Bà Xã Thiên Tài Rất Thích Diễn

Chương 47: Đại kết cục (2)



Sau khi về đến nhà thì Tư Đình Thịnh đã trực tiếp ôm vợ mình đi lên phòng, còn định là sẽ đại chiến ba trăm hiệp, nhưng anh chỉ vừa mới cởi áo thôi là Thịnh Nhược Yêu đã nảy lên ý đồ xấu.

Cô đè anh nằm xuống giường, nhẹ nhàng giúp anh cởi áo, sau đó là chủ động hôn anh, nói:

- Ông xã, hôm nay em cho anh một đêm khó quên.

Không cần nói cũng biết Tư Đình Thịnh đang phấn khích chờ đợi như thế nào, anh không ngờ bé thỏ nhà mình lại còn biết chơi như vậy, thật sự là khiến người ta mong chờ thật mà.

Tiếp theo sau đó, Thịnh Nhược Yêu đã đưa tay chạm vào cơ bụng rắn chắc kia, rồi lại di chuyển xuống thắt lưng của anh, cầm lấy thắt lưng rồi kéo một cái, liền bĩu môi, nói:

Ông xã, anh nói xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?Đều nghe ý em.Được.Nói xong Thịnh Nhược Yêu còn mỉm cười, cô từ từ cởi bỏ áo của mình, sau đó là váy, trên cơ thể chỉ còn sót lại đồ nội y mà thôi, tới đây Tư Đình Thịnh còn tưởng rằng hôm nay bản thân sẽ được ăn một bữa no nê.

Nhưng sau đó Thịnh Nhược Yêu lại hôn lên môi anh, nhiệt huyết hôn đến mức khiến anh không ngừng lại được, cuối cùng cô lại đẩy anh vào phòng tắm, nói:

- Anh tắm trước đi, sau đó em sẽ phục vụ anh.

Ngoan ngoãn nghe lời vợ chính là đặc biệt của Tư Đình Thịnh, anh nghe theo lời cô mà tắm rửa sạch sẽ, rồi chủ động nằm nghiêng ráo nước chờ cô, lúc này Thịnh Nhược Yêu còn cầm lấy một sợi cà vạt của anh, trực tiếp trói tay anh lại rồi bản thân đi tắm.

Tư Đình Thịnh cảm thấy có gì đó sai sai rồi, nhưng anh không dám nói.

Đợi tới khi Thịnh Nhược Yêu tắm xong, trên người mặc một chiếc váy ngủ vô cùng "chếch chi", cô ngồi trên bàn trang điểm, chăm chú dưỡng da cho bản thân sau một ngày dài mệt mỏi.

Tiếp theo đó, chính là leo lên giường, nằm lên người anh... Nhắm mắt đi ngủ.

Tư Đình Thịnh ngơ ngác... Ủa?

Ủa? Phục vụ anh đâu? Đại chiến ba trăm hiệp của anh đâu? Một đêm khó quên của anh đâu?

Em yêu? Em...Suyt, ngủ đi.Nói xong Thịnh Nhược Yêu còn đưa tay che miệng anh lại, rồi thật sự chìm vào giấc ngủ.

Tuy Tư Đình Thịnh bị cô chơi một vố nhưng cũng chỉ biết dài, cũng may là vừa rồi cô cột không chặt lắm nên anh mới có thể thoát ra được. Vòng tay ôm lấy cô, sau đó lại hôn nhẹ lên trán cô, ba phần bất lực, bảy phần như ba, nói:

- Quả nhiên là một đêm khó quên, thỏ con ham chơi, đợi sáng mai là em chết chắc rồi!

Cứ như thế, cả đêm hôm đó Tư Đình Thịnh phải tự mình dội nước lạnh, cũng không biết anh đã dội bao nhiêu lần nữa... Chắc là năm lần... À không, cũng có thể là hơn mười lần thì nó mới dịu xuống.

Đêm tân hôn đầu tiên, vợ anh đã cho anh một đêm thật sự "khó quên"!

(…..]

Buổi sáng hôm sau, Thịnh Nhược Yêu vừa mở mắt đã bị Tư Đình Thịnh hôn lấy hôn để, sau đó anh còn muốn đè cô để thực hiện một buổi sáng khó quên, nhưng

Thịnh Nhược Yêu lại đẩy anh ra, sau đó nói:

- Tư Đình Thịnh, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

Anh cũng có chuyện quan trọng cần làm với em.Chuyện của em quan trọng hơn, nếu anh không nghe thì anh sẽ hối hận đó!Tư Đình Thịnh ban đầu còn nghĩ rằng cô vợ nhỏ này muốn chơi mình thêm một vố, nhưng nhìn gương mặt rất "thật lòng" thì anh cũng không dám làm loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên một, lại ôm lấy cô ở trong lòng, tránh cho cô chạy mất, nhỏ giọng nói:

Có chuyện gì vậy em yêu?Hôm qua em đến bệnh viện thì em cũng có kiểm tra một chút. Thật ra em...Còn chưa để cô nói hết thì Tư Đình Thịnh đã giật bắn mình, có hơi run rẩy, nói:

Em bị bệnh sao? Em đau ở đâu? Vừa rồi anh có làm em đau không?Không có, không có, không có, bạn nhỏ Tư Đình Thịnh, anh có thể bình tĩnh nghe em nói hết có được không?Được, anh nghe em nói, nghe em nói...Lúc này Thịnh Nhược Yêu mới nắm lấy tay của anh, sau đó đặt lên bụng mình, có hơi run run, nói:

Ở đây...Em yêu à?Ở nơi này có một thứ đang phát triển, bác sĩ nói phát triển rất tốt, chỉ cần qua thêm vài tháng nữa là có thể gặp nhau rồi.Gặp cái gì cơ?Thịnh Nhược Yêu phì cười, sau đó cô xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực của anh, nói:

- Gặp tiểu Đình Thịnh.

Tư Đình Thịnh ngơ ra, nhưng rồi sau đó anh lại nhìn cô, lắp bắp nói:

Em... Em.. Em... Vừa rồi em nói... Em nói... Em nói...Ừ em nói... Em nói em có thai rồi, chúc mừng anh Tư Đình Thịnh, anh được làm cha rồi.Khỏi phải nói cũng biết Tư Đình Thịnh đã sốc thế nào, không phải là anh không vui mừng, nhưng anh sợ... Lỡ sinh con trai thì không phải anh mất vợ à?

Tư Đình Thịnh, anh sao vậy? Anh không vui à?Vui... Vui chứ... Nhưng bà xã...Em sinh con gái có được không?

Lần này đổi lại là Thịnh Nhược Yêu, chuyện sinh con trai hay con gái là do anh quyết định mà... Cô đâu có biết.

Tư Đình Thịnh, anh phải tin vào bản thân chứ.Anh tin... Nhưng anh không dám tin.Thịnh Nhược Yêu cảm thấy anh bị sốc đến mức rối loạn ngôn ngữ rồi, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Nói:

- Tư Đình Thịnh, em yêu anh.

Anh cũng vòng tay ôm cô, trán chạm trán, nhỏ giọng nói:

- Yêu Yêu, anh yêu em... Và, anh cũng yêu bé con của chúng ta.

(HOÀN TRUYỆN]