Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 65: Chương Ghen Tị Với Mèo Nhỏ





Sau một hồi rượt đuổi kịch liệt cuối cùng nó và hắn bị cảnh sát bắt
- các cô cậu đi cẩu thả quá đó 500km/h các cô cậu có điên ko may là ko đâm trúng ai - 1 vị cảnh sát trung tuổi mắng nó và hắn
- Dạ xin lỗi - nó và hắn đồng thanh
- Thôi đc rồi phạt theo đúng luật là 1 triệu - ông cảnh sát nói
- Dạ đây - hắn đưa
- Rồi các cô cậu có thể đi - ông cảnh sát nói
1 lúc sau tại nhà của hắn và nó
- Vợ à tài em hết đó - hắn mắng nó
- Tại anh ý ai kêu đuổi theo tôi chi - nó nói
- Vâng tại anh hết đc chưa đừng giận nữa - hắn nói
- Anh có biết anh đã gây lên việc gì ko - nó quát
- Việc gì - hắn hỏi như chưa có gì xảy ra
- Tí nữa tôi tông đúng con mèo dễ thương như thế này - nó đưa con mèo màu trắng tí nữa làm nạn nhân cho cuộc rượt đuổi kinh hoàng
- hả em coi trọng nó hơn anh - hắn chỉ vào con mèo
- Đương nhiên nó cũng là một cá thể sống của xã hội cũng cần có 1 cuộc sống ấm no như chúng ta thôi - Nó nói

- Vậy à - hắn nhìn với đôi mắt hình tên lửa hướng về phía con mèo ( t/g: lại một nạn nhân nữa cho sự ghen tuông của anh Jun nhà ta hazzz )
- Em đặt tên nó là Bảo bối - nó nói
- KO anh mới là bảo bối của em - hắn nói
- Ko bảo bối là mèo con của em anh phắn - nó nói
- hừ - hắn chẳng thèm nói gì bỏ lên phòng
------------------------------------
Đến tối
- A bảo bối đi ngủ thôi - nó nhìn con mèo cười tươi
- Meo...meo - chú mèo liếm tay nó thể hiện sự đồng ý
- Nó bẩn lắm em cho lên giường làm gì - hắn nói
- em vừa tắm cũng nó xong đó - nó nói bình thản
- Sao - " Mình còn chưa đc tắm cùng cô ấy mà con mèo nhỏ đó đã đc bực mình thật " hắn lườm con mèo
- Thôi đi ngủ - nó nói rồi ôm chú mèo đặt lên giường ôm ngủ
- hứ - hắn giận quay sang bê khác ko thèm nhìn nữa
-------------------------------------------

Nửa đêm
- Con mèo chết tiết sao mi lại có thể ngon giấc trong ngực của cô ấy chứ chỗ đó lẽ ra là cả ta của ta của ta - hắn nhìn con mèo chửi thầm
- A còn chui vào sâu hơn ư ko đc - hắn nhìn định lấy tay lôi con mèo ra
- Um - nó cựa mình
- A trời ơi con mèo sắp ngạt thở vì vòng một của vợ yêu rồi làm sao giờ làm sao giờ - hắn nhìn con mèo thương vô cùng ( t/g : ko biết ai vừa nói ghết ý nhỉ )
- Meo - con mèo kêu lên
- Chui ra đây - hắn nhìn con mèo nói
- Meo - mèo con chui ra tiến về phía hắn
- Sao thấy sao mày là con đực à - hắn nhìn sơ qua đánh giá
- Meo - con mèo dịu đầu vào tay hắn
- Chuẩn rồi - hắn cười nói ( t/g : anh này có khi bị tự kỉ cũng nên )
- Ơ đi đâu vậy - thấy con mèo tiến lại chỗ nó thì dang tay ra giữa lại
- Này ko đc vào đó, đó là chỗ của ta nghe chưa - hắn nói với con mèo
- " Gặm " - con mèo cắn tay hắn
- A - hắn kêu lên rồi bỏ tay ra
- A con mèo chết tiệt lấy oán báo ơn - hắn chửi con mèo khi thấy nó chui vào chỗ nó ngủ tiếp
- Meo - còn mèo lấy lưỡi liếm lên người nó
- A con mèo khốn kiếp - Hắn hét lên
Và tối hôm đó có ai đó lại đi cĩ nhau với mèo