Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 852: Hình tượng là nhất



-

Lúc này, sự chú ý của tất cả phóng viên đều tập trung vào Lâm Yên vừa ra trận đã thua.

Bọn họ trông thấy cô chậm rãi lái xe về điểm xuất phát rồi thản nhiên xuống xe như không có chuyện gì xảy ra.

Khu khách Vip, Kỳ Thiệu Nguyên hơi khó hiểu sờ sờ đầu mình.

Lão Đại thua rồi?! Sao lại thua được? Tuy Ngô Dũng kia cũng có chút thực lực nhưng đối mặt với Lâm Yên thì anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh mới ra đường.

“Đội xe Gió Táp.” À mà hình như ông chủ của Gió Táp có quen Lão Đại, thậm chí còn gọi Lão Đại là ba thì phải? “Con bà nó!” Đột nhiên Kỳ Thiệu Nguyên trợn to hai mắt, chắc không phải Lão Đại đang dàn dựng thi đấu đấy chứ?!! Lão Đại cố ý để cho Gió Táp thắng một ván! Đội xe Gió Táp đã thua hai trận, nếu như bọn họ thua cả ba trận thì sẽ bị loại thẳng lập tức, ngay cả tư cách xếp hạng cũng không có.

Lâm Yên vì mối quan hệ với Bùi Vũ Đường nên cố ý nương tay, chuyện này cũng không phải là không có khả năng.

“Người phụ nữ này thật kỳ lạ.” Không đợi Kỳ Thiệu Nguyên nghĩ tiếp, Vệ Từ Phong đột nhiên lên tiếng.

“Làm sao thế?” Kỳ Thiệu Nguyên hỏi.

“Xem ra cả hai giả thuyết của tôi đều không chính xác.” Vệ Từ Phong nhạt nhẽo nói.

“Tôi cho rằng Lâm Yên sẽ không bị bốc thăm trúng, hoặc là dù cho có bị bốc trúng cũng sẽ kiểm cớ trốn tránh.

Nhưng mà tôi sai rồi, da

mặt của Lâm Yên còn chưa dày đến mức đó.

Thật ra nghĩ kĩ lại thì trong trường hợp này cô ta ra sân thì hình tượng vẫn sẽ như vậy, chẳng qua là nát hơn một chút thôi.” Kỳ Thiệu Nguyên thở dài, không biết nên phải “gõ đầu” Vệ Từ Phong như thế nào.

Dù sao vừa rồi khi thi đấu với đội xe Gió Táp thì Lâm Yên cũng thật sự bị Ngô Dũng đánh bại.

Đương nhiên, Lâm Yên có nương tay thật hay không chẳng qua cũng chỉ là phỏng đoán của Kỳ Thiệu Nguyên, không hề có chứng cứ rõ ràng.

Rốt cuộc chân tướng là thế nào thì cậu ta cũng không nghĩ ra được.

Trên đường đua.

Mạc Thư Vân thấy Lâm Yên bị Ngô Dũng đánh bại thì ngẩn ra.

Anh ta không thể tưởng tượng được Lâm Yên đã thắng WW lại có thể bại Ngô Dũng trong một cuộc đấu quan trọng như thế này.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Lý Thao cũng thua Ngô Dũng, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn.

Vậy nên hiện giờ Gió Táp vẫn còn hai đội viên chưa xuất phát mà đội xe nhà họ Hạ đã có hai đội viên bị đánh bại, chỉ còn lại một mình Hạ Nhạc Phong.

“Con bà nó! Đội trưởng của Gió Táp mạnh như vậy sao?” Đến phiên Hạ Nhạc Phong, cậu ta toát đầm đìa mồ hôi lạnh.

Ngay cả Lâm Yên cũng thua mà để cậu ta đấu với Ngô Dũng thì chẳng phải nói đùa à? Cuối cùng, một lát sau, Hạ Nhạc Phong còn chẳng kịp ngửi khói xe của Ngô Dũng.

Cuối cùng Gió Táp thắng tuyệt đối 3:0, cả trận đấu hoàn toàn áp đảo.

Theo sự thất bại của đội xe nhà họ Hạ, kênh phát sóng trực tiếp của giải đấu này đã đạt số lượng người xem kỷ lục.

Những bình luận bên dưới chủ yếu là nhục mạ và la ó Lâm Yên và đội xe nhà họ Hạ.