Bẻ Cong Cô Học Sinh

Chương 3



"Em ngồi đi"Cô lên tiếng.

"Cô gọi Tôi đến đây có chuyện gì"Nó hỏi.

"Hiện tại tôi là cô em là học sinh nên xưng hô cho đúng đi"Cô cau mày vì thái độ của nó.

"Rốt cuộc cô muốn gì"nó hết kiên nhẫn.

"Hình phạt"Cô nhìn nó.

"Cô nói là tuần sau mới tính"Nó không hiểu.

"Mọi người 5 cây riêng em thì 10 cây"

"Tại sao chứ"

"Tại em đặt biệt.không có gì thì về đi"

Nó ôm cặp chạy ra xe.

Về đến nhà.Căn nhà lộng lẫy uy nghiêm.

"Tụi Con về rồi"Yerin và Eunha chào mẹ.

"Hai con rửa tay rồi xuống ăn cơm"Bà Jung nói.

"Dạ"Cả hai nói rồi đi lên phòng thay đồ.

"Yerin à! Hình như con bị yếu môn toán đấy"Mẹ đang ăn nói.

"Mẹ nói gì cơ,con yếu toán?"Nó không tin mình tệ đến vậy,đường đường là học sinh giỏi đứng đầu cả khối mà lại yếu toán.

"Cái gì yếu toán á.mà hình như đúng rồi hôm bữa bài kiểm tra lý thuyết chị làm có 4 điểm"Eunha nhớ lại.

"Đúng vậy con bị tụt xuống hạng 5 của khối nên con phải học chăm hơn"













Reng Reng Reng tiếng trống vào trường vang lên.

"Nghiêm"tiếng của Umji.

"Các em ngồi xuống"Cô Yến nói.

Cô yến là giáo viên dạy môn Lý,cô rất hiền nên được lòng rất nhiều học sinh(Top 3 của trường).

Tiếng Lý trôi qua không nhanh cũng không chậm

"Yerin"Solbin nhắc nhở.

Yerin đang phá phách chọc nghẹo con gái nhà lành thì bị Solbin ( tổ trưởng) nhắc nhở và cũng bị ghi vài lỗi.

Reng Reng Reng tiếng trống ra chơi vang lên một lần nữa những con ong trong lớp chạy ra.

"Yerin Eunha đi ăn với bọn tới đi"Umji nói.

"Ok"hai đứa nói.

Căng tin

Cả năm người ngồi vào bàn trống.( Umji, Solbin, Yerin, Jinye, Eunha)

"Yerin à......Cậu cong hay thẳng vậy"Umji hỏi khiến cả đám bất ngờ.

"Mình.....mình thẳng.sao cậu hỏi vậy"Nó hỏi.

"À không có gì mình chỉ hỏi vậy thôi"Umji cười.

Tiết sinh hoạt

"Nghiêm"Lại là tiếng của Umji.

"Các em ngồi xuống"Cô Sinb lên tiếng.

Và các tổ trưởng lên ghi tên những người vi phạm.

"Thôi xong ta rồi Asi"yerin pop"v

Cô nhìn một loạt rồi lại là khuôn mặt lạnh.Số học sinh vi phạm nhiều hơn tuần rồi và Jung Yerin 16lỗi.

"Các bạn vi phạm là Nam đứng lên đi lên bảng"những đứa đó đi lên úp mặt vào tường thì BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP x 50.

"Các bạn vi phạm là nữ chút đi theo cô xuống phòng bồi dưởng và phòng y tế"Cô lạnh lùng.Còn mấy thằng bị đánh thì ưu thương.

Cuối tiết học

Từng đứng một đi vào tổng cộng là 3 đứa.(Yerin, sana, hosy)

"Nằm lên giường"Đầu tiên là Hosy BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP.

"Em có thể về"Tiếp theo là Sana BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP.

"Ra đi"Cuối cùng là Yerin

"Tôi đã cảnh báo với em rồi nhưng em không sữa đổi 10 cây nhé"Cô nói

"Cô ơi sao mấy bạn kia 5 mà em 10 cô không công bằng"Nói uất ức.

"Nhanh lên cải hả"và BỐP x 10.

"Tôi về được chưa"Nó chờ lâu mà cô không kêu về nên hỏi.

"Chưa......Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ dạy kèm toán cho em"Cô nhìn nó nói.

"Không cần tôi tự học được"Nó không đồng ý.

"Tự em học mà từ hạng nhất rớt xuống hạng 5 em học hay thật"Cô nhìn khinh bỉ nó.

"Tôi mướn gia sư dạy cũng được không cần cô"Nó bực bội.

"Tôi đã quyết.Tôi cũng đã gọi cho mẹ em và mẹ em đã đồng ý.Nên tôi đến nhà em trước"Nói rồi cô đi.

"Cô......... mẹ nó gặp toàn thứ gì không"

Về đến nhà

"Cô đang đợi con ở trên phòng mau lên đi"Bà nói.

"Asi thiệt chứ"Nó quát rồi chạy lên phòng.

"Eunha chị con bị gì vậy"mẹ hỏi.

"Con không biết"Nàng ngây thơ vô tội.

Cạch Rầm Nó bay vào trong phòng làm cô hơi sợ.

"Cô mau đi ra khỏi phòng tôi ngay"Nó ra lệnh.

"Không đi em làm gì tôi"Cô hóng hách.

Eunha ở trong phòng nghe om sòm nên qua xem.

"Hai người thôi đi"Eunha cau mày.

"Chị không muốn học Eunha à chị có hẹn"Nó làm mặt oan ức.

"Chị học ngoan đi nha.Em hẹn lại giùm chị nha.Bây giờ là 5giờ vậy em hẹn lại 7 giờ nha.Em đi ngủ đây đừng có ồn nữa"

Nàng đi rồi khoá cữa phòng nó lại.

"Bây giờ cô muốn gì"Nó lên tiếng trước.

"Thứ nhất em phải học bài nghiêm túc

Thứ hai em phải đổi cách xưng hô

Thứ ba không được cải lời tôi"Cô liếc nhìn nó.

"Cô....... cô không được ra điều kiện với tôi"nó bực thật rồi.

"Nếu em không làm theo thì tôi có hình phạt dành cho em"

"Hình phạt....chẳng lẽ....đánh sao"nó nghi ngờ hỏi.

"Ăn 10 cây nếu không học nghiêm túc

Điềi hai và điều ba sẽ có hình phạt riêng"Cô nháy mắt rồi nó cũng ngồi vào bàn.

"Làm đề này cho chị"cô đư đề khó nhất cho nó.

"Đề này hả dễ ẹt"Nó khinh bỉ.

Và chưa được 5 phút nó làm xong 2 bài toán khó.nó đưa cho cô rồi bấm điện thoại.

"Vậy thì em chỉ không nhớ định nghĩa thôi nhỉ"cô nhìn nó nằm dài ra bấm điện thoại.

"Chắc vậy"nó vẫn chăm chú bấm.

"Em bỏ điện thoại xuống cho chị" Cô lấy điện thoại nó.

"Nè nè cô làm cái gì vậy.Tôi nói cho cô biết cô không được lấy điện thoại tôi"

"Cô và Tôi sao. Xưng hô khó nghe quá" cô vừa nói vừa đi tới.Nó vừa đi lùi vừa sợ.