Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 44: Chương Cô Hãy Biến Mất Khỏi Cuộc Đời Tôi Đi





Tại địa điểm hẹn
Hắn và nó đang ngồi trong quán cafe là tâm điểm của sự chú ý!
- Anh tìm tôi có việc gì - nó lạnh nhạt nói
- Cô còn nghĩ là việc gì - hắn cười khinh nhìn nó
- Ý anh là sao - nó lườm hắn
- Ơ sao hai người lại ở đây - Ren và Rin cùng đồng thanh
- A hiểu rồi hai người làm hòa rồi bí mật hẹn hò đúng ko - Rin trêu
- Ko - nó lạnh
- Thế sao hai người lại ngồi cùng nhau - Ren thắc mắc
- Có việc - hắn lạnh
- Việc gì - Rin hỏi
- Ô Mun - cùng lúc đó Han và Tom đi tới
- A anh Han - nó hơi bất ngờ khi Han và Tom tới thi bật dậy, cảnh này làm cho hắn tức vô cùng
- Thôi để khi khác nói chuyện - hắn lạnh lùng đứng lên nhưng ko may làm đổ cốc cafe nóng vào người nó
- A - nó kêu lên vì nóng
- Mun em có sao ko hả, có bị bỏng ko, anh đưa em tới bệnh viên - Han lo cho Mun nên làm quá

- Ko sao - Mun cười trừ với Han
Cảnh ừa rồi hoàn toàn lọt vào mắt hắn làm hắn tức sôi máu lên
- Anh yêu - ả Huyền từ đâu xông tới
- Hả ??? - cả Tom, Rin,Ren đồng thanh trừ nó và hắn và Han ra ( t/g : vì biết chuyện hết rồi )
- Cô tới đây làm gì - ren quát lớn
- Tôi là người yêu anh ấy chúng tôi có quyền mà - ả Huyền chanh chua nói
- Gì người yêu - Ren nói xong nhìn hắn
- Chúng tôi có con ròi - ko để hắn trả lời ả Huyền chen vào
- Gì - Ren sock quá ngả ra, cũng may là Rin kịp đỡ
- Hừ - Tom và Rin đang tức lắm mà ko làm gì đc
- Giấy li hôn, tôi đã ký rồi gửi cho cô rồi - hắn khinh bỉ nhìn nó
- Jun - cả Tom, Rin, Ren hét lớn
- Đc - nó vẫn lạnh lùng
- Cô ko có gì để nói - hắn nhìn nó như chờ đợi điều gì đó
- Tôi chỉ có một câu, chúc anh hạnh phúc - nó cười nhạt rồi bước đi
- Mun à bình tĩnh lại, suy nghĩ đi - Ren vội líu kéo tay Mun nhắc nhở

- Suy nghĩ gì nữa, đúng là đồ mặt dày, tôi và anh ấy yêu nhau trước chính cô chen vào rồi phá hỏng - ả Huyền chỉ tay vào mặt Mun
- Cô dám - Ren bất bình quát
Nó đi đến chỗ ả Huyền
*Chát* một cái tát mạnh làm cho 5 dấu tay in hằn lên mặt ả
- Cô - hắn nhìn nó đầy tức giận
- A..đau quá - ả Huyền kêu lên
*Chát* hắn...tát nó
- Cô hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi - hắn thét lên
- đc thôi, coi như tôi đã....yêu nhầm người - nó nói lạnh rồi bước đi, đoạn "yêu nhàm người" nó nói rất bé chỉ đủ cho nó nghe, nhưng may thay vẫn còn Han nghe đc và chạy theo nó còn có cả Tom nữa
Sau khi nó bước đi trong quán chỉ còn hắn, Rin,Ren, ả Huyền
- Mày làm sao vậy Jun - Rin hét lên
- Tao..tao ko nỡ..tao chỉ... - hắn hối hận vì cái tát đó
*Chát* Ren tát thẳng vào mặt Jun
- Anh dám tát Mun, anh bik cô ấy rất yêu anh ko mặc cho bệnh của cô ấy đang ở dai đoạn cuối rồi, chỉ còn 3,4 ngày nữa hoặc ngắn hơn thậm chí là 1 phút nữa à không 1 giây nữa là cô ấy có thể chết ko HẢ - Ren hét lên
*Chát* Ren tát cho ả một cái
- Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dám ben mảng lại gẩn tụi này tao thề tao giết mày, còn về cái thai tao ko tin mày có thai -Ren hét lên rồi chạy đi bỏ mặc cho Rin và hắn đứng đó mà chạy theo Mun
- Cô cút đi - Rin gầm lên
Ả Huyền vì sợ quá nên cũng đi
- Nào đi thôi, chúng ta về nhà, mày kể cho tao nghe mọi chuyện xem nào - Rin nhẹ nhàng nói với hắn