Ân Ái Không Buông

Chương 22: Em chia tay đi



Lê Thảo Tiên dự định ăn chơi thêm một hai hôm ở nước ngoài, đùng đùng bị gọi gấp về nhà. Về rồi thì hết hồn, đi chơi một chuyến bỗng dưng thành người có bạn trai, lại còn là cháu trai lớn nhà họ Lý nức tiếng.

Lê Thanh Hải và Lê Thanh Hòa cũng kinh ngạc, không hiểu sao nhà họ Lê có hai cô cháu gái lại dính líu hết thảy với hai cháu trai nhà họ Lý.

- Nói đi, có phải Thảo Tiên yêu trước rồi dắt mối cho em không?

- Không, tụi em gặp nhau ở hội chơi xe.

Hai người anh nhìn nhau, không biết nên vui hay buồn.

- Tại anh mua xe cho em nên mới ra nông nỗi này.

Lê Thanh Hải hơi áy náy, Lê Thanh Hòa cũng có chút cấn cấn.

- Cũng do anh xui em vào nhóm đó.

Mẫn Tiên không hiểu lắm, nhà họ Lý trên cơ cả nhà họ Lê, lẽ ra cô qua lại với Lý Thần Vũ là chuyện tốt chứ nhỉ?

- Sao hai anh lại dằn vặt vậy?

Lê Thanh Hải ngồi xuống cạnh em gái, rồi khuyên nhủ.

- Em à, nhà chúng ta không thiếu mối tốt, em chia tay thằng nhóc đó đi. Lý Chính Vũ còn chấp nhận được, nhưng Lý Thần Vũ thì không.

- Tại sao? Vì Lý Chính Vũ là cháu trai lớn, hay vì Lý Thần Vũ thua em 1 tuổi?

- Con mẹ nó, thằng nhóc đó còn thua tuổi em? Thôi thôi chia tay lẹ đi, anh sẽ tìm thằng khác ngon hơn cho em. Ok?

- Còn có ai ngon hơn nhà họ Lý ở đất này sao?

Lê Thanh Hải câm nín, Lê Thanh Hòa chậm rãi ngồi đối diện giải thích.

- Em không thấy người phụ nữ đi cùng Lý Thần Vũ rất trẻ sao. Đó là mẹ kế của cậu ta. Làm sao các anh để em qua lại với thằng nhóc có gia đình phức tạp như vậy. Cái gì tránh được thì nên tránh, thiếu gì nhà tốt gả vào mà phải lao đầu vào sóng gió gia tộc. Nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm thì chia tay đi.

- Đúng đúng, nhà đó giàu thật nhưng càng giàu sẽ càng nhiều tranh chấp, mẹ kế con chồng chưa bao giờ là không có drama.

- Vâng!

Lê Mẫn Tiên trả lời lấy lệ, cô không biết gia cảnh của Lý Thần Vũ, cũng không tìm hiểu bởi ngay từ đầu đã có ý định sẽ không dây dưa với đối phương. Chuyện phát sinh quan hệ chỉ là một giây phút lý trí cô bị cảm xúc lấn át mà thôi.

Lúc này Phạm Ánh Nguyệt về tới, vội vã lao tới chỗ con gái cưng.

- Con gái, con giấu mẹ phải không? Con hẹn hò thằng bé Thần Vũ đó khi nào mà không ai biết gì.

- Mẹ bình tĩnh đi ạ, ông nội bảo sao ạ?

- Ông chả bảo sao cả, thuận tự nhiên thôi. Bố con đang về rồi.

- Bố con sẽ về? Con tưởng bố bận lắm.

Mẫn Tiên cảm nhận được việc qua lại với nhà họ Lý là việc rất hệ trọng, bố cô đang bận cũng về.

Phạm Ánh Nguyệt muốn hỏi con gái cả vạn câu hỏi nhưng Lê Mẫn Tiên đã nhanh chân chuồn mất. Không biết bên nhà chị họ sao rồi, Lê Mẫn Tiên tò mò nghĩ ngợi, bèn gọi cho Lê Thảo Tiên.

Đổ chuông nhưng lại ngắt máy.

- Chị được lắm, đi chơi xong để lại mớ bòng bong, em bị chị liên lụy rồi 🙃🙃

Lát sau Thảo Tiên mới rep lại.

- Huhu chị cũng không khá hơn đâu. Tự nhiên bị gắn mác bạn gái Lý Chính Vũ trong khi còn chưa từng gặp. Rốt cuộc hôm xem mắt em đã làm gì vậy? Trời ơi chị mải chơi quên béng mất vụ đó.

- Gặp nhau được không?

- Chị không được đi chơi nữa, nếu em qua nhà chị thì được.

- Thôi khỏi, bác gái sẽ giữ em lại hỏi tỉ thứ.

Mẫn Tiên thở dài, lướt điện thoại định nhắn hỏi xem chỗ Lý Thần Vũ thế nào, nhưng phân vân mấy giây lại đặt điện thoại sang một bên. Thế quái nào Lý Chính Vũ lại manh động thế, cô còn nghĩ hôm đó mình bỏ chạy thì hẳn anh ta cũng ngán ngẩm rồi chứ. Tưởng combo hàng fake và chạy mắt tăm sẽ bị chê cực mạnh, ai dè người ta lại muốn theo đuổi.