Bẻ Cong Cô Học Sinh

Chương 9



"Jung Eunha em dậy đi.Mau dậy đi học nào"Yerin sang phòng Eunha gọi nàng dậy.

"Uhm~Mấy giờ rồi Unnie?"Eunha giọng ngáy ngủ hỏi.

"6 giờ rồi.Mau dậy đi"Yerin kéo Eunha dậy đẩy nàng vào phòng tắm rồi quay về phòng VSCN.

15 phút sau

Hai người mặc đồng phục ngồi ở bàn ăn sáng.

"Unnie sao rồi ổn thoả chứ??"Eunha nháy mắt tinh nghịch.

"À....Unnie quên không nói cho em biết"Yerin nói.

"Chuyện gì??"

"Unnie và cô Sinb chính thức quen nhau"Yerin tuyên bố khiến Eunha phun tất cả những gì trong miệng ra.

"Cái gì???......Unnie đùa em à??Chẳng phải Unnie rất ghét cô ta sao hả???Đùng một cái là yêu vậy còn các giáo viên khác thì sao đây hả Jung Yerin???"Eunha nói một lèo.

"Em có để unnie trả lời không hả???.....Thứ nhất Unnie không đùa em điều này hoàn toàn là sự thật.Thứ hai Lúc trước unnie ghét cô ta nhưng bây giờ thì không.Thứ ba Unnie đã điện thoại nói rõ với các giảng viên khác.....Nhưng mà một số thì chấp nhận còn một số thì không chấp nhận...Haiz"Yerin thở dài nói.

"Unnie không sợ cô ấy ghen sao khi vẫn còn nhiều giảng viên tự xưng mình là bạn gái unnie???"Đơ một lúc Eunha lên tiếng.

"Xe chuẩn bị xong rồi thưa hai tiểu thư"Quản gia nói.

"Dea~"

Đến trường hai người bất ngờ.khi không 3 giảng viên nữ và cũng là người "yêu" của Yerin đang đứng trước chiếc xe của họ khiến mọi học sinh lẫn giáo viên(Trong đó có cô)trong trường tập trung lại.

"Em mau giải thích đi Tại sao khi không lại đòi chia tay....NÓI MAU TẠI SAO HẢ???"Cô Momo nói lớn mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn.

"Cô à mọi người đang nhìn mình đó.Không cần lớn tiếng như vậy đâu!"Yerin nói.

"Thế thì em mau nói rõ cho tôi.Thế này là thế nào??"Cô Jisoo cũng nói.

"Thật ra em không muốn tiếp tục nữa!!"Yerin nói.

"Em xem chúng tôi là món đồ chơi sao hả???Hứng thú thì chơi còn chán rồi thì vứt sao Jung Yerin???"Cô Somi cũng lên tiếng.

"Xin lỗi ba cô nhưng chúng em sắp trễ giờ rồi ạ mong các cô thông cảm cho bọn em về lớp "Eunha thấy tình hình căn quá nên vào giải vây.

"Em cứ việc đi còn Jung Yerin thì không"Ba người đồng thanh nói.

"Cô à chuyện này để sau được không cô hôm nay em có tiết học quan trọng"Yerin nói rồi nắm tay Eunha chạy nhanh về lớp.

"Hộc hộc......Kế hoạch của em thật chết người mà"Yerin đứng vừa thở nói.

"Hộc...Hộc....Em đâu biết họ si tình vậy đâu....Nhở mẹ biết chuyện thì sao đây???"Eunha trợn mắt nói.

"Tất cả là tại em....hừ"

Chuông ra chơi vừa reo lên cũng là lúc Chuông tin nhắn của Yerin vang lên.

"Jung Yerin Tôi cho em 5 phút để lên sân thượng gặp tôi nếu em không lên tôi sẽ không để cho em yên đâu

To:Somi "

"Trời ơi điên mất 4 lầu luận đó nha"Nó nói lớn làm mọi người và Sinb quay sang nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.

"Xin lỗi mọi người xin lỗi cô em có việc gấp em đi trước"Rồi cô chạy như bay lên sân thượng.

"Em tới rồi"Nó thở một hồi rồi nói.

"Em trễ 1phút 23giây"Cô Somi nói.

"Cô gọi em lên đây có chuyện gì??"Yerin hỏi.

"Tôi nói em trễ 1 phút 23 giây"Cô lạnh giọng nói.

"Thì sao??"Nó ngây ngô hỏi.

"Trễ thì sẽ bị phạt.Ok chứ??"Cô nhìn nó.

"Nhưng mà cô à em đã chạy nhanh nhất có thể mới chạy qua 4 lầu trong vòng 6 phút 23giây Cô đừng quá đáng"Yerin nhăn mặt nói.Nữ nhân này thật khắc khe.

"Tôi và em ai quá đáng hơn ai hửm?"Cô nói tiếng lại gần nó.

"Thì.....Ưmm"

Cô đi lại liếm lấy tai nó rồi thì thào:

"Kết thúc tiết 4 tôi sẽ đến nhà em đợi em"Cô nói rồi bước đi.

"Hôm nay học 5 tiết sao???Ây Mấy bà cô chết tiệt"Nó cũng đi xuống lớp học.

Reng Reng Reng

"Bác à chúng ta về nhà mau thôi"vừa lên xe Yerin đã hối bác quản gia.

"Được rồi"Bác quản gia nói rồi cho xe đi nhanh về biệt thự.

"À Yerin có cô giáo Somi đợi cháu trên phòng đấy"Vừa tới nhà bác giản gia nói.

"Nea~"

"Unnie cô Somi tìm chị làm gì??"Eunha hỏi.

"Unnie không biết"

Lên tới phòng

Bụp

"A..."Yerin ngất xỉu ngã dưới sàn