Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 45: Chương Vào Viện - Kế Hoạch - Sự Thật





Sau khi Rin và hắn đi về nhà cùng lúc đó, Tom và Han đuổi theo nó thì một chuyện sảy ra
" Bịch "
nó đã ngã xuống nền đất, máu từ mũi cũng chảy ra nhiều, còn sốt rất cao nữa, lo lắng cho nó, cả Tom và Han đã đưa nó đến bệnh viện, khi đến bệnh viện, bác sĩ đã đưa vào phòng nghỉ vip và tiêm thuốc.
- Thưa các thiếu gia, tôi đã tiêm thuốc điều trị rồi, khoảng 3, bốn ngày nữa sẽ phẫu thuật ghép tủy, gần đây, có một bệnh nhân bị bệnh tim mạch, cô ấy còn rất trẻ, mặc dù đã chết cách đây vài ngày, cô ấy có nguyện vọng là để lại tủy cho các bệnh nhân máu trắng, nếu các thiếu gia đồng ý, thì chúng ta có thể ghép tủy nội trong 3 ngày tới - ông bác sĩ ân cần nói
- Đc - Han nói lạnh lùng
- Thưa ai là người nhà của tiểu thư Bảo Anh ạ - 1 cô y tá hỏi
- Chúng tôi - Han, Tom,Ren đồng thanh, Ren vừa mới tới và nghe hết lời ông bác sĩ nói
- Dạ, bệnh nhân đang có thai, mong các vị chú ý đến thăm bệnh nhân nhiều - cô ý tá ân cần nói
- Sao - Ren hoảng hốt
- Bình tĩnh nào Ren em cũng đang có thai đc 2 thắng rưỡi rồi đó - Tom nhắc nhở
- Bik rời mà - Ren đáp
- Đc rồi các vị có thể vào thăm bệnh nhân - cô y tá nói
Vào trong phòng nghỉ của nó, Tom, Han, Ren thấy nó đã tỉnh lại lúc nào cũng ko hay
- Đã nghe hết rồi - Ren hỏi
- Uk - nó trả lời

- Thế em định thế nào - Han hỏi
- Em sẽ ghép tủy, tiếp tục sống nhưng sẽ làm một cái chết giả cho Nguyễn Lê Bảo Anh và Tạo ra một Nguyễn Lê Ngọc Băng mới - nó nói
- Ừ bọn anh sẽ giúp em - Tom an cần trả lời
- Nhưng mà có ổn ko - Ren hỏi
- Ổn - nó trả lời
- Ko mình hỏi cho đứa bé liệu sinh ra, thiếu đi tình thương của cha liệu nó có ổn ko - Ren lo lắng hỏi
- Nó là con của tớ, nó ko cần cái tình thương đó - nó lạnh lùng nói
- Ừ - Ren đáp ngắn
- đc rồi kế hoạch thế này nhé Tom chuyển chủ đề
- Anh sẽ mua một viên X-7s ( tác giả chế ) sẽ làm cho người ta giống như một người chết trong vòng 1 ngày, nhưng ko phải là chết đâu nhé, để thực hiện đc kế hoạch này, em phải phẫu thuật sớm 1 ngày, rồi là khi đưa em vào quan tài, rồi sẽ phải đưa lên xe tải chở đến nghĩ trang của gia tộc họ Vương ( ý chỉ hắn) thì anh sẽ bố chỉ thêm 1 cái xe tải giống y hệt chiếc em, nhưng mà trông đó cũng có quan tài, và 1 ma-nơ- canh ok, rồi hằng năm cứ đến ngày này thì 3bọn mình cùng Rin và Jun đi thăm em, ý nhằm thăm ma-nơ-canh, vào tang lễ giả của em, Ren phải diễn sao cho hoành tráng vào nha, ok kế hoạch là vậy - Tom nói
- Thế em phải bất động một ngày à - nó ngây thơ hỏi
- ừ - Tom ừ ngây thơ ko kém
- Thôi em nghỉ đi, mọi người cũng về nghỉ ngơi đi, mai còn chuẩn bị phẫu thuật cho Mun - Han nói
- Ok, thế ở lại vui vẻ - Ren nói
- Anh ở lại với em - Tom nói
- ừ - nó lạnh lùng
Reng...Reng..Reng
tiếng chuông điện thoại của Han vang lên
- Anh có việc đi trước - Han nói
- Ừ - đồng thanh
Ra đến cổng bệnh viện
- Alo - Han lạnh lùng
- Tôi muốn gặp anh - đó là hắn
- đc tôi cũng muốn gặp cậu - Hn nói lạnh
- đc ở chỗ cafe vừa nãy - hắn nói
- ok - Han trả lời
Tại điểm hẹn

- Sao em tới đây - Han nhìn Rin hỏi
- Em làm sáng tỏ một chuyện
- đc anh cũng cần sáng tỏ 1 chuyện - Han nói
- Đây là cái gì - Han nhìn thấy hắn đưa ra 1 cái họp thì hỏi
- Cứ mở ra - Rin nói
- Vậy đây - Han cũng đưa ra 1 cái hộp
Cả hai cùng mở 1 lúc, ko khỏi bất ngờ về thứ trong hộp
- Đây là lúc mà Mun nhìn thấy cái hộp kia nên khóc nhiều, buồn nhiều, anh mới đưa đi giải khuây mà - Han chỉ vào ái hộp mà hắn xem nói
- Em tưởng..- hắn trả lời
- Vậy còn cái hộp đó cậu giải thích như thế nào - Han hỏi
- Em cũng ko bik, em chỉ nhớ tối hôm đó, em uống quá chén, say, Huyền bảo em cưỡng ép cô ta, nhưng em ko tin, em nhớ là mình cảm giác đc gì đâu - hắn trả lời
- Vậy sự thật đã sáng tỏ rồi sao - Rin lạnh lùng nói
- Là sao - cả Han và hắn đồng thanh
- Hazz thì ả Huyềnđã lên kế hoạch từ trước, gửi hai cái này đến cho Mun và Jun nhằm công kích hai bên, rồi đợi đến khi hai bên gặp nhau công kích thêm về việc có thai, sau đó làm hai bên mâu thuẫn rồi nảy sinh ra chia li, còn về vụ cái thai, em đã cho người điều tra, cô ta làm giấy tờ giả thôi chứ chưa có gì, nhưng đó chỉ là phóng đoán của thuộc hạ chứ chua có bằng chứng nên chư xác định đc - Rin nói 1 tràng làm cho hai người kia bừng tỉnh
- Vậy người có lỗi nhất trong vụ này - hắn hỏi
- Là cậu/em - Han và Rin ko hẹn mà đồng thanh
Bây giờ ai cũng hiểu đc tâm trạng của hắn, u sầu, buồn bã, hối hận, tự trách và nguyền rủa bản thân mình đã làm gì thế này, hắn ko sao tả nổi mình đã làm ra cái việc tội lỗi như thế!!!
- À...Mun nó vào viện rồi - Han nói nhỏ nhẹ

- Sao - hắn quặn đau trong tim
- Nó khi rời khỏi đây thì ko may bệnh tình tái phát, bác sĩ đã chuẩn đoán chỉ còn mấy ngày nữa là.....- nói đén đây Han bỗng rưng rưng lệ
-Anh nói thật ko - Rin hỏi
- Ukm - Han trả lời
- Jun à, tao nghĩ mày lên đến thăm Mun đi, nói hết sự thật cho Mun biết - Rin an ủi hắn
- Quá muộn rồi...hức...muộn rồi....hức, tảo trả thể làm gì cả...hức...tất cả là lỗi tại tao...tao ko còn mặt mũi đến gặp cô ấy...hức - hắn cúi đầu để ko ai thấy những giọt lên đang tuôn rơi của mình
- Thế người ta mới có câu, đau khổ chỉ vì một chữ Tình - Rin nói xa xăm
- Rin hãy điều tra kĩ về Huyền - Han nói
- Ừ nhưng mất 5 ngày đó - Rin trả lời
- uk - Han nói
- Thôi anh đi đây, Mun nó đang buồn lắm, bây giờ, nó đang xem lại album của gia đình và những kỉ niệm của nó và Jun đó - Han nói giogj trầm rồi bước đi
- hazz mày có chắc là ko đi thăm Mun ko chí ít thì..- rin nói
- Tao về nhà đây - hắn đau khổ nói
- Hazz - Rin chỉ bik thở dài cho thằng bạn