Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 31:Chap 31 : Hình Tượng



- " Chú kêu cháu đến đây có việc gì sao ? " Khinh Vũ ngồi trên ghế nhìn Hạo Thần .



\- " Đưa cháu đi kí hợp đồng ! " Hạo Thần vừa nói vừa lấy chiếc áo vest trên ghế mặt vào . Động tác vô cùng thuần thục đặc biệt là rất thu hút . Khinh Vũ chống cằm nhìn Hạo Thần , chẹp chẹp vài cái rồi suy nghĩ về câu nói .



\- " Hợp đồng ? Là ý gì ạ ? "



\- " Cháu biết công ty giải trí JOJ chứ ? "



\- " Cháu biết , công ty này là ước mơ của biết bao nhiêu người . Hể được vào công ty này thì xác xuất được nổi tiếng và được phát triển tầm thế giới là điều có thể xảy ra với bất kì ai có năng lực . "



\- " Ừm , điều tra kĩ đấy ! Đi thôi , trên đường chú sẽ nói rõ hơn về hợp đồng và công ty cho cháu nghe . "



Nói xong Hạo Thần sải đôi chân dài của mình bước đi , Khinh Vũ thấy thế cũng chạy theo anh . Đương nhiên việc một boss lớn như Đông Phương Hạo Thần , lạnh lùng , tàn nhẫn , lại thân mật cười đùa với phụ nữ như thế này cũng khiến cho cả tá nhân viên ở các khu vực phòng hộp kính , các khu văn phòng nhóm hoặc là đại sảnh đều phải bỏ lỡ công việc mà nhìn theo .



Ngồi vào xe , Khinh Vũ cứ mãi mê ngắm nhìn sắc đẹp của người đàn ông này . Ai da quả thật mê trai hết sức , tội mê trai khi nào mới bỏ được đây ?



Cảm nhận được biểu hiện từ ánh háo sắc của Thượng Quan Khinh Vũ , Hạo Thần nhẹ nhuếch môi nở một nụ cười . Anh quay sang nhóm người lại gần Khinh Vũ làm cho cô bừng tĩnh mặt đỏ lên bởi cự li quá gần cô thì thào .



\- " Chú...chú làm gì vậy ? " Cự li quá gần khiến cô nghẹt thở , không giám thở mạnh cứ mở mắt to tròn nhìn anh .



\- " Dây an toàn " Hạo Thần vừa nói vừa thắt dây an toàn cho Khinh Vũ sau đó ngồi lại vị trí của mình .



\- " À...vâng " Khinh Vũ lúng túng hồi hợp , tim cô lại đập lệch nhịp sang một bênh . Không dám nhìn Hạo Thần bởi mặt cô đang đỏ như trái cà chua không thể để anh ta thấy được . Cô chống tay lên thành cử rồi quay mặt nhìn ra ngoài .



Hạo Thần ngồi ở vị trí lại xe , anh không biết mình đã cười lúc nào . Cứ có cảm giác vui vẻ thích thú thế nào ý , khi được trêu chọc cô gái nhỏ này .



\- " Mèo con ! " Hạo Thần thì thầm , cũng khiến cho Khinh Vũ nghe ngờ ngợ được gì đấy . Cô quay lại hỏi vị sợ anh đang nói chuyện với mình mà không đáp lại sẽ rất thất lễ .



\- " Hả ? Chú nói gì ? "



\- " Không gì " .



Trên đoạn đường dài 30' thì cũng đũ để Đông Phương Hạo Thần nói hết về bản hợp đồng , về công ty JOJ và các thứ khác cô cần biết . Khinh Vũ ban đầu thấy mình giống đi đường tắc , không làm gì cũng được kí hợp đồng với bằng cấp S .



Đúng là quá xa xỉ , nhưng qua lời nói đầu thuyết phục của Hạo Thần thì cô đã nghĩ khác đi . Dù gì cô đằng nào chả được kí hợp đồng bằng cấp S , tuy có chút tự luyến nhưng phải có suy nghĩ như thế mới có thể phấn đấu . Vì vậy nên cô không còn cảm thấy tự ti khi kí hợp đồng này nữa .



Tập đoàn JOJ .



Tập đoàn JOJ là một tập đoàn lớn ở Trung Quốc , chuyên đào tạo các diễn viễn , người mẫu ca sĩ.....trở thành người có tầm ảnh hưởng với giới nghệ thuật . Người nắm quyền điều hành là Lương Thành , chủ tịch của JOJ . Và về Hạo Thần , lúc Lương Thành lập công ty Hạo Thần đã bỏ ra một số tiền lớn để trợ giúp và bây giờ anh là một cổ đông lớn ở JOJ vì vậy anh có quyền cho ai vào kí hợp đồng .



Việc Hạo Thần hỏi qua í kiến của Lương Thành là vì anh tôn trọng hắn , gọi là hỏi ý cho có chứ thật ra Hạo Thần đã ra quyết định từ lâu rồi .



Tập đoàn JOJ là tập đoàn lớn nên nhìn cấu trúc cũng sang trọng không kém MLC - Đông Phương Thị của Hạo Thần . Công Ty này xây theo chiều dài và rộng chứ chiều cao thì tính ra chỉ có 15 tầng , nhưng bù vào đấy là chiều dài và chiều rộng phải hàng trăm mét vuông .



Vừa vào trong thì Khinh Vũ đã bắt gặp ngay một tấm poster được treo ở sảnh chính . Một cô diễn viên hạng S , là một diễn viên nổi tiếng ở Hollywood là Kiều Mỹ ( Em gái của nam chính , cô dấu thân phận thật nha . Và cái tên khi làm nhiệm vụ chính là Lisa ! )



Khinh Vũ rất hâm mộ Kiều Mỹ , tuy không có chung lĩnh vực phát triễn nhưng Kiều Mỹ luôn là hình mẫu được Khinh Vũ đặt ra nổ lực . Kiều Mỹ làm nghề suốt bao nhiêu năm qua chưa hề dính vào bất kì scando nào nên Khinh Vũ cảm thấy rất thán phục về tài năng lẫn đạo đức kính nghiệp và nhân phẩm của Kiều Mỹ .




Cô đứng ngơ ra nhìn tấm poster nên đã dừng chân lại , Hạo Thần không để ý cứ bước đi khi anh để ý lại thì không thấy cô đâu . Quay đầu nhìn thì thấy cô đang ngắm hình của em gái mình . Anh khẻ cười rồi đi đến



- " Cháu lại ngẫn ngơ ra đấy ! Mau đi thôi " Anh nhắc khéo cô .





\- " À...dạ vâng ! " Khinh Vũ bị tiếng nói kéo lại với hiện thực , cô mỉm cười ngại ngùng rồi đi theo Hạo Thần nhưng mắt vẫn luôn luyến tiếc nhìn tấm Poster của Kiều Mỹ .