Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!

Chương 44: Cố Gắng Thay Đổi



" Thình..thịch.."

Trái tim nhỏ bé của An Mật Mật bất giác đập loạn nhịp bỡi câu nói đầy tình ý kia của hắn và đương nhiên là cô cũng chẳng dại dột mà tin những lời đó là thật mà chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo mà đáp lời.

" Anh thích tôi hay là thích thể xác này cơ chứ ? Anh thích tôi ở điểm nào thì chứ nói, tôi sẽ cố gắng thay đổi."

" Em...em..em.."

Bạch Phong Lãng nghe cô nói câu phía sau làm hắn bực tức mà chẳng biết nói như thế nào cả, những lời cần nói thì đã mở miệng cho cô biết chân tình của hắn rồi còn về việc tình cảm của An Mật Mật có giành cho Bạch Phong Lãng hay không thì chẳng thể ép được.

Vậy nên Bạch Phong Lãng lựa chọn việc ôm một cục tức vào bụng mà tập trung lái xe không muốn để tâm với cô nữa, mà thấy hắn nhưng thế An Mật Mật liền tựa lưng vào chiếc ghế mà khép mờ đôi mắt đối với An Mật Mật mà nói những thứ vừa rồi chỉ là câu nô đùa mà thôi.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua chẳng biết là bao lâu ánh mắt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng hôm nay bầu không khí lại khá trong lành và mát mẽ chẳng oi bức một chút nào cả.

" Két...."

Khi tiếng phanh xe vang lên truyền đi khắp xung quanh thì chiếc xe sang trọng của Bạch Phong Lãng đã dừng lại ở một khu nghĩ dưỡng cao cấp trên rừng núi mát mẽ, liếc ánh mắt nhìn xung quanh thì phát hiện tuy nơi này khá vắng nhà cửa nhưng mỗi căn hộ đều to lớn được trang trí theo phong cách châu âu trông rất sầm uất.

An Mật Mật liếc nhìn những căn nhà được trang trí rất sang trọng sát vách với nhau trông rất áp, tuy nói những căn nhà ấy nằm sát nhau nhưng những bức từng cao tầm ba mét kèm theo an ninh rất tốt nên vô cùng an toàn cho du khách ghé thăm.

Phải nói lúc đầu An Mật Mật nhận địa chỉ đến nơi này cũng chẳng cảm thấy có gì quái lạ nhưng khi đến đây thì mới lắc đầu cảm phục mấy người này thật sự rất giàu có nha.

Bạch Phong Lãng và An Mật Mật đậu xe trước một căn biệt thự loại nhỏ lấy màu xanh dương làm chủ đạo cũng chẳng ngại ngùng gì mà lấy chìa khóa đã được đưa sẳn mà đi vào bên trong, được sự chỉ dẫn của đoàn chương trình nên hai người đến đây nhận phòng trước còn về mấy vị kia thì tầm chiều mới đến nơi nên hai người chẳng ý kiến gì .

Hai người chậm rãi bước vào bên trong căn biệt thự nhỏ ấy , xuất hiện trước mắt An Mật Mật là một khung chiếc phòng khách rộng lớn được trang trí theo phong cách cỗ điễn nhưng không kém phần xa hoa. Nhìn về phía sau thì có một chiếc phòng bếp nhỏ được sắp xếp một cách gọn gàng và tỉ mỉ.



Hướng về phía trên lại có vài căn phòng nhỏ được trang trí theo phong cách châu âu lấy màu trắng xám làm chủ đạo trông rất ưa nhìn, đưa ánh mắt nhìn sơ qua một lược thì An Mật Mật cũng chậc lưỡi thán phục mấy người kia chỉ đi quay chương trình quảng cáo có một vài ngày cần phải tốn kém nhưng thế này hay không chứ.

Cũng may là những tập đoàn thời trang trong nước khác chưa biết được cái suy nghĩ này của cô nếu không họ sẽ mắn An Mật Mật là kém hiểu biết rồi đấy. Đối với sức hút của Bạch Phong Lãng kèm theo cái tính cao ngạo nhưng lại có tài năng mà trước giờ hắn chưa nhận quảng cáo hoạt là quay chương trình cho ai cả vậy nên mới lớn như thế.

Bạch Phong Lãng đi dạo một vòng căn phòng khách xa hoa và lộng lẩy kia rồi lại bình thản nói.

" Không tệ lắm nghĩ ngơi ở đây cũng xem như hưởng tuần trăng mật đi, em thấy thế nào ?"

An Mật Mật vẩn liếc ánh mắt đánh giá khung cảnh xung quanh nhưng khi nghe cách xưng hô này của hắn cô liền nheo mày lườm Bạch Phong Lãng một cái rồi lại nói.

" Anh bỏ cách xưng hô như thế đi được không ? Làm tôi nổi cả da gà đây này."

Nói xong An Mật Mật lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn chẳng thèm che dấu gì cả, mà Bạch Phong Lãng thấy cô nói như thế cũng không giận dỗi mà nhẹ nhàng giải thích.

" Em nhỏ tuổi hơn tôi, không gọi em chẳng lẽ xưng cô bằng chị hay sao ? Không nói chuyện với em nữa tôi đi dạo một vòng trước đây !"

Nói xong Bạch Phong Lãng như có ai cỗ vũ nhanh chóng lao đi như sợ An Mật Mật bắt lại vậy, mà An Mật Mật thấy thái độ của cái tên này như thế liền hừ lạnh không thèm quan tâm nữa.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua đến buổi chiều tà không khí xung quanh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều hình như có một chút lạnh lẽo. Cũng chẳng có gì là bất ngờ cả vì ở trên đây là vùng núi khá cao chỉ giành cho những người thích yên tĩnh hoặc đi nghĩ dưỡng lâu ngày ở nên mới như thế.

" Ding...ding..!"

Trông khi Bạch Phong Lãng đang đi dạo quanh ngắm cảnh vật xung quanh thì phía bên ngoài cửa lại có tiếng chuông vang lên, Bạch Phong Lãng trong vô thức đưa ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc ghế sofa trong nhà thì thấy cô gái nhỏ kia cũng đang nhìn châm chú lấy hắn như đang hỏi ý vậy.