Thông tin truyện

Baba Thay Thế

Baba Thay Thế

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Sự hiểu lầm trong tình cảm nếu không giải quyết được bằng sự tin tưởng của cả hai thì buộc phải giải quyết bằng sự dũng cảm. Chỉ có cách đối mặt với nhau, nói rõ ràng với nhau thì mới có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau. Thời điểm sáu năm trước Lộc Hàm hạ sinh một đứa trẻ để trả nợ cho người yêu của mình. Rồi từ đó mối tình kéo dài bốn năm của hai người cũng đi vào kết thúc bằng hai từ chia tay. Lộc Hàm từng viết lại câu chuyện tình của họ, lúc này cậu mới nhận ra rằng thì ra cậu hi sinh nhiều như vậy cuối cùng cũng chỉ có một mình cậu đau lòng.


Trở về thành phố H, cậu gặp lại người đó, càng khiến cậu chắc chắn rằng từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu ôm mộng tưởng về tình yêu này. Người ta chẳng những có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ mà bên cạnh còn có một tổng tài đẹp trai, cùng một đứa con đáng yêu. Chỉ là đứa trẻ đó nhìn thế nào cũng giống cậu. Đó có phải là đứa trẻ cậu đã sinh vào sáu năm trước không? Nếu như vậy có phải người kia vẫn còn chút lưu luyến với đoạn tình cảm bốn năm của họ không?

 

Lộc Hàm có vài phần không hiểu, cậu từng vì người đó mà hi sinh rất nhiều, còn hạ sinh một đứa trẻ, tại sao hai người vẫn cứ vậy mà chia tay? Nếu đứa trẻ kia thực sự là con của cậu, hai người họ sẽ có một kết quả khác chứ? Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện