Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 83



Nhìn Hạ Tử Hân như thế bày hắn nhếch môi khinh bỉ .

" Chà chà ! Mấy tấm này chụp rõ nét lắm nha và cái ghi âm này cũng rõ tiếng lắm nếu để mấy thứ này lọt vào tay ông cha tôi thì sao nhỉ "

" Xin ..xin anh đừng như vậy ! Em làm vậy là vì quá yêu anh "

* Chát * một cái tát váng thẳng vào mặt cô ta . Cú tát mạnh làm Hạ Tử Hân ôm mặt đau điếng , nhưng đó không là gì với nỗi sợ trước mắt .

Nam nhân sau cú tát vừa rồi thì phủi tay , vắt chân khoanh tay nhìn người trước mặt .

" Dơ bẩn ! "

Hắn đã phát hiện rồi thì Hạ Tử Hân cũng chẳng né tránh vấn đề đó nữa . Bị nam nhân tát một cái đau đớn thì cô sợ hãi với hắn . Đúng là Hồ Tổng hành động rất nhanh còn rất mưu trí .

" Nhưng nếu ngài biết vậy sao còn lấy tôi "

" Tôi lấy cô chỉ vì mẹ tôi thôi ! Mẹ tôi dù đã chết nhưng phần mộ bà ấy vẫn đang nằm trong đất Hồ Nhất Khang , ông ta đã đòi quật mộ bà ấy lên cô cũng nghe mà và còn một lí do khác nữa "
" Ngài có thể ra thoát khỏi sự khống chế đó tại sao vẫn lấy tôi "

Cô ta chẳng dám nhìn vào mặt hắn nữa , cách xưng hô cũng thay đổi đi sau cud tát trời giáng đó .

" Cô gian xảo nhưng chẳng thông minh tí nào ! Việc tôi lấy tro cốt bà ấy về đương nhiên là chuyện sớm muộn nhưng tôi muốn lấy cô để lật được bộ mặt Đặng Kì ngoan hiền ra "

" Vậy hôm đó .. biểu cảm tức giận đó , những câu nói đó chỉ là màn kịch "

" Đúng vậy ! Chứ họ nghĩ họ là đang chơi với ai .. Hồ Nhất Hùng tôi sao thật là nực cười hết sức "

Hắn cười trào phúng , khinh thường những con người kia . Cô bị gây bất ngờ đến chết đứng .

Xem thường hắn quá rồi , một trùm mafia như hắn sao lại dễ bị cưỡng chế như vậy . Chẳng qua là màn kịch nhỏ nhoi , hắn chỉ diễn vai một tên bị ép hôn không thể làm gì thôi , chứ muốn ép hôn hắn còn lâu mới được .
Họ là đang chơi với Hồ Tổng , một trùm mafia , một lão đại của một đại bang lớn ? Đúng là dễ lừa , những con người nông cạn kia thật dễ lừa , chỉ xuất ra chút diễn xuất nho nhỏ mà tưởng chiến thắng được rồi ư .

Chẳng qua là lợi dụng cái hôn ước quái quỷ này thôi . Nếu cô ta là vợ hờ của hắn thì gia sản kia sẽ là của hắn , cùng với việc lật được cái bộ mặt ngoan hiền kia ra , đá Đặng Kì ra khỏi Hồ Gia , và lí do cuối cùng đó là dụ con mèo nhỏ kia quay về .

Cái tin hôn lễ Hồ Nhất Hùng này được lan ra khắp châu Á luôn rồi . Chẳng lẽ Y không biết . Mà chẳng hiểu sao Y không về chẳng lẽ kế hoạch đó thất bại .

Qua cái hôn ước này hắn mới là người lợi . Nếu cô nói ra hết sự thật thì sẽ bị tước mọi thứ cô ta đang có , mà nếu không nói thì sẽ làm một người vợ hờ của hắn và bị hắn điều khiển chả khác một quân cờ .
Nhìn mặt cô ta là biết đã hiểu gần nữa mục đích của mình khi thực hiện cái hôn ước này . Hồ Nhất Hùng lạnh giọng nói

" Nếu cô đã biết thì hãy an phận mà làm PHU NHÂN Hồ Tổng của mình ! Đừng mà gây náo nếu không đừng trách tôi động tay với phụ nữ "

" Tôi .. tôi .. biết rồi ! "

Khuôn mặt sợ hãi tột độ , chẳng biết tiếp theo hắn bảo mình cái gì . Cái gì cũng phải nghe theo hắn nếu không sẽ không biết hắn hành hạ cô ra sao . Bây giờ gặp Hồ Nhất Khang nói ra sự thật để thoát khỏi hắn cũng chẳng được , mà im lặng cũng không được , đây gọi là quả báo ! .

Nếu nói với Hồ Lão gia thì chắc chắn ông sẽ rất tức giận mà phá sản công ty cô , cùng với ba cô cũng sẽ chết cùng với cô . Đúng là bây giờ bế ngôn tỏa cản , sập bẫy nam nhân lúc nào chả hay .

" Khuôn mặt sợ hãi kia là sao đây ? Lúc nãy vui lắm mà sao bây giờ lại sợ hãi như chuột thế ! Chẳng phải đây là thứ cô muốn sao ! Chức PHU NHÂN HỒ TỔNG cô cũng đã có tại sao chẳng vui lên đi ! HaHa "
Nụ cười phá lên của hắn làm cô run rẩy , đôi mắt trợn lên thể hiện nỗi sợ trong lòng dâng lên cao đến mức nào .

" Tốt nhất đừng gây náo thì súng của tôi không có mắt mà ghim thẳng vào đâu cô đâu ! Tôi cấm tuyệt cô đi ra ngoài , chức phu nhân của cô nó chẳng có tác dụng gì đâu mà sai bảo người làm trong nhà ! Muốn ăn thì tự nấu , muốn có tiền thì tự làm nói chung mọi thứ đều do cô làm ra chứ không phải ai cũng nghe lời cô râm rấp đâu nhé "

Người phụ nữ chẳng thể tin nỗi , cơ thể bủn rủn mà tuột xuống đất , cô quỳ dưới đất mà van xin .