Anh Thích Em Như Vậy

Chương 42: Tương tư



Ngay khi tin cầu thủ mang giầy mới của Diêu thị nhận án phạt đầu tiên được nổ ra, mọi người bàn tán xôn xao thì Dương Mỹ Nhân biết kế hoạch đã bước đầu thành công. Từ những cuộc thảo luận sôi nổi, mẫu giầy mới lạ đã lập tức gây sốt, đẩy mức doanh số bán hàng lên cao ngất ngưởng.

Chỉ trong một mùa giải, Diêu thị bán được gấp gần 200 lần số tiền phạt phải chi trả, được các chuyên gia nhận định là chiến lược marketing “thả con tép bắt con cá mập” huyền thoại. Tiếng vang lớn này còn giúp cầu thủ nọ kiếm được bộn tiền và kí hợp đồng độc quyền với hãng. Các mẫu giầy khác cũng được ăn theo và doanh số tăng rõ rệt.

Vụ việc vang dội này khiến ban tổ chức phải nới lỏng quy định về trang phục trong các mùa giải tiếp theo. Và Diêu Mỹ Nhân đã đưa một thương hiệu mờ nhạt lọt top những thương hiệu được yêu thích nhất năm.

***

Phí Thiệu Dương sau ly hôn vẫn sát sao mọi động thái của vợ cũ. Vương Gia Kiệt cũng không bỏ sót tin tức gì của Diêu Mỹ Nhân.

Tuy ly hôn nhưng Phí Thiệu Dương vẫn giữ quan hệ tốt với Cao Minh Đạt. Đúng là “đồng điệu” nhau mà, cách xưng hô vẫn thân thiết như cũ mà chẳng thay đổi.

- Này em rể, đen tình đỏ bạc thật hợp với em vợ lúc này. Em xem, bỏ em xong thì con bé phất lên như diều gặp gió. Còn em? Dạo này ăn chay à? Không thấy có cô nào thế!

Phí Thiệu Dương mỉm cười lắc nhẹ ly rượu trên tay, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh vô cùng hút mắt.

- Vâng, ăn chay. Em giờ ngoan lắm.

Cao Minh Đạt bật cười và cụng ly, không quên trêu chọc.

- Bị sốc hả? Tự nhiên tu tâm dưỡng tính khiến người khác không quen.

Anh nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt đáp lời.

- Không sốc. Gần đây cũng không có người phụ nữ nào làm em hứng thú.

Hai người đàn ông ngồi uống rượu một lát thì Phí Thiệu Dương về nhà. Trên xe, anh lấy ra một hộp thuốc lá đã gần hết, là thuốc lá thảo mộc Diêu Mỹ Nhân tặng anh dịp sinh nhật. Khi nhớ cô anh sẽ hút một điếu, nhưng giờ gần hết rồi lại không nỡ dùng tiếp mà để dành và thi thoảng lấy ra nhìn.

Không kìm được, anh bảo tài xế lái xe tới khu nhà cũ. Anh vẫn có thẻ ra vào khu chung cư, cũng muốn vào thăm một chút nhưng chẳng có một lý do nào hợp lý cả.

Ngồi trong xe đậu dưới chân tòa nhà, Phí Thiệu Dương phân vân mãi rồi gửi một tin.

" Đã thấy tin của Diêu thị, chúc mừng em"

Chiếc xe đậu rất lâu, khi có tin nhắn đáp lại thì mới chuyển bánh đi về.

Diêu Mỹ không xóa số hay chặn chồng cũ, xem tin của anh chỉ hơi cười rồi đáp lại.

“Cảm ơn”

Ngắn gọn, lịch sự. Chỉ có thế thôi.

Phí Thiệu Dương hơi hụt hẫng, nhìn ra cửa xe rồi lại nghịch ngợm một điếu thuốc lá trên tay. Sau đó anh quyết định gọi mà không nhắn tin nữa.

Diêu Mỹ Nhân chuẩn bị đi ngủ thấy chồng cũ gọi thì ngạc nhiên, cô định thần vài giây mới nghe máy.

- Alo.

- … Có phiền em không?

- Không phiền.

- Ừm.

- Anh có chuyện gì sao?

- …Không có gì đặc biệt. …Muốn hỏi em chỗ bán thuốc lá thảo mộc. Tôi hút gần hết rồi.

Diêu Mỹ Nhân hơi cong miệng cười.

- Ở bao bì có in thông tin mà.

Phí Thiệu Dương hơi quê nhưng cũng hơi cười, anh không muốn ngắt máy.

- … Ừm… Em có còn hút thuốc lá không?

Cuộc gọi đầu tiên sau ly hôn của hai người không ngờ lại có chút xàm xí như vậy. Cô nhìn gạt tàn có đầy mẩu thuốc bên cạnh và nhàn nhạt đáp.

- Thi thoảng!

- Ừ, cai được thì tốt. Em không nên hút thuốc lá.

- …Ừ. Anh có vẻ cũng hút ít hơn rồi nhỉ. Cũng lâu rồi, mà giờ mới gần hết chỗ thuốc lá kia. Hay là anh còn dùng loại khác nữa…

Diêu Mỹ Nhân nói xong liền xấu hổ, sao tự nhiên cô quan tâm và nói nhiều thế??

Phí Thiệu Dương thì vui vui, vừa cười tủm tỉm vừa trả lời.

- Chỉ dùng loại em tặng thôi. Gần đây cũng chỉ từ công ty về nhà, ăn ngủ đều ở nhà…Một mình!

Anh cũng không hiểu sao lại muốn thông báo cho cô những thay đổi trong cuộc sống hiện tại của bản thân. Cô đơ ra mấy giây và bối rối.

- Vậy… Tôi cúp máy đây.

- Ừ, ngủ ngon!

Cô định chúc anh ngủ ngon nhưng nhanh chóng đổi lại.

- … Tạm biệt!