Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 37:Chap 37 : Băng Đảng Hắc Long



Nhiều ngày tiếp theo đó Khinh Vũ đã ngày càng cải thiện hơn về sức đề kháng và sức khỏe của mình . Vóc dáng trước kia của cô được xem là cân đối chứ không hoàn toàn là quá đẹp của một siêu mẫu cần có . Dương Tiêu Dao hay ngắm mình trong gương , cảm thấy mình nên biết ơn thân thể này vậy nên nhất định phải cố gắng , phải thành công để không phụ lòng Thượng Quan Khinh Vũ .

Tại Mỹ .

Băng đảng Hắc Long .

Đông Phương Hạo Thần ngồi trên ghế sofa bắt tréo chân , tay nâng ly rựu lắc nhẹ rồi uống một ngụm . Gương mặt tỏa ra sát khí bừng bừng , hắc ám đáng sợ bao quây cả một hội phòng lớn . Đối diện hắn là một người đàn ông thâm niên đang quỳ rạp xuống đất , tay chân bị thương đầy người nào là do vết roi da đánh hay các vết chém đang rĩ máu . Gương mặt tái xanh , run rẩy liên tục không dám nhìn Hạo Thần .

Xung quanh Hạo Thần là một đám thuộc hạ mặc vest đen chỉnh tề họ đeo mặt nạ và anh cũng vậy . Ai ai cũng bày ra bộ mặt đáng sợ đến mức rùng mình .

Hạo Thần lúc này lên tiếng .

\- " Nói đi , là ai đã mua chuộc để mày tiết lộ thông tin của hội ? " Hạo Thần cười lạnh , nụ cười đầy ma quái .

\- " Tôi....tôi không có , đừng vu oan cho tôi "

Hắn là Mike thuộc nhóm thông tin , tin tức . Trước đây vì có một chút công lao nên đã được cha của Hạo Thần cho vào hội để làm việc . Hắn ta vốn ương ngạnh vì cứ ỷ y vào việc mình có chỗ dựa là chủ của băng hội nên đã nhiều lần làm hỏng kế hoạch nhưng vẫn được tha thứ vì lỗi không quá mức nghiêm trọng .

Hạo Thần lườm ông ta một cái rồi phẩy nhẹ tay . Lúc này Lâm Vĩ Quân hiểu ý rút con dao găm ra đi đến gần Mike , nở nụ cười nhạt rồi thẳng tay đâm thật mạnh lên vai ông ta .

\- " A a a a a " Tiếng hét thất thanh vang lên .

\- " Mau nói " Lâm Vĩ Quân ấn mạnh hơn quát .

\- " Tôi....không có " .

Ông ta vẫn ngoan cố không thừa nhận , Lâm Vĩ Quân vốn hiểu tính của boss nên anh đã rút con dao ra . Nắm lấy tay của Mike rồi kéo ông ta để tay đặt lên bàn , không nói không rằng nhanh chóng chặt đứt nguyên một bàn tay bằng con dao khác khác .

\- " A a a a a a....đau quá....đau quá "

Cơn đau đã khiến ông ta sợ hãi hơn , mặt không còn chút máu . Bị chặt đứt nguyên cả bàn tay máu chảy tràn lan nhìn kinh vô cùng .

\- " Tôi nói , tôi nói "

\- " Hừ , nói từ đầu không phải tốt hơn sao ? " Lâm Vĩ Quân đá ông ta sang một bênh rồi đi về lại chỗ cũ .

\- " Là Băng Đảng Dinla . Bọn chúng muốn cướp mối làm ăn từ bênh mình , tôi ăn chơi gái gú đánh bài bị thua sạch tiền . Bọn chúng dọa sẽ giết con gái tôi nên tôi....."

\- " Vậy nên ông đã làm lộ thông tin ra bênh ngoài , làm biết bao nhiêu anh em trong hội phải chết . Đừng có mở miệng ra là vì con gái nên mới làm như thế , nếu như ngày từ ban đầu ông không ăn chơi cờ bạc thì cũng sẽ không bị sập bẫy bọn chúng . "

\- " Tôi...tôi "

Hạo Thần đứng lên , lấy khẩu súng trên bàn đã được lắp đạn sẵn và hướng về phía ông ta .

\- " Di chúc cuối cùng ? "

\- " Tôi mong sau khi tôi chết , con gái tôi sẽ được bình an và sống sót không gặp nguy hiểm "

Mike tuy là một người ăn chơi , nhưng ông vẫn là một người cha tốt . Vậy nên điều cầu nguyện cuối cùng ông muốn dành cho cô con gái của mình .

\- " Duyệt " Hạo Thần đồng ý

" đoàn "

Tiếng súng vang lên , viên đạn đã nằm ngay giữa đầu của Mike . Các thuộc hạ vẫn giữ nguyên tư thế , chỉ có vài người được cử lên thu dọn xác và hiện trường .

Xử lí xong anh cũng đi khỏi .

Anh đã sang Mỹ một tuần rồi , nhưng vì tránh lộ thông tin nên đã cắt liên lạc với Khinh Vũ .

Nói về thế lực của Băng đảng Hắc Long một chút . Băng đảng này chuyên buôn bán thông tin và thuốc súng . Họ sẽ nhận nhiệm vụ từ cấp trên giao cho và cũng chính là từ Hạo Thần và Cha của anh là Đông Phương Hùng .

Băng đảng này thường xuyên nhận các vụ giết người , hay bảo vệ một người nào đó .Những người giao dịch kia là khách nhưng không không có nghĩa rằng Băng Đảng Hắc Long sẽ phục vụ tận tình . Mà họ sẽ dựa vào thái độ thành ý và vật chất của bênh khách như thế nào mới đồng ý giao dịch .

Không phải nổi tiếng hùng danh như Mafia nhưng Hắc Long luôn có vị trí của riêng mình trong giới Hắc Đạo . Họ làm việc rất hiệu quả và uy tín luôn đặt công việc lên hàng đầu . Họ còn là những sát thủ giết người không chút nương tay , uy lực vô cùng .

Những thuộc hạ trong băng đảng đều phải đeo mặt nạ để che giấu thân phận . Bề ngoài họ là một người dân bình thường nhưng khi họ thực hiện nhiệm vụ đều phải mang mặt nạ kể cả Hạo Thần . Vì chuyên điều tra thông tin nên giả danh người thường sẽ rất thuận tiện cho việc điều tra .

Các thuộc hạ trong Hội Hắc Long đều rất trượng nghĩa và họ rất tôn kinh Hạo Thần . Với lí do đơn giản là bất kì băng đảng nào dám ăn hiếp thuộc hạ của Hắc Long thì dù có là ai cũng phải chết . Hạo Thần tuy lạnh lùng nhưng anh là một người rất quý trọng tình nghĩa , họ là những người làm việc cho mình cống hiến cho mình nên mình phải bảo vệ họ . Đó là suy nghĩ của anh .

Các thuộc hạ ở Hắc Long đều được tôn trọng như nhau , họ có quyền riêng tư cá nhân . Có thể cưới vợ cưới chồng sinh con nhưng với điều kiện là không được để lộ thân phận . Vậy nên nếu như Hạo Thàn có gặp phải nguy hiểm bọn họ sẽ bấp chấp cả tính mạng để cứu lấy anh .

Vậy nên việc Mike làm lộ thông tin khiến nhiều anh em phải tử vong đã làm anh rất tức giận nên đã bay sang mỹ ngay để xử lí .

Tên thật của anh là Đông Phương Hạo Thần , Đông Phương Gia kinh doanh rất nhiều lĩnh vực khác nhau , họ chia đều ra cho các người anh em con cháu khác mà làm việc . Nhưng khi làm nhiệm vụ bọn họ mỗi một người đều dùng tên riêng thân phận riêng để tránh bị lộ mặt .



Tên giả của Hạo Thần là Draco Malfoy , Cha của anh là Draco Filip , em gái anh Kiều Mỹ là Draco Lisa . Còn về Đông Phương Phu Nhân thì bà là một tiểu thư đài cát không có dính liếu gì với xã hộ đen nhưng bà vẫn chấp nhận cưới Đông Phương Hạo vì tình yêu nên cả hai cùng nhau che giấu sự thật về thế lực với bênh phía nhà mẹ của Bà .