Bảo Mẫu Ma Thú

Chương 41: Đối mặt



U Minh Thú giờ giống như một con zombie, không còn lí tính, khao khát giết chóc.

Phát hiện ra có người, nó lao tới với hàm răng lởm chởm.

U Minh Thú lao đến trước mắt mình, nhưng Minh Nguyên vẫn đứng im, không chút cử động.

Hiện thực trước mắt, quá sốc với cậu nhóc.

Cũng may, kết giới trấn tông của Bạch Sơn đã cản nó lại.

U Minh Thú thật sự đã không chần chừ, thật sự lao tới giết người.

Một giọng nói văng vẳng trong cậu:

- TIỂU TỬ THỐI.

- MỤC TIÊU CỦA NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ MUỐN THÀNH CƯỜNG GIẢ SAO?

Hình ảnh U Minh Thú trước đây đang hiện hữu trong tâm trí cậu nhóc. Y cứ chỉ chỏ, chọc ghẹo cậu ta:

- SUY CHO CÙNG. MỤC TIÊU. VẪN LÀ ĐÁNH BẠI TA. ĐÚNG CHỨ?

- ĐỐI THỦ CỦA NGƯƠI, ĐANG Ở TRƯỚC MẶT NGƯƠI ĐẤY.

- GIẾT NÓ ĐI.

U Minh Thú tiếp tục khiêu khích:

- SAO CÒN ĐỨNG NGƠ RA ĐÓ? SỢ RỒI À?



- HA! TÊN NHÓC NHÁT GAN.

Câu nói mang đậm tính khiêu khích, chọc ghẹo đầy quen thuộc của U Minh Thú, Nhiếp Minh Nguyên cũng tỉnh táo lại:

- Ngươi đừng thách thức ta! Mèo thúi!

Nhiếp Minh Nguyên cũng tỉnh lại trước thực tại khốc liệt.

Con quái thú trước mắt, không còn là U Minh Thú. Nó không còn là Lão Đại cầm đầu đám yêu thú ở Cấm địa.

Và cũng không còn là U Minh Thú cậu quen biết.

Trưởng lão bước đến bên cạnh cậu bé:

- Thấy tình hình của con khá nghiêm trọng, nên bọn ta đã đưa con vào trong chữa trị trước.

- Chúng ta đã bỏ mặt nó ở bên ngoài. Tự sinh tự diệt.

- Mất 1 ngày 1 đêm. Đến khi độc của con được giải quyết triệt để, ta mới ra ngoài xem thương thế của nó.

- Nhưng đã muộn. Nó đã chết.

- "Trằng quỷ" đã xâm chiếm hoàn toàn cơ thể của yêu thú này. Giờ nó đã thành một con "Yêu Quỷ"

- Trằng quỷ? (Nhiếp Minh Nguyên hỏi trưởng lão)

Mặc cho con quái thú gào thét. Trưởng lão kể chuyện cho Nhiếp Minh Nguyên:

- 1000 năm trước. Đã có một cuộc Đại chiến với quy mô toàn đại lục.

- Là Đại chiến giữa Thần giới và Ma giới, giữa Nhân giới và Yêu giới.

- Chúng ta gọi nó là Đại chiến Thần Nhân - Yêu Ma.

- Hay còn có cái tên khác là Đại Lục Thế Chiến.

- Cuộc chiến xảy ra rất ác liệt. Cả hai phe đều bất phân thắng bại. Đến khi lực lượng suy yếu, họ đã chọn hoà hoãn cuộc chiến. Đại Lục Thế Chiến tạm thời kết thúc.

- Tuy nhiên, hậu quả để lại quá lớn. Hơn 1/3 người trên Đại lục bị giết chết do cuộc chiến, những người vô tội cũng bị vạ lây.

- Mối nguy hại lớn hơn đã xuất hiện.

- Xác chết quá nhiều. Linh hồn không kịp đầu thai chuyển thế. Những oán hồn mang sát khí, oán khí và ma khí vẫn còn vươn vấn trên thế gian.



- Từ những oán hồn đó, "trằng quỷ" đã hình thành.

- Trằng quỷ không gây hại đến sinh vật sống.

- Nhưng bản chất ban đầu của chúng là linh hồn. Trằng quỷ sẽ nhập vào các thể xác đã chết.

- Trằng quỷ nhập vào xác người gọi là Linh Quỷ, nhập vào xác thú gọi là Yêu Quỷ.

- Đứng trước mắt con, là một con Yêu Quỷ

- Có cách nào giết chết Yêu Quỷ không? (Minh Nguyên hỏi)

- ( trưởng lão bất ngờ) Câu hỏi này! Thằng bé muốn giết U Minh Thú thật sao?

- (trưởng lão thở dài) Chém đầu của chúng. Trằng quỷ sẽ ra khỏi thể xác. Con hãy chém con trằng quỷ đó. Lúc đó mới thật sự là giết chết chúng.

- Thế là được rồi. (Nhiếp Minh Nguyên nắm chặt tay)

- ?

- Con thật sự muốn giết chết U Minh Thú sao?

- Chắc chắn.

- Hơn nữa. Con không tin con quái thú này là U Minh Thú thật sự.

- Sau khi con giết nó. Liệu Người có thể nói cho con biết. Tại sao Người lại biết U Minh Thú?

- !

- Con nói thế là ý gì? (trưởng lão chột dạ)

Nhiếp Minh Nguyên quay lại, đối mặt trưởng lão:

- Con còn nhớ rõ. Là U Minh Thú đã mang con đến đây.

- Thứ nhất: Đây là lần đầu con được U Minh Thú đưa lên đây. Bình thường thì trong mắt người khác thì U Minh Thú không khác gì là yêu thú đang cố xâm phạm đến tông môn của họ.

- Nếu thật sự là lần đầu gặp gỡ, thì Người vốn dĩ sẽ không thể biết con quái thú trước mắt là U Minh Thú. Hoặc nếu có biết đó là U Minh Thú thì cũng chỉ xem nó là yêu thú thông thường. Người lẽ ra phải gọi người đến để giết hoặc đuổi nó đi.

- Đằng này Người lại cho con vào trị thương. Dù không biết rõ lai lịch con.

- Thứ hai: Lúc con kể về chuyện của con và U Minh Thú về vấn đề chọn sư phụ, Người chỉ nói con rất thân với U Minh Thú.

- Trưởng lão từng nói với con. Người và Yêu chỉ có quan hệ hợp tác, khó thể có quan hệ thân thiết.

- Việc một con yêu thú mang một con người đến đây cứu chữa. Hẳn với mọi người ở đây sẽ coi nó là kì lạ.

- Nhưng cách nói chuyện của Người, lại dửng dưng như thể biết trước.

- Từ những điều đó, con nghĩ rằng, trưởng lão quen biết U Minh Thú, hơn nữa hai người có quan hệ tốt.

- Trước mắt con chỉ mới có nhiêu đó thông tin.

- (trưởng lão vuốt râu) Và con tin rằng ta và U Minh Thú thật sự biết nhau?

Nhiếp Minh Nguyên gật đầu.

- (suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định) Được rồi. Ta sẽ nói cho con, nếu con giết được Yêu Quỷ đằng kia. (chỉ vào quái thú)

Minh Nguyên cười. Cậu lấy Thần kiếm ra, sẵn sàng chiến đấu.

Nhiếp Minh Nguyên bước ra khỏi kết giới. Đối mặt trước U Minh Thú đã hóa thành trằng yêu khát máu.

...Liệu rằng Nhiếp Minh Nguyên có thể giết chết U Minh Thú?...