Bí Kíp Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện

Chương 4: Lạc đại nhân chỉ có tiền



Lạc Minh Tịch sau ngày đầu tiên đi học thu thập được bốn người bạn.

Điều thú vị là cả bốn đều là nam.

Họ cùng cô kết bạn vì game.

Còn cái lý do gì dở người hơn như này nữa không, cô chỉ chơi có một ván game và hiện tại liền có bốn người bạn.

Kia cô định kết bạn mà hí hí. Khởi đầu được như này thì thật quá tốt rồi. Dù rằng ban đầu hai cái kế hoạch bị đổ bể, nhưng cái kế này lại diễn ra thuận lợi quá, trước mắt thì hầu như chỉ có hơn chứ không có kém đi.

Bốn người bạn của cô gồm có Lâm Duệ - bạn cùng bàn; Ngô Vinh - bạn bàn trên; Chu Đại Từ - lớp trưởng; Vũ Huy - tổ trưởng tổ bên.

Trừ hai cán bộ lớp, những người còn lại đều có trình độ học vấn "nhất định", họ tụ lại vì có chung một cái đam mê.

Thực ra thì cái đam mê là vừa mới phát hiện ra thôi, trước đây họ không thân với nhau cho lắm.

Cả mấy người đều xin số và tài khoản mạng xã hội của nhau, nhưng riêng Lạc Minh Tịch thì chưa được.

Mới mấy hôm trước, cô bị tai nạn, hỏng mất điện thoại, chưa mua cái mới.

Mà cô thì suýt nữa quên mất mình không có một cái điện thoại.

Mấy người đều lấy làm tiếc, Lạc Minh Tịch vẫn mặt vô biểu tình. Nếu như có mạng xã hội thì đúng là nguyên thân có tài khoản, nhưng cô không định dùng nó. Dù sao thì "Lạc Minh Tịch" thay đổi tính cách cũng có vài người tiếp nhận được thôi. Để cả thế giới biết thì loạn lắm.

Chung quy vẫn chỉ hứa suông sẽ sớm có máy mới thôi, sớm thì chắc ngay sau lời nói muốn điện thoại mấy phút.

Nhà có điều kiện có khác mà.

Sự thật chứng minh, cái điện thoại mới của cô được ship vào buổi chiều ngày hôm sau. Chuyện là Lạc Minh Tường bảo người đi mua ở bên nước ngoài, hàng chính hãng chất lượng cao, loại mới ra mắt, mới được giới thiệu nên ship như thế cũng coi là nhanh rồi.

Còn có món quà tặng kèm là một bộ máy tính cây để bàn, laptop, máy tính bảng, đồng hồ điện tử, đồng hồ thông minh. Lạc Minh Tường có để ý, gần đây cứ thấy Lạc Minh Tịch nhìn chằm chằm quảng cáo máy tính trên tivi nên nghĩ cô muốn có một cái. Nhân tiện mua điện thoại thì mua luôn bộ sưu tập công nghệ của hãng đó luôn.

Tuy rằng lãng phí nhưng Lạc Minh Tịch lại thích như vậy. Đổ tiền cho gì thì phí chứ đổ cho công nghệ thì cô không ý kiến gì. Ánh mắt mà Lạc Minh Tịch nhìn cả bộ sưu tập là sáng hẳn lên, có khi cô còn không giấu được nước miếng trong miệng.

Cầm cái điện thoại mới được cài SIM mới, Lạc Minh Tịch trước hết đi lướt lung tung khám phá cái điện thoại. Khám phá xong rồi mới tải thứ cần tải.

Như đã biết, [Người Hầu Hào Môn] là một thế giới giả tưởng, game và mạng xã hội đều có chút khác so với thế giới thực.

Nếu thế giới kia có mạng xã hội nổi tiếng như Facebook, Weibo, Instagram,... thì ở thế giới này, mạng xã hội nổi tiếng mà cả nước Y sử dụng chính là YiNet.

Theo như cái bộ não của Lạc Minh Tịch, YiNet là viết tắt của Y Internet.

Giống như Google có Youtube, YiNet cũng có YiVid.

Như Facebook có Messenger, YiNet có YiTalk.

Trong nguyên tác, tên YiNet của nữ chính là "Công chúa trong rừng mai", tên của nam chính là "Golden Ski". Còn tên của nguyên thân là "Minh Tịch tiểu thư".

Đúng là tuổi trẻ, có hơi ảo tưởng. Nữ chính một phần cũng vì cái tên này mà bị "chị gái nuôi" bêu rếu trước toàn diễn đàn trường.

YiNet có một cái chính là mỗi số điện thoại cũng chỉ có một cái tài khoản, mất rồi thì thôi. Lạc Minh Tịch đã "vô tình" làm mất cái số cũ, nên hiện tại theo hướng dẫn từng bước tạo một cái tài khoản mới.

Vấn đề chỉ có: tên là gì.

Mỗi lần nghĩ một cái tên lại là một lần não nhăn thêm một nếp. Không chỉ khó mà là cực kỳ khó.

Cô muốn tên gì vừa ngầu lại vừa hài, lại có một chút ảo tưởng của đám trẻ trong đó.

"Lạc Minh Tịch" có cái gì ấy nhỉ.

Lạc tiên nữ? Lạc tiểu thư?



Không, Lạc Minh Tịch không phải là kiểu thiếu nữ mơ mộng như này.

Trong đầu lóe ra một cái tên, theo cô cũng khá ổn. Đầu vừa lóe ra ánh sáng của đèn ý tưởng, tay liền lập tức gõ lên bàn phím cái tên đăng ký tài khoản.

Sau đó cô gia nhập diễn đàn của trường trước tiên.

Vừa gia nhập xong, đập vào mắt là cái dòng câu hỏi "Làm sao để theo đuổi hotboy trường Hoàng Hạo Thiên"

Lạc Minh Tịch cười nhạo một tiếng. Nam chính của nữ chính rồi, sao có thể để bạn theo đuổi được chứ, bạn sợ mình sống tóc đã đủ bạc rồi à.

Cô lướt dòng câu trả lời.

[1: Nếu như tôi biết tôi đã không trả lời câu này.]

[2: +1]

[3: +2]

...

[214: Đầu tiên bạn phải thật đẹp, sau đó phải thật xinh, sau đó phải thật tốt, sau đó phải thật giỏi, sau đó phải thật có tiền, cuối cùng phải thật may mắn.]

[215: Như lầu trên thì quy luật bù trừ sẽ được áp dụng mất.]

Những câu trả lời ấn tượng đấy. Chủ đề vẫn còn khá sôi nổi, Lạc Minh Tịch quyết định vác đao kiếm tham gia góp vui cùng.

[Lạc đại nhân chỉ có tiền: Dễ thôi. Ra đường tới số 545 đường Aa, vào đó mua một vỉ Seduxen. Ra số 8595 đường Av mua bộ chăn ga gối đệm mới nhất. Canh trời chuyển lạnh bật máy sưởi, lôi bộ chăn ga ra, cầm cốc nước uống viên thuốc, nằm xuống. Đợi khi bạn nằm mơ rồi thì cái gì cũng sẽ có.]

[217: ...vl]

[218: Hahahahahahahahahaha sặc chết tui]

[219: Hahaha đúng đúng đúng]

[220: Khuyến nghị không nên đọc câu trả lời của Lạc đại nhân khi đang ăn cơm hay uống nước]

Những dòng tiếp theo đều là cười hoặc khuyến nghị không đọc khi ăn cơm. Lạc Minh Tịch không mấy quan tâm những cái lời đó, tiếp tục lướt xuống đọc tiếp. Mặc dù đã vào năm học hai tháng có hơn, đám học sinh cũng vẫn dành ra một khoảng thời gian ngắn để lướt diễn đàn đọc câu hỏi.

[Em là học sinh mới vào trường nhờ thành tích, nhưng dạo gần đây thành tích của em đang tụt dốc mà em vẫn không biết do vì sao, em vẫn cố gắng học tập như mọi lần. Mọi người có thể giúp em được không ạ?]

[1: Không em]

[3: Em còn không biết vì sao thì ai biết giờ]

[24: Chịu thôi em]

[Lạc đại nhân chỉ có tiền: Hãy đứng trước mặt giáo viên của em hỏi họ cần bao nhiêu, em sẽ biết lý do]

[30: .......nói thẳng thế luôn!?]

[46: Dù tôi không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận điều đó không đúng]

[71: Có kiểu giáo viên này à? Ai thế?]

[88: Tôi thấy may mắn vì đây chỉ là diễn đàn của học sinh thôi. Nhắc trước ai là học sinh ngoan thì đừng đi tố cáo đó.]

Có một cái lý do để Lạc Minh Tịch vẫn bình tĩnh trước cơn phong ba nọ, vì cô vốn đang nhắm vào một người nào đó.

Giáo viên chủ nhiệm năm hai lớp 1, một giáo viên mang trọng trách dẫn dắt lớp đầu đàn toàn khối, chủ nhiệm lớp của hai nhân vật chính. Mội người mang theo chữ "giáo viên" trên lưng thực ra là một kẻ hám lợi.



Bạch Tuyết Mai xuất thân nghèo, dựa vào thành tích tốt để trụ vững tại lớp 1. Bạch Ngân Hạnh, "chị gái nuôi" của Bạch Tuyết Mai cũng học tại lớp 1, dựa vào tiền để trụ tại lớp 1.

Không biết bao nhiêu lần Bạch Ngân Hạnh gây khó dễ cho Bạch Tuyết Mai, mà mỗi lần đấy cô Diêu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là đã từ năm trước qua năm nay rồi, đến mức cả lớp 1 cũng đều cô lập nữ chính (chỉ trừ nam chính).

"Bạn học đùa với nhau thôi." như thế đấy.

Đến cả nam chính nhúng tay vào thì chuyện chỉ có xấu đi chứ không có tốt hơn chút nào. Xấu đi là vì tự dưng bôi đen cái danh tiếng vốn đã đen vô cùng cực của nữ chính. Cái gì mà "Bạch Tuyết Mai là hồ ly tinh câu dẫn hotboy trường, để cậu ấy giúp nó đòi lại công bằng.". Hừ, cô phi.

Nam chính chỉ có thể giải quyết được một phần là về giáo viên kia, có thể làm cô ta thôi việc. Nhưng thanh danh của nữ chính trong lòng những học sinh trong trường vẫn không hề tốt lên một chút nào.

Để dập tắt dư luận, nam phụ Tề Hàn Vũ đã ra tay. Mà Tề Hàn Vũ là ai, đại ca trường, nếu không muốn nằm liệt giường thì còn không im miệng.

Lạc Minh Tịch bấm tay tính, cũng phải là còn nửa tháng nữa thì cô Diêu nhận được giấy thôi việc. Cô thì không cần ra tay làm gì cả, tiện thì châm biếm người kia trên diễn đàn thôi.

Nếu cần thì sẽ phóng to ra cực đại để mỉa mai châm chọc.

Đây là khâu tiếp theo trong bước hai kế hoạch C: giải quyết hình tượng cô chủ nhiệm lớp 1 trong mắt học sinh.

Kiếp trước, khi đọc tiểu thuyết, học sinh T trung vẫn auto cô giáo của bọn họ là người cực kỳ tốt. Đến lúc cô rời khỏi thì ai ai cũng khóc than. Thật không thể chấp nhận nổi mà, Lạc Minh Tịch sôi máu lắm chứ.

Nên là cô sẽ ra tay chỉnh sửa lại. Cô không việc gì phải loạn cả, cô xuyên không cũng là biến số của câu chuyện này rồi, kiểu gì cũng có hiệu ứng bươm bướm. Không sao, chỉ cần nam chính không bám cô là được, cô còn muốn sống lâu và là hình tượng người tốt trong mắt nữ chính.

Có nữ chính chấp nhận và bảo vệ thì không sợ thiên hạ nữa.

Vừa nhắc tới nữ chính cũng liền đọc tới một dòng trên diễn đàn, nói xấu về nữ chính.

[Mọi người thấy @Công chúa trong rừng mai là người như thế nào?]

[1: Có cái tên thơ mộng ghê ta]

[2: Công chúa? Nó á? Tôi thấy Bạch Ngân Hạnh mới là công chúa đó]

[3: Lầu trên nói cái gì cơ? Bạch Ngân Hạnh mà giống công chúa, thế Lạc Minh Tịch thì sao?]

[4: Nói tới cái danh công chúa thì không ai hơn Lạc Minh Tịch cả. Hoàng Thị lớn như thế nhưng chỉ có một con là con trai, còn Lạc Thị mới có cô con gái. Lạc Thị chẳng lẽ nhỏ hơn Bạch Thị à? Lớn hơn gấp mấy lần, vậy nên công chúa cái danh này phải dành cho Lạc Minh Tịch mới phải.]

[5: Bên trên nói đúng lắm. Bạch Ngân Hạnh dù có tiền có thế tới đâu thì cũng vẫn kém xa so với Lạc Minh Tịch]

Ban đầu có khen Bạch Ngân Hạnh, sau lại có khen Lạc Minh Tịch. Mà càng về sau thì lời khen về Lạc Minh Tịch càng nhiều. Cô cảm thấy không khỏe, cực không khỏe. Chuyện này diễn biến nó cực không tốt, nó gần như không khác nào đè bẹp nữ chính và tâng bốc cô cả, như thể cô sai người làm ấy.

Cuộc sống mến thương ơi, ta sắp xa ngươi rồi...

Dù có ra đi thì cũng phải đi trong vinh quang, Lạc Minh Tịch quyết không để cho đám người này tiếp tục hạ thấp nữ chính nữa.

[Lạc đại nhân chỉ có tiền: Lạc Minh Tịch là công chúa theo hình thức thì làm sao? Cô ta chỉ hơn Bạch Ngân Hạnh và Bạch Tuyết Mai ở khoản có tiền hơn thôi. Còn Bạch Tuyết Mai kia mới là công chúa trong tâm hồn.]

[11: ...mi chán sống rồi hả?]

[18: Không sợ Lạc Minh Tịch nhìn thấy sao?]

[32: Khoan nói Lạc Minh Tịch, Bạch Ngân Hạnh cũng cực không thích Bạch Tuyết Mai, chắc chắn cô ta thấy dòng đấy cũng không vui vẻ gì đâu]

[45: Nhảy ra một người bênh Bạch Tuyết Mai, không sợ cả trường cô lập?]

[69: Vị tử sĩ này là ai đây?]

Lạc Minh Tịch nhếch mép, việc cóc gì phải sợ. Cô chính là Lạc Minh Tịch, ai dám làm gì cô.

Bọn họ đều không biết, cứ để họ không biết. Để không biết một lúc thật lâu vào, để cô nhớ kỹ tên của từng người.

Lạc Minh Tịch tắt điện thoại mở máy tính, game lúc này mới là chân lý.