Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 41:Chap 41 : H+ hục



Cô bị lôi cuống , sau đấy đưa hai tay lên choàng lấy cổ của Hạo Thần mà hòa với nhiệp điệu của Hạo Thần . Tiếng môi lưỡi va chạm tạo nên một chút tiếng động nhỏ trong căn phòng yên tĩnh này . Anh hôn môi trên môi dưới của Khinh Vũ rồi nút lấy cái lưỡi nhỏ của cô .

Khinh Vũ bây giờ cảm thấy nóng như lửa đốt , đây là nụ hôn đầu đời của cô . Không nghĩ rằng sẽ mất đi nó trong một tình huống quái gỡ như thế này . Cô chấp thuận với hành động của Hạo Thần vậy nên nụ hôn của cả hai đã dần ăn ý hơn . Hạo Thần hôn cô rất sâu , mút lấy cái lưỡi như muốn nuốt nó vào bụng . Lúc này Khinh Vũ có chút ngạt thở cô nheo mày , Hạo thần cảm nhận được anh lưu luyến rời ra .

Tuy vậy nhưng cũng không thể tha cho cô gái này quá dễ dàng như vậy được . Hạo Thần dùng sức nhấc bổng người cô lên trên bàn gần đấy rồi hôn lấy cổ của Khinh Vũ , cũng không gọi là hôn gì mà nói thẳng ra là cắn mút đấy .Bất ngờ bị cắn Khinh Vũ khẽ rên lên một tiếng .

\- " Ưm "

Tiếng rên của cô khiến cho Hạo Thần càng rạo rực hơn . Cô vẫn dữ thói quen cũ là mặc chiếc váy ngủ bằng lụa ngắn dường như là một sự sắp đặt nhỉ ? Hạo Thần hôn cổ , hôn môi rồi đến vành tai của Khinh Vũ thân thể cô nhẹ run lên hai chân theo phản xạ mà kẹp lấy thân thể của Hạo Thần . Anh hài lòng tiếp tục hôn cô cuồng nhiệt , đôi tay không chịu an phận mà sờ soạn lung tung . Tay sờ nhẹ từ vai trượt xuống đùi thon thả trắng nõn nà của Khinh Vũ . Anh đưa tay lướt nhẹ đùi làm cho Khinh Vũ có chút rùng mình , Hạo Thần lần lần đưa tay vào chiếc váy chạm lấy phần mông tròn trịa kia dần xoa bóp một cách thích thú .



\- " Ưm..."



Cô nhẹ kêu lênh vì quá đột ngột , cũng có phần xấu hổ ngượng ngùng mặt cô cũng đỏ lên . Hạo Thần tiếp tục dùng tay còn lại từ trên cổ trượt xuống chạm lấy hai quả đào mơn mởn kia rồi xoa nắn , tuy cách một lớp áo nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Khinh Vũ điên loạn . Không biết anh đã ngủ với bao nhiêu cô rồi mà nhìn cử chỉ lại điêu luyện đến thế , cô thầm nghĩ .



\- " Đừng...ưm...ha " Cô đã cảm nhận được bàn tay hư hỏng kia đã chạm đến nơi tư mật của mình , đẩy nhẹ Hạo Thần ra rồi từ chối .



Tuy vậy nhưng anh cũng không thèm nghe , tiếp tục với thú vui của mình . Chiếc quần lót nhỏ đã cởi ra nó đang nằm ngang đùi chứ không hề rời khỏi hoàn toàn . Hạo Thần dùng hai ngón tay nắn nhẹ \*\*\* \*\*\* \*\*\* ở nơi tư mật của cô nàng khiến cho Khinh Vũ cảm giác khoái lạc và có chút khó tỏ trong người , cô bay giờ như muốn người đàn ông này . Muốn một điều gì đấy để khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn .



Cô uốn nhẹ người , run run làm tay của Hạo Thần lệch khỏi \*\*\* \*\*\* \*\*\* đấy . Anh mỉm cười nhẹ rồi nói .



\- " Ngoan nào , sẽ không sao đâu ! "



\- " Ưm....khó chịu....đừng mà " .



Hạo Thần vừa nói vừa duy chuyển tay nâng niu hạt đậu rồi ve ve đùa giỡn với nơi tư mật của cô . Nơi đấy đã sớm ẩm ướt , Hạo Thần dùng hai tay đút vào nhấp nhẹ vài cái khiến cho Khinh Vũ như muốn điên lên . Cô rên lên thành tiếng rồi nói .



\- " A....ưm....đừng...đừng mà , không được....chú...chú "



Hai tiếng đọng lại cuối cùng cũng làm cho Hạo Thần giật mình , anh không hiểu bản thân sao lại làm như thế . Điên rồi , điên thật rồi . Hạo Thần rời khỏi người Khinh Vũ nhanh chóng mặc đồ lại cho cô . Nhìn Khinh Vũ đỏ mặt một cách lúng túng anh đưa hai tay ôm lấy Khinh Vũ .



\- " Xin lỗi , chú....nhận nhầm người " Hạo Thần không muốn chập nhận với hiện tại , anh vẫn còn đang nghĩ mình không nên có tình cảm đó nên vẫn luôn đấu tranh kịch liệt với tư tưởng của bản thân vậy nên mới dùng đại cái kế này để bớt lúng túng .



Khinh Vũ nghe xong tim cô đột nhiên đau nhói đến khí tả , mắt cô đỏ hoe . Những hành động yêu thương , ngọt ngào khi nãy.....chỉ là nhận lầm người thôi sao . Cô gưởng cười lắc đầu rồi đẩy nhẹ anh ra.



\- " À...ừmm...dù sao cũng chẳng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng vậy nên...chú đừng để ý quá , cháu không sao ! "



Không cô chỉ đang tự lừa dối mình , cô cảm thấy khó chịu rất khó chịu . Trách bản thân lại có suy nghĩ lệch loạc khi nãy lại dễ thuận theo như thế . Không hiểu sao khi nghe Hạo Thần nói chỉ là nhận lầm người thì cô lại rất buồn nhưng cũng phải gắng gượng tỏ ra vẻ không sao .



Hạo Thần nhìn biểu cảm thái độ Khinh Vũ bình thường như thế cũng có chút không vui , chẳng lẽ khi anh nói như vậy cô không buồn gì sao ? Sao lại tỏ ra vẻ bất cần như thế .



\- " Cháu...nghĩ ngơi sớm đi " Hạo Thần nói xong rồi quay người rời đi .



Khinh Vũ gật đầu nhìn theo , cánh cửa vừa đóng lại thì cô lại chạy theo mở của ra rồi nhìn theo anh . Lúc này thấy Hạo Thần đang đứng trước của phòng gần đấy , cách cô phòng . Cô nhìn Hạo Thần , lúc này thấy một người phụ nữ xinh đẹp bước ra nhưng lại quay người ra sau nên Khinh Vũ chẳng biết mặt đó là ai , chỉ nhìn thấy Hạo Thần bước vào cánh cửa đấy một cách ung dung bình thản .



Lúc này mắt cô đã đỏ hoe , nước mắt đột nhiên rơi xuống . Thì ra là uống say đi nhầm phòng , bạn gái của chú cũng ở chung cư này sao ? Ban đầu chú ấy định mua căn nhà này để được sống gần bênh người yêu sao ? Cô ấy....hạnh phúc thật . Khinh Vũ khẽ lau nước mắt cô vào phòng ngồi trên sofa rót đầy ly rựu rồi uống hết một ngụm . Ngửa đầu lên dùng hai tay phe phẩy tạo gió .



\- " Phù....đừng khóc mà , được không . Có chuyện gì đâu mà phải khóc chứ ? Nào đừng chảy nước mắt nữa...hic sao nó cứ chảy hoài như thế này . "



Cô không hiểu sao bản thân không chịu được lại cứ khóc , luôn tự bảo hãy nín đi không được khóc chẳng có chuyện gì to tát sảy ra cả hãy kiên cường lên .



( các độc giả thân yêu , đọc xong đừng hoản nhé . Tư Hạ đảm bảo không có chuyện nữ chính bị ngược đâu nha , yên tâm nghen các tình yêu )