Âm Dương Quỷ Y

Chương 43: Tiệc Sinh Nhật Kinh Hãi (6)



Quần què! Ma quỷ la hét như gặp ma quỷ? Còn có kiểu này nữa hả?

Tôi dùng sức bóp một cái lại cảm thấy không đúng, nhìn kỹ một chút tôi liền phát hiện đứng trước mặt tôi không phải quỷ mà là Tương Thi Thi.

Má, tôi đang làm cái gì vậy?

Tôi vội vàng thu hồi hai tay, Tương Thi Thi sau khi phát ra tiếng gào thét cũng đã nhìn ra mặt mũi tôi rồi. Mặc dù đã bị chét kem đến ba phần không giống người bảy phần không giống quỷ nhưng cũng không khó để người khác có thể nhận ra tôi. Tương Thi Thi kinh ngạc mở miệng: "Âu Ninh?"

Tôi gật đầu, sợ bị hỏi thêm gì liền mở miệng hỏi trước: "Này, sinh nhật chưa xong, cậu chủ trì lại chạy trước, cái này không được đâu!"

Tương Thi Thi 'Haha' cười nói: "Tôi đi rửa mặt, cứ để cho bọn họ náo đi, một hồi phát hiện không có tôi sẽ bắt đầu cuống cuồng."

Tôi có chút không hiểu được, rõ ràng thấy đi ra ngoài là một bóng quỷ, thế quái nào bây giờ lại thành Tương Thi Thi? Chẳng lẽ cô nàng này bị quỷ nhập vào người?

Tôi ngay sau đó liền bỏ ý niệm này đi, Tương Thi Thi đang mang theo lá bùa của tôi, có thể khẳng định không phải là quỷ. Mặc dù giấy bùa tôi vẽ không có uy lực lớn như của ông nội nhưng cũng không phải vật ma quỷ có thể tùy tiện đụng chạm vào.

Vậy bóng quỷ vừa nãy rốt cuộc cái gì chứ?

Tương Thi Thi cười xong đẩy bả vai tôi một chút, hỏi: "Tôi còn chưa hỏi cậu đấy? Làm gì lại nhảy từ trên kia xuống? Đuổi theo bạn gái cậu à?"

Cái gì? Bạn gái? Tôi nhìn trái phải một chút, chỉ ngây ngốc trả lời: "Tôi làm gì có bạn gái!"

Tương Thi Thi lập tức lại khom người cười lên: "Aidaa, tôi chỉ đùa một chút thôi,nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu kìa, học đến ngu luôn rồi hả?"

Cái con nhỏ này, lúc này tôi mới hiểu được ý tứ bên trong lời nói đó. Tôi nhận ra không thể ở đây dây dưa với Tương Thi Thi được, như thể cô nàng này cứ trực chờ đào hố để chờ tôi nhảy xuống.

Lại nói nếu bóng quỷ kia không có đi xuống thì nhất định còn trong phòng học. Như vậy không ổn, tôi cần phải đi lên. Đây chính là quỷ hồn hung ác, chẳng may phát điên sẽ làm hại đến người.

Tôi vừa định xoay người lên lầu thì bị Tương Thi Thi kéo lại: "Đi, chúng ta đi rửa mặt, cậu nhìn cả mặt cả người cậu đều là bơ, không thấy gớm hả?"



Tôi kiếm cớ: "Tôi ổn, tôi muốn đi lên tìm Đại Hùng."

Tương Thi Thi này không hổ là người bạo dạn, lập tức ôm lấy cánh tay tôi, lẩm bẩm nói: "Tìm Cam Thành Hùng làm gì, cậu ta cũng không phải là bạn gái cậu. Không được, cậu đi rửa mặt với tôi, tôi sợ lắm."

Cậu sợ hãi? Con mẹ, sao vừa nãy chạy ra không thấy sợ đi?

Tôi kiếm thêm cái cớ khác, vội la lên: "Buông tay, mau buông tay đi, này để cho người khác thấy sẽ bị hiểu lầm đó."

Tương Thi Thi chu miệng, bắt đầu giở tính khí tiểu thư đùa bỡn: "Không đấy, tôi muốn cậu theo tôi đi rửa mặt. Sợ hiểu lầm? Cậu vừa mới sờ chỗ nào của tôi đã quên rồi à? Cậu không đi, tôi tý nữa sẽ nói hết với mọi người chuyện vừa rồi."

Tôi lập tức hoảng: "Tôi, tôi không có sờ mà!"

Tương Thi Thi đưa ra ngón trỏ chỉ vào ngực của tôi nói: "Được, chơi xỏ lá đúng không?"

Tôi nuốt nước miếng, cúi thấp đầu. Thôi được, Đại Hùng còn giữ trong tay thẻ bùa của tôi, chúng tôi rửa mặt xong quay lại có lẽ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

"Được, tôi sai. Cùng cậu đi rửa mặt là được chứ gì?"

Tương Thi Thi đắc ý nắm tay tôi như thể sợ tôi chạy mất, một mực kéo tôi đi về vòi nước. Tôi vừa đi vừa nghiêng người, tận lực giữ khoảng cách với người ta. Nhưng nếu tôi giữ khoảng cách thì sẽ thế nào? Người kia cứ nắm cả cánh tay tôi, cái eo nhỏ không ngừng mài trên cánh tay làm tôi không thể không ngứa ngáy.

Má ơiii! Trời khuya khoắt, cô nam quả nữ nếu để cho ai thấy tôi có trăm cái mồm cũng không thanh minh nổi.

"Cái đó, cái đó, bạn học Tương Thi Thi."

"Hả?"

Tương Thi Thi liếc nhìn, con mắt to tròn tròn long lanh khiến tôi không nhịn được nhìn thêm lần nữa. Người xưa từng nói kỵ sĩ dưới ánh trăng nhìn ngắm mỹ nhân, tôi bây giờ cũng coi như đã hiểu được đôi chút.

Sắc tời trầm tối, mấy cái khuyết điểm trên mặt người bị bóng đêm che giấu, còn lại chỉ có sắc đẹp.

Mặc niệm một lần Thanh Tâm Chú, tôi đưa ra đầu ngón tay chỉ chỉ cánh tay bị Tương Thi Thi nắm thật chặt, nói: "Cái đó, nam nữ thụ thụ bất thân, không nên để người khác nhìn thấy như vậy, hơn nữa trời cũng tối rồi."



Tôi đã cho rằng bản thân đã nói rất quang minh lẫm liệt, tràn đầy đạo đức cảnh giác, không nghĩ tới bị một câu nói của Tương Thi Thi đánh gục: "Tôi là con gái còn không sợ, cậu là đàn ông con trai lại sợ cái rắm gì?"

Mẹ nó! Ngay cả văng tục tôi cũng muốn xả ra, xem Tương Thi Thi này rốt cuộc muốn tôi nói thế nào? Thế nhưng đến cuối cùng tôi vẫn cứ hành động như thể một kẻ gian, vừa mặc cho Tương Thi Thi kéo tới bên ngoài nhà vệ sinh vừa hy vọng nhanh nhanh rửa mặt xong rồi về. Lòng thầm nhủ đừng xảy ra thêm chuyện gì rắc rối.

Nước chảy ào ào, tôi nhanh chóng hất nước lên mặt, Tương Thi thi lại kéo cánh tay tôi nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Tôi còn chẳng thèm nghiêng đầu: "Muốn đi thì đi đi, nam trái nữ phải, chẳng lẽ cậu học ở đây trên ba năm lại không phân biệt được cửa à?"

"Tôi sợ lắm...."

Tôi lúc này thật sự muốn phát điên, đáng ra hôm nay không nên đến tham gia cái tiệc sinh nhật quần què gì đó. Đây thuần túy là xem con chuột liếm mèo, chẳng có gì thú vị cả.

Tôi chớp mắt: "Cậu có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tôi đưa cậu vào nhà vệ sinh nữ? Cái này tôi làm không được."

Tương Thi Thi thoáng ủy khuất: "Vậy, tôi đi vào, cậu ở bên ngoài chờ tôi."

Tôi thở ra một hơi dài, không phải chỉ đợi một hồi thôi sao, thân là nam nhi lúc này cũng nên có trách nhiệm. Tôi khẽ gật đầu: "Cậu nhanh lên một chút."

Tương Thi Thi cẩn thận từng li từng tí đi vào nhà vệ sinh, vừa đi còn vừa quay đầu nhìn tôi: "Cậu, cậu ở đây chờ tôi đi ra nhé!"

Sợ hãi như thế à?

Tôi phẩy tay: "Cậu đi lẹ đi."

Xung quanh rất yên tĩnh làm cho tôi có chút nóng nảy, không biết được liệu bọn Đại Hùng liệu có xảy ra chuyện gì không nữa? Chẳng hiểu tại sao tôi lại đột nhiên dội lên một ý nghĩ như vậy, vội vàng đứng lên.

Ngay lúc này, tôi lại nghe tiếng giày Tương Thi Thi bước trên sàn xi măng cùng tiếng nước ào ào. Sau đó là một tiếng thét chói tai vang vọng....

"Áaaaaaaa.."