.Tín Ngưỡng lực của hắn hiện giờ đang rất sa sút, vì vậy hắn cần phải tìm cách để bổ sung nó, không những vậy mà còn cần phải tăng tiến tu vi Tín Ngưỡng nữa, bởi nếu không chỉ bổ sung được nội khí hoàn toàn chỉ làbiện pháp tạm thời, là chút da lông bên ngoài, không giúp ích được gì để hắn thoát khỏi tình cảnh bạo loạn thân thể như lúc này.

Mà để tăng tiến tu vi Tín Ngưỡng lực thì một là trông chờ vào sùng kínhlực, hai là diễn sinh công pháp. Sùng kính lực thì Kim Nam hiện giờkhông có được, muốn có sùng kính lực thì phải trở về chỗ Quân Đoàn Đen,mà dẫu có sùng kính lực của Quân Đoàn Đen cũng không thể khiến hắn tưngtiến tu vi, mà chỉ ổn định tạm thời thôi.

Vì vậy biện pháp duy nhất của Kim Nam lúc này chính là diễn sinh công pháp.

Quyển trục công pháp đầu tiên hắn động vào là một cái công kích pháp kĩcận thân. Nhưng muốn sử dụng công pháp này đòi hỏi phải tổn hao nội khí, mà như vậy thì sẽ không thể tăng tiến tu vi Tín Ngưỡng lực được, chínhvì vậy Kim Nam cần phải biến đổi nó trước, biến đổi nó trở thành mộtcông pháp sử dụng Tín Ngưỡng lực làm nền.

Bộ công pháp này chỉ rõ, là cần phải thúc ép nội lực hình thành một mànhào quang ảo hóa mê hoặc đối thủ, sau đó tung ra công kích bằng nhữngđiểm nội lực phân tán, công kích vào tất cả các bộ vị quan trọng nhấtcủa đối phương làm tê liệt đối phương, sau đó tăng cường điểm nội lựclên mức dày đặc hơn, từ từ ăn mòn hạ sát đối thủ.

Làm đến mức cao cấp thuần thục có thể không hao tốn nhiều nội khí, cộngthêm lực sát thương cũng cao hơn rất nhiều. Kim Nam thầm than cái côngpháp này đúng thực là rất tốt, nếu hắn trước đây biết dùng cái công pháp này mà đem đi đánh nhau thì không chỉ cường hãn hơn rất nhiều, mà lạicòn không hao phí nhiều nội lực, đánh nhau có thể điều động nhiều phápkĩ hơn.

Hắn thầm than trước đây hắn giao chiến đúng là hao phí nội khí một cáchquá đáng. Dùng nội lực chỉ đơn giản phát quyền chính là phung phí tàinguyên đến mức kinh người a, với cái số nội lực để tung quyền phong công kích kia thì không biết đã có thể phát ra bao nhiêu cái pháp kĩ nhưtrong công pháp này rồi.

Nhưng hiện tại hắn không muốn tu luyện công pháp này bằng nội khí, màmuốn tu luyện nó bằng Tín Ngưỡng lực. Tu luyện pháp kĩ bằng Tín NGưỡnglực không đơn giản, trước đây thời đại Thái Cổ Kim Nam khẳng định là cóvài phương pháp. Nhưng hiện giờ Thái Cổ thời đại qua lâu rồi, người tuluyện Tín Ngưỡng lực cũng không còn ai nữa, thế nên Kim Nam mới phải mòmẫm trong con đường tối đen này mà không có trợ giúp.

Thử vận dụng pháp kĩ bằng nội lực kia Kim Nam cảm thấy khá đơn giản,nhưng khi hắn tập trung vận dụng pháp kĩ bằng Tín Ngưỡng lực thì lạikhông thể. Tín Ngưỡng lực kia sau khi tập trung thành những điểm côngkích thì không có giữ được bao lâu đã tự tan vỡ.

Tín Ngưỡng lực trong nội đan Kim Nam chỉ có giới hạn, không thể sử dụngdồi dào trực tiếp như khi có Quân Đoàn Đen kia bổ sung được, vì vậy chonên hắn phải sử dụng rất tiết kiệm và cẩn trọng. Nội khí có thể bổ sungbằng nội yêu đan, nhưng Tín Ngưỡng lực thì hiện chẳng thể tìm ở đâu màbổ sung cả.

Thử vài lần tận lực nhưng Kim Nam vẫn thất bại, chuyện này quả thực khóa. Không biết làm thế nào, Kim Nam đành đem cái Thuần Vu đại đỉnh ra vận nội lực tạo thành một cái truyền âm thanh thật lớn đánh vào đại đỉnhmột cái, tia truyền âm thanh kia theo lỗ nhỏ chui vào đại đỉnh.

Kim Nam đã truyền âm vào muốn gọi thần Kim Quy ra để trợ giúp hắn tuluyện một chút. Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, bực mình Kim Nam lại đánhthêm một truyền âm nữa to hơn vào trong đại đỉnh, không ăn thua vẫnkhông thấy hiện tượng gì.

“Lão rùa già, lại không chịu giúp, như vậy ta biết phải làm sao…”. Kim Nam cau mày bực mình cáu kỉnh nói như vậy.

Thần Kim Quy đúng là không thể lúc nào cũng có thể tùy tiện gọi lão ratrợ giúp, mỗi lần thần Kim Quy xuất hiện đều là do ông ta tự muốn. Hơnnữa phải là tình huống cực kì nguy hiểm mới thấy xuất hiện.

Không thể trông chờ được nữa, lực lượng trung hòa trong cơ thể Kim Namnhư đã sắp không chịu nổi rồi, nếu cứ như vậy hắn không chừng sẽ nổ tung mất. Đến lúc đó thần Kim Quy xuất hiện phỏng có ích gì nữa cơ chứ.

Ngồi trầm ngâm một lát Kim Nam bắt đầu rà xoát lại tất cả những điềuliên quan đến Tín Ngưỡng lực, cách hắn sử dụng nó và tăng tiến tu vi như thế nào. Kim Nam chợt nhớ ra, khi hắn tung quyền phong chứa bằng đạilượng Tín Ngưỡng lực thì không phải trước tiên hắn sẽ phải tung quyềnnội lực ra trước sau đó mới từ từ gia cố hay sao.

Nếu là như vậy thì chỉ còn cách đó mới giúp Kim Nam được lúc này, hắn sẽ vận dụng theo cách tung quyền phong kia. Đó là hình thành những điểmlực lượng nội khí trước sau đó bơm Tín Ngưỡng lực vào từ từ gia cố, nhưvậy sẽ rất khó nhưng không còn cách nào khác nữa rồi.

Nghĩ đến là lập tức làm, Kim Nam nhanh chóng bắn thử ra thí điểm vàiđiểm nội khí sau đó dùng một chút Tín Ngưỡng lực từ từ gia cố điểm nộilực kia. Quả nhiên là như vậy, hắn đã thành công. Những điểm lực lượngkia sau khi được Kim Nam gia cố Tín Ngưỡng lực lúc này hắn đã có thể tùy ý điều khiển, không những vậy nó lại còn cường hãn lên không ít.

Sau khi thông suốt được điểm này bỗng Tín Ngưỡng lực của hắn lại dângtrào lên một chút. Kim Nam thầm lẩm bẩm, chẳng nhẽ lại là như vậy, diễnsinh công pháp chỉ đơn giản là chuyển biến công pháp nội khí sang côngpháp Tín Ngưỡng thôi sao, nếu như vậy thì thật tốt.

Kim Nam nghĩ như vậy liền bắt đầu tu luyện theo pháp kĩ công kích kia,những điểm lực lượng được hình thành ngày càng nhiều hơn như lân tinhtrên trời, phút chốc đã trở lên dày đặc. Đúng là như vậy sau khi hìnhthành cái sơ kĩ pháp quyết công kích, Tín Ngưỡng lực trong thân thể KimNam đã thực sự tăng lên nhiều, thậm chí còn vượt ngưỡng hiện tại chophép, có xu hướng như đang muốn đả kích tu vi.

Không chậm trễ, Kim Nam lại tiếp tục diễn sinh cho đến khi cái pháp kĩkia gần như hoàn thành thì bỗng trên không trung xuất hiện dị tượng.

“Không phải chứ?”. Kim Nam thầm than một tiếng uất ức, công pháp TínNgưỡng là cái loại gì mà mỗi khi trùng kích tu vi mà lại phải độ kiếpnhư thế này. Kim Nam ức chế chửi một câu Thiên đạo thực sự không côngbằng.

Nhưng hắn hiện giờ cũng không có thể làm gì khác hơn, bắt buộc phải độkiếp thôi. Kim Nam lập tức phi thân bay ra khỏi mặt nước thoát ra khỏirặng san hô kia bay lên không trung. Độ kiếp trong nước sẽ rất nguyhiểm, vì nước sẽ làm tăng sức mạnh của lôi nguyên lên rất nhiều. Cho nên Kim Nam hắn sẽ không thể nào ở trong nước biển mà độ kiếp được, trừ phi hắn muốn thực sự vừa bị làm con gà luộc vừa bị cháy đen.