Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 38: Chương Gặp Mặt - Tuyên Bố - Cảnh Báo





Tại trụ sở chính của công ty nó tại Mỹ
- Thưa tổng giám đốc, hợp đồng đối tác của ta bên châu mỹ rất thành công như dự định - thư ký của nó nói
- Đc, ra ngoài đi lát nữa tôi sẽ đi khảo sát thị trường cùng phó tổng giám đốc - nó giọng lạnh lùng đến thấu sương
- Vâng - anh chàng thư ký toát mồ hôi lạnh trả lời
Rầm
- Mun ơi có ở đấy ko - giọng của Ren nói như hét
- Chào phó tổng giám đốc - thư ký
- A chào - Ren
- Đến đây làm gì - nó hỏi
- Hỏi hay nhỉ, tao đang rất chán đây đi đâu chơi cho vui đi - Ren nói
- Khảo sát thị trường - nó lạnh lùng nói
- Rồi rồi đi thôi - Ren thúc dục nó
Tuy rằng nó cố tỏ ra như không có chuyện bình thường nhưng mà tại sao, nó lại cảm thấy trống vắng thế này, tại sao nhỉ, nhớ hắn chăng.... Nó và Ren đang đi loanh quanh khu mua sắm của coog ty xem mấy mẫu thiết kế trang sức mới ra mắt thị trường và xem doanh thu bán hàng thì " Rầm " ! nó lại đâm phải ai đó nhầm va phải ai đó!
- Đi đường có mắt ko hả - chưa kịp nhìn gì thì ren đã chửi cho tên kia 1 trận
- A tôi..tôi xin lỗi - anh chàng quấn quýt xin lỗi
- Ơ giọng này....có phải là...- nó vừa nói vừa ngẩng đầu lên thì

- A là em Mun/ anh Han có phải ko - nó và chàng trai kia cùng thốt lên
- Ơ hai người quen nhau - Ren chẳng hiểu cái mô tê gì
- Ừ ko phải quen thôi đâu còn rất thân nữa cơ - Han đáp
-----------------------------------------------------------------
GTNV
Han : Hàn Lâm Gia Minh là đại thiếu gia của Hàn gia, hiện giờ là tổng giám đốc công ty Thế giới do anh tiếp quản của cha anh. Mun là mối tình đầu của Han, người con gái đầu tiên mà anh yêu nhất trong cuộc đời ( t/g : các đọc giả chú ý nhé, Mun là tình đầu của Han chứ ko phải Han là tình đầu của Mun đâu nhé ), nhưng khổ nỗi là Mun lại ko yêu anh, chỉ coi anh là 1 người bạn rất rất quan trọng, thậm trí còn là anh , mặc dù nhận đc lời từ chối của Mun nhưng Han vẫn rất yêu Mun kể cả khi mà ko là gì của Mun cả!!! Anh chàng khá là đẹp có thể nói là ngang hắn, anh cao 1m 8, IQ: 200/200, đặc biết hơn nữa là anh rất rất chung thủy, ko lăng nhăng như ai kia, anh kể từ khi bị nó từ chối thì ko yêu ai khác, vẫn đợi nó (t/g : anh này khờ ghế, nhưng đọc giả cứ yên tâm về sau anh này có đôi ngay ấy mà ).
-------------------------------------------------------------------------
- Thôi ta vào quán cafe đằng kia nói chuyện - nó nói
- Ừ - Han cười với nó, một nụ cười tỏa nắng khiến cho các cô gái trong công ty đổ rầm rầm
- Thế anh ở đây suốt sao - nó hỏi Han
- Ừ, anh có nhiều việc kể từ khi nhận chức, em biết mà - Han nói
- Ừ nhỉ - nó cười hiền với Han
- Xin lỗi vì đám cưới của em anh không đến đc, nhưng anh đã gửi quà chúc mừng, em xem chưa, do anh tự tay thiết kế đó - Han nói
- Rồi rất đẹp, bộ trang sức đó em cất giữ rất cẩn thận ạ - nó đáp
- Ủa thế ko định giới thiệu cho bạn mình người này à con kia - Ren tức giận nói
- À tao quên, đây là Hàn Lâm Gia Minh, là bạn thân của tao, rất rất quan trọng tao coi anh như anh của tao vậy - nó giải thích
- À, chào anh em là Vương Hải Hà Trang bạn thân chí cốt của nó anh cứ gọi em là Ren - Ren thân thiện đưa tay ra bắt cò cười với anh
- Chào em, anh là Hàn Lầm Gia Minh cứ gọi là Hạn nhé rất vui đc quen em - Han đưa tay ra bắt lại rồi cười lại
- Thế anh trước kia là gì của cái Mun hả - câu hỏi ko thể nào vô duyên hơn của Ren thốt lên
- Con kia - nó nói như quát
- À chuyện này...thì...hơi khó nói - Han ngượng nói
- Ko có gì phải ngượng cả mình dã là anh em thì cứ nói đi anh ko phải ngại đâu - Ren thẳng thắn nói
- Uk thì Mun là mối....tình....đầu....của anh - Han nói xong thì lập tức cúi mắt xuống
- Hả - Ren hét lên
- Con này vô duyên đi hỏi người ta làm chi - nó mắng "yêu" Ren
- Thì ra em đi gặp mối tình đầu hả - 1 giọng lạnh lùng tột độ thốt lên
- Anh đến đây làm gì - nó nhìn vào kẻ đó ko một chút biểu cảm

- Get out khỏi đây nhanh - Ren trừng mắt với tên còn lại
Không ai khác đó chính là hắn và Rin còn có cả Tom nữa
- A lâu không gặp han yêu vấu như con gấu - Tom nhìn thấy bạn thận thì ra ôm hôn 1 cách tự nhiên
- Tránh ra đồ gay kia - mặt Han bây giờ hiện ra 3 vạch đen rõ ràng
- Ô anh quên anh Han sao hả Tom - Ren thắc mắc hỏi
- Ừ quen, ko những quên mà là người yêu nah đấy - Tom ngây thơ nói
- Thằng quỷ im miệng vào - Hạn bịt miệng Tom vào rồi chạy tót đi đâu đó, giờ đây còn hai cặp đang ngồi ở quán cafe
- Rốt cuộc các anh nghe đc bao nhiêu - nó lạnh lùng đến thấu xương
- Hết - hắn cũng chẳng kém
- Vì sao em lại cười như vậy với hắn -Rin ghen tuông nói
- Thích, sao, anh có quyền cấm tôi - Ren nhìn Rin bằng nửa con mắt
- Có vì tôi là chồng của em - Rin khảng định lại cho Ren
- HỪ....- Ren cười khẩy với câu nói của Rin
- Tại sao anh gửi giấy lại mà ko ký - nó vẫn giọng lạnh như băng
- Tại sao ư... Tại vì tôi ko muốn chỉ thế thôi, sao chúng ta ko làm lành đi - Hắn gióng có chút khẩn cầu, có chút yêu thương, có chút...hối hận
- thôi đi, nực cười thật ta đi thôi Ren - nó ko thể chịu đc thêm bèn đứng dậy
- Đừng mà- hắn và Rin cùng một lúc kéo tay nó và Ren nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay lạnh nhạt mà thôi
Hắn và Rin toan chạy đến chỗ nó giải thích thì 2 cách tay khác đã giữa hắn và Rin lại
- Đừng đi giải thích là gì, vô ích thôi - Tom khyên

- Tom đã kể cho tôi mọi chuyện, các cậu quá đáng quá rồi đó - Han giọng bực tức
- Việc của chúng tôi liên quan Gì tới anh - Rin nóng nảy túm lấy cổ áo Han
- Bỏ ra đi, nếu các cậu còn làm thế nữa thì các cậu sẽ thành kẻ thù của các em ấy đấy - Han ôn tồn nói, nghe Han nói vậy thì Rin mới thả lòng tay ra rồi hạ xuống
- Cậu là Chồng của Mun phải ko - Han nhìn hắn nói
- Phải còn Mun là tình đầu của anh - hắn nói giọng có chút chua
- Phải và tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều - Han nói thẳng với hắn
- Anh...- hắn tức quá nhưng vẫn giữ đc bình tĩnh
- Nếu cậu ko thể mang lại hạnh phúc cho Mun thì đừng làm tổn thương cô ấy nữa, tôi sẽ là người mang lạ hạnh phúc cho cô ấy, chính tôi sẽ mang lại nụ cười cho Mun và cướp cô ấy khỏi cậu.... hãy chờ đó - Han tuyên bố xong thì đi luôn
- Anh Tom sao sao lại có thể như vậy - Rin bức xúc thay cho hắn
- Cậu ta nói thế cũng đúng thôi, vì là cậu ta yêu Mun mà cho đến tận bây giờ cậu ta còn chưa có mối tình thứ 2 nào ca mà haizz - Tom thở dài
- Thôi các em mau tìm cách mà xin lỗi đi, còn cả em nữa đó Rin ạ, hẹn giờ em cũng ko phải tình đầu của Ren, Ren cũng có tình đâu, và nó yêu say đắm cậu ta, nhưng mà đã chia tay lâu rồi, nếu em ko mau xin lỗi thì biết đâu ko chừng nó đến tìm tình đầu của mình mà đồi cưới đó - Tom làm vẻ mặt nghiêm nghị nói với Rin làm anh choáng vô cùng
- Thôi r=ta về, anh chỉ cho các em lời cảnh báo đó thôi đi nào - Tom cười hiền rồi bước đi theo sau là hắn và Rin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sorry các đọc giả vì ra chap chậm nha t/g sẽ cố gắng ra càng sớm các chap sau càng tốt, cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ cho Hotaru