Ba Cô Nàng Ca Sĩ Đáng Yêu

Chương 19



Sau 4 tháng trời vất vả quay xong bộ phim đầu tay của mình thì 55 tập phim đã hoàn thành. Và hôm nay là ngày họp báo.Ko khí thật là náo nhiệt. Cả hội trường tấp nập. Tất cả các nhà báo vànhững người nổi tiếng đều đến than dự nên chúng nó rất hồi hộp. Vì đâylà bộ phim đầu tiên của TQ hợp tác với VN nên nếu như thành công thì cóthể coi là một bước tiến mới đánh dấu sự thành công cho nền điện ảnh ncnhà.

- Xin mời tất cả các quý vị quan khách cùng mọi ngườiổn định chỗ ngồi và trật tự để bắt đầu buổi họp báo- tiếng của người phụ trách chương trình vang lên.

- Ôi bắt đầu rồi kìa tui runquá trời ơi- Đ.Hằng ngồi trong phòng mà từ nãy đến h cứ đi đi lại lạikhiến cho 2 người còn lại chóng hết cả mặt .

- Thế bây h bà có ngồi im ko. Cứ đi lại thì giải quyết đc việc gì. Bây h việc quantrọng nhất là phải giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu vào để đến lúc ra sân khấu thật tự tin ko để sảy ra bất kì một sự cố gì.- C.Băng nhìn Đ.Hằngcứ đi lại làm cho cô phát bực nói.

- C.Băng nó nói đúng đấy bà. Thôi chúng ta ra đi đến h rồi- M.Anh nói tay nhìn vào đồng hồ.

- Ra thôi-ba người cùng đi ra cửa thì gặp ngay ba người họ cũng đang đi ra.

- Các cô hồi hộp hả. Đừng lo câu nào họ hỏi móc thì cứ để tôi giải quyếtcho- Tỉ lúc này đang nhìn thấu tâm trạng của ba người bon nó thì mỉmcười dịu dàng nói làm cho ai đấy đỏ mặt ngây ra một chút.

- Ừ đi thôi- lúc 6 người bước ra thì các nhà báo lên tục chụp ảnh làm cho cả bọn thấy chói nhưng mà vẫn phải cười thật tươi.

- Hôm nay chúng tôi rất vinh dự vì đc đón tiếp rất nhiều các vị khách quý cũng như các nhà báo đến dự buổi họp báo của chúng tôi hôm nay- đạodiễn Trương cầm mic miwr đầu nói.- Bây h thì chúng tôi xin đc bắt đầubuổi họp báo. Xin mời các phóng viên.

- Xin chào. Tôi làphóng viên đến từ báo 123. Tôi xin phép đc hỏi cô C.Băng như sau: Cô cảm thấy như thế nào với bộ phim đầu tay của mình và cũng như là của cảnhóm?-phóng viên A hỏi.

- À tôi cảm thấy thực sự đóng phimrất khó. Nhìn thì cứ tưởng dễ nhưng thật sự thì ko phải. Trong bộ phimcó rất nhiều cảnh quay tôi và tiền bối Khải phải đóng tình cảm nên lầnđầu thực sự là rất cứng. Phải quay lại rất nhiều lần mới vừa í.- C.Băngnói rồi quay sang Khải mỉm cười.

- Vậy thì cô cảm thấy nội dung phim như thế nào?- phóng viên A vẫn tiếp tục hỏi

- Thực sự thì nội dung của bộ phim này rất hay. Nó nói về giá trị của một tình yêu đích thực và chúng ta phải biết trân trọng những gì chúng tađang có để rồi đến lúc mất thì hối hận cũng ko kịp.

- Vâng xin đc cảm ơn cô.

- Xin chào tôi là phóng viên đến từ tòa soạn Tuổi trẻ. Tôi có câu hỏimuốn dành cho cô Đ.Hằng là cô thấy trong quá trình làm phim thì điều gìkhiến cho cô vui và ưng í nhất.

- Trong quá trình làm phimthì điều tôi thấy vui nhất chính là sự thân thiện của cả êkip làm phimvà cả những bạn diễn của mình. Họ làm việc thực sự rất chuyên nghiệpkhiến cho tôi rất thán phục- Đ.Hằng bình tĩnh trả lời.

- Trong qua trình làm phim thì cảnh nào là khó thực hiện nhất đối với cô?

- Đó là cảnh tôi và tiền bối Nguyên hôn nhau ở giữa rừng cây. Bởi vì tôichưa hôn ai bao h nên rất khó để thực hiện- Đ.Hằng cười đỏ mặt nói.

- Ồ vậy thì đó là nụ hôn đầu của cô?

- Vâng đúng vậy.

- Xin chào tôi có câu hỏi muốn đặt cho cô M.Anh như sau: Cô cảm thấy mình có hài lòng với bộ phim đầu tiên của mình ko?

- Tôi rất hài lòng vì bộ phim này tồi và cả đoàn làm phim đã rất cố gắngđể hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất. Mong mọi người sẽ ủng hộ ạ-M.Anh vừa nói vừa cười.

- Tôi xin có câu hỏi muốn dàng chođạo diễn Trương: Tại sao ông lại chọn nhón Angel frost làm nữ chính chobộ phim mà ông rất tâm huyết này?

- Chắc là các bạn cũngđang rất thắc mắc phải ko? Vậy thì tôi xin trả lời rằng ngay từ hom đidự lễ trao giải thưởng âm nhạc của năm tôi đã chú ý đến họ. Họ rất cókhí chất để làm một ngôi sao nổi tiếng về cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Trong quá trình làm phim tôi rất hàu lòng về thái độ làm việc nghiêm túc củahọ. Và quả thật sau khi hoàn thành xong bộ phim này thì tôi có thể tựnhủ với bản thân rằng lựa chịn này của tôi là hoàn toàn đúng- đạo diệnTrương vừa nói vừa nhìn sang ba người bọ nó thì bắt gặp ảnh mắt cảm kích của chúng nó thì cười ất tươi.

- Vâng xin cảm ơn ông.

- tôi xin hỏi nhóm TFBOYS của chúng ta là các bạn cảm thấy như nào về bạn diễn của mình?- phóng viên C đứng dậy hỏi.

Cả ba người nhìn nhau thống nhất ý kiến rồi Khải thay mặt cả nhóm trả lời: Thay mặt cả nhóm tôi xin trả lời câu hỏi của các phóng viên. Chúng tôicảm thấy rất hài lòng và vinh dự khi đc đóng phim cùng họ.- xong. Mộtcâu trả lời rất ngắn gọn và đầy đủ ý.

- Đây cũng là ý kiến của hai thành viên còn lại sao?

- Đúng vậy- Nguyên và Tỉ đồng thanh.

Sau đó còn rất nhiều câu hỏi nữa làm cho chúng nó trả lời. Hai hôm sau thìbộ phim chính thức đc ên sóng và nhận đc rất nhiều phản ứng tích cực của khán giả. Những ngày tiếp đó thì chúng nó liên tiếp nhận đc những hợpđồng quảng cáo và đóng phim. Nói chung là đã nổi nay còn nổi hơn. Nhưngsố anti- fan thì cũng có khá nhiều. Nhưng chúng nó quyết tâm sẽ cố gắngđể ko phụ lòng fan.

---------------------------------------------------------------

Các bạn ơi mình sắp thi học kì 1 rồi nên lịch up truyện sẽ thay đổi nhé. Mình sẽ cố gắng 1 tuần 3 chap nhé. Thanh nhìu