Bảo Mẫu Ma Thú

Chương 44: Lôi Kiếp




Từ xa, trưởng lão căn dặn cậu nhóc:

- Minh Nguyên. Cố gắng lấy đầu con Yêu Quỷ. Đừng kéo dài thời gian. Không có lợi cho con đâu.

Nghe lời dặn, Nhiếp Minh Nguyên chợt nhớ ra, mình đã quá dây dưa với Yêu Quỷ. Cậu lấy trong túi áo lọ thuốc hồi phục mà trưởng lão đã để lại trong phòng cậu lần đó, lấy ra và uống, sức lực của cậu được khôi phục hoàn toàn.

- (Minh Nguyên ổn định lại tư thế) Không nghĩ tới sẽ có ngày mình dùng tới lọ thuốc.

Trưởng lão cũng không ngờ tới việc Nhiếp Minh Nguyên có mang thuốc phục hồi:

- Trùng hợp ư? Hay thằng bé đã lường trước được việc này?

Sau khi uống lọ thuốc, công lực phục hồi, Nhiếp Minh Nguyên tấn công. Lần này cậu chủ động xông tới.

Yêu Quỷ tạo quả cầu lửa, ném về phía cậu nhóc. Minh nguyên không tránh, trực tiếp chẻ đôi quả cầu lửa.

Thấy cậu nhóc sắp sửa lao tới, U Minh Thú cũng trả đòn, nó tập hợp linh lực lửa vào tay, đánh trả cậu nhóc.

Yêu Quỷ đã đánh trúng đích, nhưng là đánh vụt qua, không có cảm giác gì. Ra đó chỉ là hư ảnh mà Nhiếp Minh Nguyên tạo ra nhằm đánh lừa U Minh Thú. Bản thể thật đang ở ngay trên đầu Yêu Quỷ.

Nhiếp Minh Nguyên giơ kiếm lên, chém đầu Yêu Quỷ. Nhưng Yêu Quỷ đã kịp phát giác ra mánh khoé của cậu, nó ngước đầu lên, phun lửa ngay trước mắt cậu nhóc.

Yêu Quỷ đánh trả, Nhiếp Minh Nguyên khéo léo xoay người tránh đòn. cậu an toàn đáp đất ngay sau lưng U Minh Thú.

Cả hai người lao vào đánh nhau. Họ không hề chú ý tời bầu trời đang ngả màu, mây đen vây lấy Bạch Sơn, mang theo tiếng sấm chớp ù ù.

Phát hiện dị tượng, trưởng lão bấm tính thời gian, hôm nay không phải ngày bất thường gì.

Trưởng lão chợt nhớ ra, Nhiếp Minh Nguyên đã đạt ngưỡng Kim Đan đỉnh cấp, sắp sửa đột phá Nguyên Anh. Dị tượng trên trời chắn chắn là Lôi Kiếp. Minh Nguyên sắp đột phá thành Nguyên Anh.

Lôi Kiếp xuất hiện ngay trong thời điểm này, vừa là điềm may, vừa là điềm rủi. May ở chỗ nếu phi thăng thành công, đột phá cảnh giới, Minh Nguyên mạnh hơn, dễ dàng đánh bại Yêu Quỷ. Lôi Kiếp cũng có thể xua đuổi Yêu Quỷ, làm nó yếu đi.

Nhưng. Nếu thất bại, bản thân Nhiếp Minh Nguyên sẽ bị tổn thương rất nặng, đan điền có thể bị vỡ, thậm chí nếu tình huống tệ hơn có thể là tử vong.

Hơn nữa, Minh Nguyên đang phải đấu với Yêu Quỷ, cơ thể đã có phần đuối sức. Sợ là cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng để đón nhận Lôi Kiếp.

Trưởng lão sốt ruột không nguôi. Ông rất muốn ngăn chặn Lôi Kiếp, nhưng không thể, vì nó có thể làm tổn hại đến ông và cả cậu bé. Nếu là ông của trước đây, Lôi Kiếp nhỏ nhoi này là cái thá gì.

Bầu trời dần tối sầm, sấm chớp cứ rên rỉ ỉ ôi, muốn đánh xuống. Minh Nguyên nhận ra Lôi Kiếp sắp sửa đến với mình, nhưng bản thân vẫn phải đang chiến đấu với Yêu Quỷ, cậu không thể vừa đánh với Yêu Quỷ, vừa nhận Lôi Kiếp. Quá sức nguy hiểm.

U Minh Thú vẫn còn đang mãi mê đánh nhau với cậu nhóc. Nó không quan tâm Lôi Kiếp sắp đến.

Tiếng sấm ngày một nhiều và dày. Một vài tia sét đánh xuống nơi hai người đánh nhau. Mọi người trong tông môn đã phát hiện Lôi Kiếp, và họ biết Lôi Kiếp này là dành cho Nhiếp Minh Nguyên, vì chỉ có mình cậu là khả thi nhất.

Lỗ Báng và Bạch Miên kêu gọi mọi người tìm chỗ ẩn nấu, tránh bị liên luỵ Thấy đã ổn thoả, hai người lại đi đến chỗ của cậu nhóc xem xét tình hình.

Họ đi đến cổng tông môn, nơi mà mây đen sấm sét tập trung nhiều nhất. Tới nơi, hai người thấy trưởng lão, Nhiếp Minh Nguyên đã ở bên ngoài kết giới, cùng với một con Yêu Quỷ.

Nhìn thấy Yêu Quỷ, Bạch Miên và Lỗ Báng có phần bất ngờ:

- (Bạch Miên chỉ vào con Yêu Quỷ) Con Yêu Quỷ đó. Là U Minh Thú? Sao U Minh Thú đã trở thành Yêu Quỷ?

Lỗ Báng cũng thắc mắc giống như Bạch Miên.

U Minh Thú hóa thành Yêu Quỷ, lại ở Bạch Thiên Sơn, còn đánh nhau với Nhiếp Minh Nguyên.

Nhìn Nguyên Nguyên rơi vào thế khó, vừa đánh với Yêu Quỷ, vừa sắp sửa lĩnh Lôi Kiếp đột phá Nguyên Anh, Hai huynh đệ Bạch Sơn có phần sốt sắng, họ tới đó muốn giúp đỡ cậu nhóc.

- (Bạch Miên khơi mào đầu tiên) Ta sẽ một kết giới riêng để Minh Nguyên đệ chuyên tâm đột phá cảnh giới.

- (Lỗ Báng phấn khích khi thấy Yêu Quỷ giống U Minh Thú) Không biết mọi chuyện cụ thể là như thế nào. Nhưng Yêu Quỷ nhà mi lại giống với con Yêu thú đó, lại còn ức hiếp Nguyên Nguyên đệ, cho nên ta sẽ không nhẹ tay đâu.

Hai người xông đến chỗ Nhiếp Minh Nguyên. Trưởng lão tới ngăn cản họ.

- (trưởng lão phóng nhanh đứng trước mặt hai đệ tử) Đứng lại!

Cả hai huynh đệ giật mình.

- (Bạch Miên chất vấn) Sao sư phụ ngăn chúng con? Minh Nguyên đệ sắp gặp nguy hiểm.

- (trưởng lão nghiêm nghị trả lời) Đây là thử thách của thằng bé. Ta không cho phép hai ngươi cản trở.

- (Lỗ Báng sốt ruột) Nhưng sư phụ. Đệ ấy....

- Ta biết các ngươi rất lo lắng. Chính ta cũng thế. Nhưng chưa thật sự cấp bách, thì không được xen vào.

Trưởng lão thật sự nghiêm túc. Hai huynh đệ cũng không thể làm gì, đành đứng im trong sự lo lắng, sốt ruột.

...Lôi Kiếp sắp tới, Yêu Quỷ vẫn chưa giải quyết. Liệu còn những gì sắp diễn ra với Nhiếp Minh Nguyên?...