Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 98: Bao Nhiêu Người Phụ Nữ Muốn Trèo Lên Giường Của Anh Ấy.



Vy Vy hoài nghi là anh làm , nhưng không có chứng cứ .

Phó Thời Khâm biết là do anh làm , nhưng lại không dám nói .

Cô không đi học bổ túc , Phó Hàn Tranh lại được như ý nguyện tiếp tục làm giáo viên dạy kèm cho cô .

Mỗi ngày tan học trở lại , không phải tự mình học tập những môn học khác , cũng là thừa dịp Phó Hàn Tranh có rảnh rỗi dạy bù lại số học cho cô , thoáng cái đã qua nửa tháng .

Buổi chiều , tan học , Kỷ Trình chạy tới ôm lấy cánh tay của cô .

“ Đại thần , tuần tới là mình phải thi kỹ năng rồi , cậu phải cứu mình . ”

“ Được rồi , đầu tiên phải kiểm tra xem cậu luyện tập như thế nào đã . ” Vy Vy gật đầu , cùng cô ấy đi gặp Lạc Thiên Thiên .

Hai người theo thứ tự đánh năm khúc nhạc được dùng trong cuộc thi , Lạc Thiên Thiên không vấn đề gì nhưng Kỷ Trình vẫn chưa nắm giữ được tiết tấu .

Vy Vy tách ra từng đoạn ngắn , liên tục làm mẫu cho cô ấy xem , mới miễn cưỡng luyện xong một bài .

Cho đến hơn tám giờ tối , hai người mới rời khỏi nhà họ Lạc .

“ Đại thần , mình hỏi thật , cậu ở chung với người đàn ông đẹp trai như Phó Hàn Tranh mà không có ý tưởng gì sao ? ”



“ Ý tưởng gì ? ” Vy Vy giả ngu .

“ Làm thịt anh ta . ” Kỷ Trình hưng phấn không thôi nói , “ Trung Quốc có bao nhiêu người phụ nữ muốn trèo lên giường của anh ta , nhan sắc đó , dáng người đó , cậu ở gần anh ta lâu như vậy , lại không có ý gì ? ”

Vy Vy bình tĩnh nói , “ Không có . ”

“ Rốt cuộc cậu có phải là con gái hay không ? ” Kỷ Trình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép .

“ Không phải cậu muốn mình làm chị dâu của cậu sao , bây giờ lại khuyến khích mình đi “ ngủ ” Phó Hàn Tranh , cậu hay thay đổi thật đấy . ”

“ Đây là mộng tưởng của ngàn vạn phụ nữ Trung Quốc , dĩ nhiên cũng là mộng tưởng của mình , nếu cậu làm được cũng coi như giúp mình hoàn thành mộng tưởng . ” Kỷ Trình thở dài .

“ . . . ” Vy Vy cạn lời , ước mơ gì thế này ?

Được rồi , mơ ước của cô ấy đã sớm được hoàn thành rồi . . Mặc dù cô không ngủ Phó Hàn Tranh , nhưng Mộ Vy Vy đã ngủ .

“ Nếu cậu đã mơ ước thì mình giúp cho . ”

Kỷ Trình lắc đầu nguầy nguậy , “ Đừng , mình nhìn thấy anh ta liền sợ phát hoảng , chỉ mơ ước thôi là được rồi . ”

Nhớ lại ngày đó , chỉ cùng đứng chung với Boss Phó trong một cái phòng khách là cô đã thấy khó thở rồi .

Hai người đang đi thì Kỷ Trình ôm bụng nói , “ Vy Vy , mình phải đi vệ sinh , cậu về trước đi . ”



“ Cậu không sao chứ ? ” Vy Vy nhìn sắc mặt cô ấy cũng không tốt lắm , lo lắng hỏi .

“ Không sao đâu , cậu đi về trước đi , cũng muộn rồi . ” Kỷ Trình nói xong , đi qua quán cà phê bên cạnh đi nhờ toilet .

Vy Vy chỉ có thể tự đi trước , mới vừa đi tới trạm xe chuẩn bị lên xe , Kỷ Trình lại gọi điện thoại tới , làm bộ tội nghiệp nói , “ Đại thần , mình tới “ kỳ ” rồi , cậu có thể giúp mình mua gói băng vệ sinh tới hay không ? ”

Vy Vy ngây ra , “ Được . ”

Vy Vy quay trở lại siêu thị nhỏ , mua đồ cho cô ấy xong thì cầm tới toilet .

Kỷ Trình từ toilet đi ra , thấy cô còn đang chờ , vỗ vai cô một cái , “ Đại thần , cậu còn đứng ngây người ở đó làm gì , mình gọi cậu hai lần rồi . ”

Vy Vy cười một tiếng , “ Không có gì , đi thôi . ”

Hai người tới trạm xe , Kỷ Trình đi trước , cô vẫn còn ngơ ngác đứng ở trạm xe , ngay cả xe về nhà đã qua rồi cũng không biết .

Kỷ Trình không nhắc cô cũng đã quên mất , theo kỳ kinh nguyệt lần trước của Mộ Vy Vy mà tính , cô đã bị chậm kinh một tháng rồi .

Cô sống lại trên người Mộ Vy Vy chính là ngày mà cô ấy ngủ với Phó Hàn Tranh .

Bây giờ cẩn thận nhớ lại đêm đó . . . hình như anh không dùng bao cao su