Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 6:Chap 6 : Dung Mạo



Sau khi nghe con gái mình nói như thế bà ta liền bật cười rồi lắc đầu nói :

\- " Con yên tâm , ta đã cho người dọn dẹp sạch sẽ . Không lưu lại chút manh mối nào "

Chuyện tranh giành quyền lực trong cách gia đình thượng lưu là điều không thể tránh khỏi . Điều khiến Cao Nhu Nhược muốn dồn Thượng Quan Khinh Vũ vào chỗ chết đó là vì....

2 Tháng Trước .

Cao Nhu Nhược vô tình đi ngang qua phòng làm việc của Thượng Quan Cao Lãng , bà định vô xin ông chút tiền để mua vài thứ . Vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng nói của Lão Thái Thái vọng ra , tò mò không biết chuyện gì Cao Nhu Nhược đã nán lại đứng ở cửa mà nghe lén .

\- " Cao Lãng ta thấy nên quyết định quyền thừa kế rồi , con cũng không còn trẻ gì nữa "

Nghe vậy Cao Lãng gật gật đầu rồi Lão Thái Thái lại nói tiếp .

\- " Quyền thừa kế ta nghĩ nên giao cho Khinh Vũ , nó là con trưởng của Thượng Quan gia . Đồng thời thế lực của phía ngoại của con bé cũng không tầm thường , nhà họ trước kia đã giúp cho Thượng Quan Gia ta không ít . Con thấy sao ? "

Nghe xong ông im lặng một vài giây rồi nói

\- " Khinh Vũ chỉ mới 21 tuổi , nó còn quá trẻ . Nên con lo nó sẽ không gánh vác nổi "

Khi nói ra điều này , ai không biết thì sẽ nghĩ ông không muốn trao quyền thừa kế cho Thượng Quan Khinh Vũ . Nhưng thật ra không phải thế , ông rất thương cô con gái này . Nên quyền thừa kế chắc chắn sẽ để cho cô , nhưng vì tính tình cô quá nhút nhát nên ông lo khi trao quyền thừa kế cô lại không gánh vác nổi mà sẽ chịu phải nhìu áp lực .

Lão Thái Thái hiểu ý của con trai bà nhẹ nhàng nâng tách trà uống một ngụm rồi bảo

\- " Ta biết con nghĩ gì , chuyện con bé không gánh vác nổi là điều không thể . Con bé rất thông minh và nó có sự trợ giúp từ Đông Phương Hạo Thần . Còn về phần hai mẹ con Cao Nhu Nhược và Thượng Quan Giai Nhi chỉ cần chia cho họ 3 phần trăm cổ phần là được . Vì hai người bọn họ vốn chẳng có chút quan hệ huyết thống gì với Thượng Quan Gia . Giai Nhi lại không phải con ruột của con nên không cần cho nó quá nhiều "

Thượng Quan Cao Lãng nghe xong ông không trả lời lại mà nhẹ gật đầu như ngầm đồng ý những lời mà Lão Thái Thái nói hoàn toàn đúng , và ông đồng ý với việc đó .

Cao Nhu Nhược đứng bênh ngoài nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại , bà ta rất tức giận . Hai tay siết chặt vào tà váy , gương mặt tức giận quá nên đã nổi lên một chút gân xanh trên trán .

Quay trở về với hiện tại . Sau khi thấy con gái ra khỏi phòng , Cao Như Nhược Cầm chiếc điện thoại lên gõ vài dòng chữ gửi cho đối phương .

\- " Tạm hoãn kế hoạch lại "

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bệnh Viện HiQ

Dương Tiêu Dao cô đã tỉnh lại từ lâu , nhìn quanh căn phòng không thấy ai nên cô cũng chẳng quan tâm mấy . Chỉ im lặng từ từ nhẹ nhầng rời khỏi giường , sau lần trước tỉnh lại thì cô đã phát hiện có điều gì đó không đúng . Gặp nhiều người cô không hề quen biết , lúc đó cô khá sợ hãi và hồi hợp . Còn lần này thì không như thế nữa , Dương Tiêu Dao đi vào phòng vệ sinh . Đi lại gần chiếc gương đang được đính trên tường , lưởng lự cuối cùng cô quyết định đi đến . Ngần đầu lên nhìn vào gương Dương Tiêu Dao nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp , như thiên thần vậy cô chợt thốt lên .

\- " Cô ấy....đẹp quá "

Gương mặt nhỏ nhắn , làn da trắng mịn . Tuy gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần này . Đôi chân mày mảnh mai , cái mũi cao nhỏ nhắn , đôi môi hình trái tim căng mộng . Đặc biệt hơn là đôi mắt , đôi mắt cô ấy như đang chứa đựng một thứ gì đó bênh trong . Long lanh , trong sáng , thuần khiết lại quyến rủ . Quả thật một gương mặt rất hoàn mỹ , thần hình lại không chê vào đâu được , ngực mông eo đều có . Mọi thứ như được ước lượng sẳn bằng số đo chuẩn trên người cô gái này . Được trọng sinh trong một cơ thể như thế này thì quả thật không còn gì bằng .