Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Chương 27: Đây cũng là lần đầu tiên của anh ( cảnh H+)



“Ưm… em nhột” Nụ hôn tới tấp của Thừa Thiên Dật rơi xuống đôi gò bồng đầy đặn của cô, cô uốn éo người do bị nhột cùng chút ngưa ngứa. Người đàn ông nghe vậy càng mút mạnh một cái dưới khe ngực cô rồi ngẩn đầu lên.

Cô gái của anh giờ trở nên yêu kiều, mền mại dưới thân anh, đôi mắt cô quyến rũ phủ lên tầng sương mai mỏng . Trong đôi mắt đấy anh có thể nhìn thấy sự mê luyến cũng dục vọng mạnh mẽ đang dâng lên trong người cô.

Thừa Thiên Dật cúi xuống hôn lên đôi môi cô, vừa hôn vừa cắn sau đó di chuyển đến bên tai cô nhẹ nhàng nhấm nháp vành tai có chút ửng hồng của cô. Vành tai chính là điểm mẫn cảm nhất của Khương Ninh chỉ cần người đến gần hoặc hơi thở phả lên cô sẽ bị nhột, giờ lại bị anh **** *** càng khiến những cơn nhột nhột, ngứa ngáy co giật liên hồi.

“ Ưm…ân” Tiếng ren rỉ vừa thoát ra khiến dục vọng cùng tinh thần Thừa Thiên Dật càng trở nên phấn khích hơn, hạ thân dưới ngày càng chướng lớn.

Bàn tay bật nút mở chiếc áo lót bao boc đôi gò bồng của cô ra, đôi gò bồng trắng nón như tuyết nảy lên do thoát khỏi sự bó buộc, cao vút, nảy nở chuẩn bị đón nhận sự đẹp đẽ nào đó.

Bàn tay anh chạm vào, dùng sự dịu dàng để vuốt ve cùng nâng niu nó trong lòng bàn tay. Một bên ngực bị anh nhào nặn thành rất nhiều hình dạng, còn một bên khác bị anh ngậm lấy nụ hoa, vừa mút vừa cắn và tạo thành những âm thanh ma quái.

Khương Ninh vừa thấy xa lạ mới mẻ cùng thích thú trước những hành động của anh, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một đàn ông kể cả hai kiếp. Hai tay cô vòng lên ôm chặt lấy cổ anh, ưỡn cao ngực cả người thở dốc, phát ra những tiếng ngân nga yêu kiều.

Được sự ủng hộ của Khương Ninh anh càng hăng hái cắn mút nụ hoa dựng thẳng hồng phấn đó.

Khương Ninh đang đắm chìm trong bể dục vọng cùng những niền vui hoan ái mà anh đem lại, tay cô bị kéo xuống nắm lấy một vật rất to nổi đầy gân nóng đến bỏng tay khiến Khương Ninh ngay lập tức tỉnh táo lại, vội vàng rụt tay nhưng rụt thế nào cũng không được.

“ Ngoan, nó giờ cần được em yêu thương” anh thì thầm bên tai cô, rồi lại kéo tay cô lại gần bộ phận nam tính đó.

Khương Ninh vẫn thấy sợ nhưng không còn giật mình như lúc đầu nữa. Hóa ra nơi đó của đàn ông lại to lớn đến vậy.



Công cuộc dạo đầu nhanh chóng kết thúc, anh vội vàng lột sạch những vật còn sót lại trên thân thể của cả hai, chiếc quần tam giác bị cởi ra nơi bí ẩn của cô hiện diện trước tầm mắt anh, thật là đẹp. Trước ánh nhìn chăm chú của anh khiến cô ngại ngùng muốn quay người đi nhưng Thừa Dật đã giữ chặt eo cô không cho nhúc nhích.

Anh cầm lấy hai bên chân cô rồi tách ra, nơi huyệt đạo được giấu kín nở rộn.

Khương Ninh mặt càng đỏ, xấu hổ lấy tay kia chặn đôi mắt anh lại: “ Đừng nhìn”

Anh nhếch miệng cười, kéo tay bịt mắt mình của cô ra rồi cúi xuống đặt lên nơi bí ẩn đó một nụ hôn.

“ A…ưm anh đừng như thế mà”

Nơi hạ bộ căng chướng đến khó chịu thúc dục anh tiến vào và khám phá nơi bí ẩn đó.

Anh tách rộng chân cô chuẩn bị đi vào.

“ Đợi đã”

Thừa Thiên Dật dựng lại nhìn cô

“ anh nhẹ một chút” cô nghe nói lần đầu của con gái rất đau, cô là người không sợ đau nhưng vừa rồi chạm đến nơi to lớn đó của đàn ông cô có chút sợ.



“ Ngoan, anh sẽ nhẹ” anh dịu dàng dỗ dành cô

Nhận được câu khẳng định của anh cô cũng đồng thuận theo anh để anh tiến vào trong mình.

Một cố đau âm ỉ truyền đến, cảm giác tê dại từ hạ thân, mảnh đất bí ẩn nhanh chóng bị vật khác lạ khám phá và chiếm đóng. Vật nam tính tiến sâu vào bên trong lấp đầy những khoảng trống bên trong.

“ Đau…em đau quá, anh nhẹ..” Khương Ninh lắc đầu

Thừa Thiên Dật dừng lại để cô kịp tiếp ứng mới tiếp tục.

Thật ra Thừa Thiên Dật cũng không dễ chịu gì? Vì đây cũng là lần đầu tiên của anh nha.

“ Đây cũng là lần đầu tiên của anh”

“ Hả” cô biết chứ nhưng nghe được câu khẳng định của anh cô có chút bất ngờ.

Hai con người lần đầu phá bỏ giới hạn, tiếp xúc với những cảm giác mới mẻ khiến cho họ ngày càng chìm đắm vào, quấn quýt lấy nhau không buông cộng thêm dược tính phát tác khiến cho trận phong tình này càng điên cuồng cho đến rạng sáng mới dừng lại.

Khương Ninh chẳng buồn mở mắt ra, cả người rã rời đau nhức đành phải để Thiên Dật bế vào nhà tắm ngâm nước nóng, sau đó lại bế trở lại giường, cả quá trình Khương Ninh nhắm chặt mắt mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Thừa Thiên Dật ôm chặt lấy thân thể trần trụi của cô vào lòng, vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của cả hai người.