Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 40:Chap 40 : Cưỡng hôn !



11h30 đêm , ở thành phố tấp nập này bây giờ vẫn còn rất nhiều xe chạy và còn rất nhiều người ở trên đường . Nhưng giờ này cũng là đã trễ rồi , Hạo Thần anh chẳng biết uống bao nhiêu chai nhưng khổ nổi anh vẫn thể nào ngưng khó chịu được . Vứt cái chai xuống sàn rồi đi mất , đương nhiên anh cũng không cần phải trả tiền vì đây là quán bar của anh mở mà .

Chung Cư Hàn Yên .

Khinh Vũ cô vừa trải qua một ngày mệt mỏi , hôm nay bài tập cũng nhiều hơn . Bởi ngày ngày sẽ tăng mức độ của bài tập mà . Hôm nay cô không nhắn tin cho Hạo Thần , cũng chẳng biết anh đang ở đâu và không có gì để thông báo nên cô cũng không nhắn . Ngồi xếp bằng trên ghế sofa rót rựu nhâm nhi uống , Cindy bảo sau này sẽ giao tiếp với nhiều người và cần phải uống rựu nên cô cần phải tập uống rựu và nhất định đô phải cao mới không bị say và an toàn cho bản thân .

Khinh Vũ cũng nghe theo , nhưng trước giờ cô cũng chẳng uống rựu thường xuyên nên bây giờ phải tập uống loại rựu nhẹ nhất . Đang uống rựu thì cô nghe tiếng chuông cứ vang lên liên hồi , Khinh Vũ thấy vậy liền cảm thấy thấy kì lạ . Ai mà lại không biết điều nhấn chuông như vậy chứ . Cô đặt ly rựu xuống rồi bước đến mở cánh cửa ra thì lúc này một thân thể to lớn nhào thẳng vào người cô đẩy cô đụng lưng trúng cái bàn gần đấy .

Đau điếng cô kêu lên .

\- " A , đau quá "

Nhưng cũng may là đụng trúng bàn chứ không là ngã xuống hôn mặt đất mẹ rồi , lúc đó sẽ còn thốn hơn chữ thốn nữa đấy chứ .

Cô định hình lại một chút thì ngửi được mùi hương quen thuộc , Hạo Thần ?

\- " Là chú sao ? "

\- " Sao chú...ưm..... " Chưa kịp hỏi thì Hạo Thần đã hôn lấy môi của Khinh Vũ , nụ hôn cuồng nhiệt mạnh bạo mang theo sự phẩn nổ và tức giận .

Khinh Vũ hoản hồn , cái méo gì thế này sao anh ta lại hôn mình cơ chứ . Cô mở to mắt đơ người một lúc không lâu rồi cố gắng đẩy anh ra khỏi nhưng cố gắng cách mấy cũng không được . Hạo Thần nhanh chóng nắm chặt hai tay cô rồi đưa lên trên đỉnh đầu nắm thế thượng phong cứ thế mà tiếp tục hôn .

Nhìn thấy cô không chịu há miệng , thật chẳng ngoan chút nào . Anh dùng một tay đưa xuống tách miệng cô ra rồi nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của cô .

\- " ưm...ưm " Khinh Vũ không nghĩ lại hôn cả lưỡi , kiếp trước nếu cô có hẹn hò thì cũng chỉ đến mức nắm tay rồi ôm chứ không hề hôn . Đây là nụ hôn đầu của cô lẫn 2 kiếp , thế mà lại bị cướp một cách dễ dàng thế này thật không cam tâm .

Khinh Vũ cố gắng dãy dụa nhưng chẳng thể thoát khỏi chỉ khiến Hạo Thần càng thêm cường dã mà giữ chặt cô hơn . Hạo Thần đưa lưỡi lục loại từng ngóc ngách trong miệng Khinh Vũ một cách thích thú và say đắm anh hôn rồi mút lưỡi cô một cách đầy táo bạo , anh dần hút hết tinh hoa ngọt lượm trong miệng cô thì lúc này mới lưu luyến nhả ra .

Khinh Vũ tỏ ra vẻ mặt uất ức , mắt cũng đỏ hoe . Cô sợ , đương nhiên cô sẽ sợ vì nụ hôn này đến một cách quá đột ngột cô không thể nhận định được chuyện này ruốt cuộc là vì sao . Cô thở hì hục vì thiếu khí , sau đấy thì liền ngẩn đầu lên nhìn Hạo Thần .

\- " Chú chú làm gì thế ? " Cô có chút quát nhẹ .

Hạo Thần không thèm nghe Khinh Vũ nói thì anh lại tiếp tục hôn lên môi cô . Khinh Vũ lúc này cũng đã uống chút rựu nên đầu óc cô cũng bắt đầu mê mẫn , ban đầu cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hạo Thần nhưng lúc sau thì cũng bắt đầu dần dần thỏa hiệp với hành động này của anh . Tay cô dần buông lỏng .

( dù gì thì cũng không chống cự được thôi thì hưởng thụ vậy ? )

Nhận thấy biểu hiện của Khinh Vũ anh có chút vui , nụ hôn cuồng bạo mạnh mẽ khi nãy bây giờ đã trở nên rất nhẹ nhàng và từ tốn khiến Khinh Vũ càng chìm đắm hơn .

Cô bị lôi cuống , sau đấy đưa hai tay lên choàng lấy cổ của Hạo Thần mà hòa với nhiệp điệu của Hạo Thần . Tiếng môi lưỡi va chạm tạo nên một chút tiếng động nhỏ trong căn phòng yên tĩnh này . Anh hôn môi trên môi dưới của Khinh Vũ rồi nút lấy cái lưỡi nhỏ của cô .



( nên thịt luôn không hay dừng nữa chừng đây các độc giả thân yêu? )