Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 32:Chap 32 : Em Gái Nuôi - Angela



Hạo Thần vốn là cổ đông lớn nên khi đi lên phòng nhân viên nào thấy đều cúi người 40 độ chào anh . Nhìn qua nhìn lại thì thấy cũng nhiều nghệ sĩ thực tập ở đây thật .

Lên đến phòng , một cô thư kí lịch thiếp bước đến .

\- " Đông Phương Tổng , Tiểu Thư ! " Cô thư kí này là người mỹ nhưng tiếng trung lại rất tốt , cô ấy là thư kí riêng của Lương Thành tên là Frola .

\- " Lương Tổng đang ở bênh trong chờ hai vị , mời ! " Frola nghiên người nhẹ tay hướng về phái cánh cửa .

Hạo Thần chỉ im lặng gật đầu rồi đi vào trong , Khinh Vũ thấy vậy cũng nhanh nhẹn đi theo .

Vừa vào thì nhìn thấy một người đàn ông tướng mạo lịch lãm phong độ , dáng người cao ráo bờ vai rộng hướng người về phía cửa kính trong suốt mà nhìn ra ngoài . Anh ta nâng ly rựu trên tay lên uống một ngụm rồi cất tiếng nói trầm ổn của mình lên .

\- " Đến rồi sao " Lời nói đi kèm với hành động , Lương Thành quay người lại nở một nụ cười được xem là sao nhỉ ? Ừm...coa chút giả tạo và lạnh lùng .

\- " Lại uống rựu à ? " Hạo Thần cùng Khinh Vũ tự nhiên mà ngồi xuống sofa , nhìn chai rựu vang đắt đỏ trên bàn anh nói .

\- " Sở thích thôi , uống thử đi . " Lương Thành đi đến ngồi xuống , anh mở nắp chai rồi rót vào 2 ly đẩy nhẹ qua ý mời dùng .

Hạo Thần cười nhạt cầm lên lắc nhẹ sau đó uống hết một ngụm rồi đặt xuống bàn .

\- " Không tồi ! "

\- " Tửu lượng cao thật " .

\- " Nói vào chuyện chính đi ! " Hạo Thần day nhẹ thái dương , ngã người về phía sau mà nói .

Hiểu ý Lương Thành không nhanh không chậm với tay lấy tập hồ sơ gì đấy rồi đưa cho Khinh Vũ . Cô nhìn thấy vậy cũng mau chóng nhận lấy , từ nãy đến giờ Khinh Vũ luôn mang tâm trạng hồi hợp đến khó tả . Lần đầu tiên cô gặp người đã sáng lập nên công ty mà cô mơ ước , không biết tính tình ra sao ? Lạnh lùng , vui vẻ , thân thiện hay quái gỡ !? Nhưng đến bây giờ cô đã nhận định anh ta là một kẻ lạnh lùng , nhưng không như Hạo Thần . Lương Thành còn tỏ ra một vẻ ấm áp thân thiện nào đó còn Hạo Thần thì không , nhìn Hạo Thần đôi khi còn có chút quái gỡ và lạ lùng .

\- " Đây là...? " Khinh Vũ nhìn Lương Thành hỏi .

\- " Hợp đồng , bằng cấp S ! " Lương Thành cười nhạt .

\- " Tôi biết....nhưng anh không có gì để hỏi tôi sao ? " Khinh Vũ khó hiểu nhìn Lương Thành , dù là được đi đường tắc nhưng cũng không phải đến mức này đấy chứ ? Vừa đến thì quăng cho cái hợp đồng , không thăm dò hay hỏi han về chuyên nghề , kĩ năng gì sao ? Kiểu giỡn chơi vậy à ?

\- " Phải hỏi ư ? " Lương Thành ngơ ra , ồ phải hỏi này nọ mới kí hợp đồng được .

Từ trước đến nay tuy Lương Thành nắm quyền điều hành quản lí công ty nhưng những việc như kiếm nguồn năng lực mới hay tuyển lính mới đều do bộ phận cấp dưới của anh lo liệu sau đó báo lại kết quả với Frola rồi đến tay anh . Nên thái độ như thế này cũng không quá bất thường đâu nhỉ ?

Hạo Thần chỉ chống cằm nhìn cả hai , anh im thin thít không nói gì mà chỉ chăm chú quan sát vào mái tóc mới của Khinh Vũ .

Lương Thành ngơ ra vài phút thì anh nghĩ mình nên hỏi từ đầu .

\- " Cô tên gì ? "

\- " Thượng Quan Khinh Vũ "

\- " Ồ đại tiểu thư , con gái của ông trùm đá quý đây sao ? Cháu gái của Hạo Thần nhỉ ? "

Lương Thành trước giờ chỉ nghe qua Hạo Thần có một cô cháu gái ở Thượng Quan Gia nhưng trước giờ chưa thấy mặt bao giờ .

Lúc này Hạo Thần đột nhiên lên tiếng

\- " Cháu Gái Nuôi " Hạo Thần cố ý nhấn mạnh từng chữ , dường như anh không muốn xác nhận cái mối quan hệ rườm rà này chút nào và nó thật phiền phức .

\- " Ồh vậy sao ! Thế cô cảm thấy mình yêu quý công việc này đến mức nào ? "

\- " Tôi....sẽ dùng hết thời gian và thanh xuân để đạt được đỉnh cao mà mình mong muốn , tôi muốn được trở thành một hoa hậu thế giới . " Khinh Vũ dùng ánh mắt đầy quyết tâm và ý chí nhìn Lương Thành .

\- " Tham vọng thật đấy . Nhưng mà....tôi thích .Có điều cô nghĩ cô xứng đáng với bằng cấp S này không và và vì sao ? "

\- " Tôi xứng đáng , tuy hiện tại thực lực của tôi chưa đến đâu . Đến những bước cơ bản hay kinh nghiệm đều chưa có , nhưng thứ tôi có duy nhất đó chính là niềm tin . Tôi đặt cược cuộc đời và thanh xuân của mình vào nó , tôi tin chắc chỉ cần tôi nổ lực và không ngừng cố gắng phấn đấu chăm chút cho từng bước chân mà tôi đang đi . Thì tôi nghĩ mọi thứ tôi sẽ có được và dĩ nhiên không chỉ bằng cấp S mà có thể còn có nhiều hơn nữa . Hiện tại bằng cấp S này tôi chỉ kí xem như là mượn trước , sau này tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời . "

Hạo Thần và Lương Thành nghe xong những lời nói này của Khinh Vũ , cả hai đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô . Không chỉ Hạo Thần mà Lương Thành cũng có thể cảm nhận được lòng quyết tâm và sức sống của cô gái này toát ra .

\- " Không tồi , nào kí đi . Tôi thật muốn xem xem cô trả nợ như thế nào đây . "

Khinh Vũ mỉm cười , cô không chần chừ mà đặt bút kí tên mình vào bản hợp đồng .

\- " Đừng làm tôi thất vọng nhé ! " Lần này Lương Thành thật sự cảm thấy hứng thú rồi đây .

\- " Lương Tổng , tôi muốn đề nghị một việc được không ? "

\- " Cô cứ nói ! "

\- " Tôi không muốn dùng thân phận thật của mình để bước vào giới giải trí vì khi đó bọn họ sẽ vì gia thế của tôi mà e dè châm chước và thiên vị . Tôi không muốn như thế , tôi muốn được mọi người công nhận bởi chính thực lực thật sự của mình " Cô nói .

\- " Vậy cô dùng thân phận mới nhỉ ? Ừm....để xem tôi nghĩ một chút ! " Lương Thành cũng đồng ý với ý kiến này của Khinh Vũ , bởi thế lực của cô cũng không phải dạng tầm thường . Lớn mạnh nhất nhì trung quốc cơ mà .

\- " Có rồi , cô sẽ là người được công ty đào tạo riêng từ bênh mỹ tên là....Angela . Trong thời gian này cô sẽ không lộ diện trước công chúng mà thỉnh thoảng chỉ làm nên vài cơn sóng nhẹ để thú hút báo chí . Cũng là thời gian mà cô được đào tạo trở thành một người đặc biệt "

\- " Tôi hiểu rồi ! " Khinh Vũ hiểu ý liền gật đầu .

\- " Về phần huấn luyện viên đào tạo và quản lí trợ lí gì đấy cứ để tôi " Hạo Thần nhàn nhạt lên tiếng giành phần .

\- " Cứ tự nhiên " Lương Thành nhúng nhẹ vai trả lời .

\- " Vậy...hình tượng của tôi sẽ là gì ? "

Mỗi một người nổi tiếng đều sẽ có một hình tượng khác nhau để thu hút fan đại loại như : Bánh bèo , dẽ thương , đáng yêu , hoạt bát , cá tính , cool ngầu , lạnh lùng , quyến rũ , sexy các thứ đều có .

\- " Trước hết thì tôi chưa nghĩ ra nhưng với mái tóc của cô tôi thấy ấn tượng đấy . Đẹp , không cần đổi đâu cứ giữ nguyên . Khi nào tôi nghĩ ra hình tượng phù hợp tôi sẽ thông báo " Lương Thành nhìn mái tóc màu xanh của Khinh Vũ mà khen ngợi thật lòng .

\- " Hợp tác vui vẻ " Khinh Vũ nâng ly rựu đứng lên .

\- " Hợp tác vui vẻ " Lương Thành cũng dứng lên đưa ly ra cụng với Khinh Vũ , Hạo Thần cũng cụng ly chúc mừng cho bước đầu tiên .

" Lắc Cắc " Tiếng chạm ly vang lên .