Băng Thanh Thần Đế

Chương 126: Chương 126: Một Vạn Năm Trước Tứ Đại Cao Thủ



Chương 126: Một Vạn Năm Trước Tứ Đại Cao Thủ

"Ta quên nói cho ngươi, lúc đó Vân gia, Thiên gia, Cùng với Thanh gia là tam đại cao nhất cảnh giới người."

"Còn Cửu Vĩ Hồ Ly, nàng thế nhưng cũng chính là bá chủ trong Tây vực, nhưng đáng tiếc bị Thanh gia vị đó đánh biến mất không còn thấy xuất hiện."

"Vậy Vân Gia cùng Thiên gia thế nhưng là như thế nào nha?" Vô Ngạn liền nhìn Vân Phàm rồi hỏi: "Ngươi không có đọc qua tàng thư các của gia tộc ngươi?"

"Vân Phàm cười khổ, ta có Tàng Thư Các bí mật chỉ có người trong gia tộc mới có thể đọc, nhưng mà ta lúc đó không có cố gắng chăm trú xem quá khứ Vân Quốc."

Vô Ngạn ồ, rồi lại giảng giải: "Vân Gia vị lão tổ của ngươi đột phá thần mà vẫn lạc, các thế lực nghĩ giàm ngó!"

"Vân gia trước khi còn trẻ thế nhưng cũng có quen thuộc, nhiều vị như chúng ta Vô gia lão tổ, đáng tiếc nếu như Vân gia sáng lập lão tổ còn giống, chúng ta sáng lập lão tổ cũng sẽ không vẫn lạc."

"Ngươi nói xem, tại sao Vân gia lại không bị diệt tộc?" Vô Ngạn thở dài: "Cái này cũng chính là Thiên gia phu nhân của Vân gia các ngươi."

"Tê hoá ra Vân gia cùng Thiên gia lâu như vậy kết nối." Vô Ngạn tiếp tục nói: "Thiên gia cũng như chính Thiên gia tên, chính là Thiên Sứ người, nhưng mà nàng đột phá thành thần."

"Chính xách hoàn thành nàng chính là thiên sứ sáu cánh, mỗi tội rằng nàng vẫn lạc."

Vân phàm lại tê: "Lại vẫn lạc?" vô ngạn gật đầu: "Nàng vẫn lạc không biết lý do, nhưng ta nghe nói rằng nàng vẫn lạc là do cùng Thanh gia vị lão tổ."

"Cùng nhau đuổi đi một đáng sợ tạo cho nơi đây, Vực Ngoại Thiên Ma."

"Nghe nói hai nàng đều bị thương, giết chết vị vực ngoại thiên ma lão tổ, mà vực ngoại thiên ma chính là con cháu của lão tổ đó, bị đuổi ra khỏi huyền tiên đại lục."

"Còn lại ta cũng không rõ. Bởi vạn năm trước sáng lập lão tổ ta có ghi chép cũng đưa cho các ngươi Vân gia bản chính đây."

Vân phàm gật đầu: "Vậy lúc đó Cửu Vì Hồ Ly là đứng đầu đại lục? Đúng vậy nếu như nàng không giao thủ cùng Thanh gia lão tổ mà nói, nàng chính xác là chúng ta tây vực đế."

"Thống nhất cả tây vực cơ mà!" nàng bĩu môi nói." Vân Phàm tê, vậy mà sáng lập lão tổ tông của ta là thần, thiên gia truyền thừa là thần.

Mạn Chi cũng nói qua, nàng nhận được truyền thừa vậy thanh nhi nữ nhân kia không cần?

Hắn không có rõ, nhưng mà hắn hiểu lý do các nàng không tiếp tục tu kuyện: "ta biết lý do các ngươi không thể tiếp tục tu luyện thầng tứ tư."

"Là các ngươi không có đủ nguyên tố lôi chưởng khống,nên mới không thể tu luyện thêm nha."

Vô Ngạn, Vô Nhạn đều suy nghĩ: "Quả nhiên như thế a, đa tạ ngươi." hai nàng cảm ứng trong mình nguyên tố rồi đa tạ Vân Phàm.

Vân Phàm lại hỏi Vô Ngạn: "Vô Ngạn ngươi nói của ta về Vân Quốc là như thế nào?"

Vô Ngạn nàng cũng không đùa giỡn mà nói ra: "Theo ta như điều tra qua, Vân Quốc các ngươi vùng đông nam có nhiều yêu thú tụ tập."

"Chắc chắn có âm mưu gì đó rồi." nàng dõng dạc nói ra. Vân Phàm cũng không nói gì, cái này yêu thú tụ tập chính xác không gây hại cho Vân Quốc.

Nhưng nếu như thế lực khác điều động thì sao, nên hắn vẫn coi trọng. Không biết lão cha có hay không biết! Hắn suy nghĩ, chắp tay cáo từ Vô Nhạn cùng Vô Ngạn.

Thấy bóng lưng Vân Phàm đi, Vô Nhạn liền hỏi: "Chúng ta cho hắn biết nhiều như vậy có hay quá không?"

Vô Ngạn cười hì hì: "Sư tỷ ngươi quên ta đã từng nói sao, cái này cũng chính xác không phải bí mật gì."

"Hắn tàng thư các gia tộc chắc chắn cũng có thể." Vô Nhạn gật đầu, nàng liền nhấn mạnh chán nhỏ Vô Ngạn.

"Chúng ta nên tu luyện nguyên tố lôi đây, hai tỷ muội chúng ta thông minh như vậy. Nhưng mà một điều nhỏ như vậy đều quên mất a."

"Sáng lập lão tổ chúng ta thế nhưng đưa cho chúng ta truyền thừa, nếu như có thể trở thành lôi thần nha."

Vô Nhạn cười cười, Vân Phàm hắn đang đi trong rừng tre lúc này, luôn suy nghĩ truyền thừa của hắn chậc chậc chắc chắn không đơn giản quay về tìm hiểu xem sao.

Hắn một chân đạp hư không, hoá thành một đạo linh khí bay đi. Vân Phàm trực tiếp bay vào trong động phủ, hắn đưa ra lệnh bài mà lão cha đưa cho.

Bắt đầu dùng thần thức đưa vào trong xem xét, hắn vừa đưa thần thức vào trong. Thấy xung quanh đều là mênh mông rộng lớn.

Hắn nghiêng đầu, vẫn như cũ. Lâu lâu hắn mới thấy có qua công pháp một môn chính là Thánh Băng Trảm Yêu Trừ Ma, hắn học từ đây qua một vị thân ảnh linh khí.

Hắn suy nghĩ lúc đó bản thân thế nhưng vừa thức tỉnh thánh thể, cho nên mới dễ dàng nhận ra công pháp đó.

Hắn suy nghĩ hồi lâu liền minh bạch rồi, dùng bản nguyên thánh thể ra, hắn liền vận dụng linh khí trong người, dùng đến thánh thể bản nguyên.

Vô tận mênh mông hư không liền có tiếng nói truyền đến: "Hậu bối của ta cuối cùng cũng có thể tìm thấy."

Vân Phàm liền chắp tay: "Không biết vị tiền bối là?" giọng nói nam nhân liền truyền đến: "Ta chính là người sáng lập ra hư không này, cũng như là người sáng lập ra truyền thừa."

Vân Phàm liền bừng tỉnh rồi, vừa rồi hắn nếu như không hỏi Vô Nhạn cặn kẽ, chắc phải chạy về tàng thư các đây.

Hắn liền chắp tay: "Vân Phàm, nhi tử Vân Chiến bái kiến sáng lập lão tổ." nam nhân truyền đến giọnv nói gật đầu, không tồi.

"Hậu bối, ngươi có thể nói cho ta biết năm nay là năm bao nhiêu?" Vân Phàm đáp: "Bẩm sáng lập lão tổ, năm nay là năm 10536, nguyệt hai ngày một."

Giọng nói nam nhân liền im bặt: "Lâu như vậy rồi sau, đã vạn năm đi qua. Không biết Thiên Nhi như thế nào!"

Hắn suy nghĩ, rồi nói ra. Vân Phàm có nên nói hay không nhưng, suy nghĩ vẫn nên nói ra: "Sáng lập lão tổ, người nói đến chính là Thiên gia sáng lập lão tổ a, ngài ấy đã vẫn lạc."

Nam nhân giọng nói im bặt, Thiên nhi đã vẫn lạc, không có hắn ở nàng chắc chắn rất bi thương. Huyền Tiên Đại Lục ba mươi năm sáng lập.

Nhân tộc cũng xuất hiện vào sau khi Huyền Tiên đại lục được tạo ra. Huyền Tiên đại lục do thiên đạo lập ra, hay thần hắn cũng không nhớ rõ.

Đáng tiếc rằng nàng đã vẫn lạc, thanh mai trúc mã của ta ô ô. Hắn liền hỏi thêm: "Vậy nàng có hay không tự sáng tạo thành thần?"

Vân Phàm đáp: "Theo như sổ sách có ghi chép, Thiên gia sáng lập lão tổ xung kích thành thần, tự sáng lập nên thiên sứ thần." hắn cũng tin tưởng Vô Ngạn, bởi nàng chưa từng lừa qua hắn cũng như bây giờ xảy ra việc này.

Giọng nam nhân truyền đến: "Ha Ha quả nhiên ta chết, nàng ấy nhờ vào ta bí pháp mà xung kích thành thần. Đáng tiếc, bây giờ có thần hay không?"

Vân Phàm hắn lắc đầu: "Theo như sổ sách, chỉ có bốn vị xung kích thần, lần lượt là ngài cùng với thiên gia lão tổ, cửu vĩ hồ ly, cùng với Thanh gia vị đó."