Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 530





Phùng Linh Nhi thấy vẻ mặt này của cô, cũng bắt đầu ngẫm lại: “Cậu đừng nói với tớ là cậu có thai thật đó nha” Du Ánh Tuyết lắc đầu, cô ngẫm lại, hai người vì không muốn có thai nên đã luôn sử dụng các biện pháp.

“Không đâu, tớ và anh luôn dùng biện pháp tránh thai an toàn”

“Làm gì có cái biện pháp tránh thai nào là 100% đâu” Ánh Tuyết cẩn thận tính toán thời gian, mím môi nói: “Hình nhưng kì kinh nguyện của tớ cũng chậm nhiều ngày rồi”

“Vậy cậu vào phòng vệ sinh đi, tớ có cái này cho cậu dùng” Phùng Linh Nhi nói xong thì mở ngăn kéo rồi đưa que thử thai cho cô.

Gần đầy, cô cũng đang có ý định sinh con, vì vậy những thứ này luôn có sẵn trong phòng.

Du Ánh Tuyết cầm theo que thử thai lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh Lễ cưới diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, cặp vợ chồng mới bước lên, khuôn mặt đều là hạnh phúc.

Du Ánh Tuyết nắm lấy tay Kiều Phong Khang đang đứng cạnh. Nghĩ đến hai vạch màu đỏ trên que thử thai khi nãy trong lòng đều lạnh hạnh phúc, cô không biết phải nói với anh thế nào, niềm vui như vỡ òa.

Cô nhón chân lên vốn định nói cho anh biết thì trên sân khấu đang có tiết mục các cô gái nhân hoa của cô dâu, hy vọng sớm lên xe hoa. Du Ánh Tuyết liếc nhìn Tống Ân đang ở cách đó không xa, liền đi qua đẩy Tống An lên phía trước.

Tống An là một ngôi sao nổi tiếng, nàng xuất hiện thật khiến nhiều người trầm trồ. Khi Phùng Linh Nhi ném bó hoa, cô đã ném thẳng vào tay Tống Ân.

Mọi người đều biết rằng vụ bê bối tình cảm giữa cô và Lê Tiến Minh đang lan truyền khắp nơi, bất quá chưa ai lên tiếng thừa nhận.

Lúc này mọi người đều đang tò mò xem bọn họ có phản ứng gì không?

Tống Ân thật sự bắt được bó hoa, cô đứng trên sân khấu, vẫn có chút bối rối. Ánh mắt cô tìm kiếm nhìn xuống khán đài, hình như là đang muốn tìm Lê Tiến Minh.

Du Ánh Tuyết nghiêng đầu khẽ nói với Lê Tiến Minh: “Mau lên đó đi, còn đợi gì nữa, đây là thời điểm thích hợp để cầu hôn mà” Cô biết Lê Tiến Minh có tình cảm với Tống Ân.

Lê Tiến Minh vẫn một bộ dạng trước sau không đổi, liếc mắt nhìn qua Tổng An, lạnh nhạt nói: “Cầu hôn cái gì? Cầu hôn ai?” Du Ánh Tuyết không hiểu tình hình bây giờ là gì: “Có chuyện gì à?”

chapter content



Cô chợt nheo mắt nói: “Chồng à, anh có nghĩ gần đây em có tăng cân không?”

“… Không béo. Em còn có thể béo hơn: “Hơi…”

– Cô đau khổ thở dài – “Anh phải chuẩn bị tâm lý bởi vì tháng sau, em sẽ lại tiếp tục béo lên”

“Đây là chuyện tốt”

“Đến lúc đó không được chê em quá béo” Cô nghiêng người tựa vào vai anh: “Chồng à, em sẽ nói cho anh một bí mật” Kiều Phong Khang nhìn thấy như cô đang làm nũng vậy.

“Có thể em mang thai rồi”

“Cái gì?”

– Anh ngây người một lúc.

“Em nói là em có thể đã mang thai rồi”

“Két”