[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương

Chương 54



Chap này tặng Baekkie Taetae nha <3

- Mố?

- Sao hả ba Kim? - Tae nghiêng đầu hỏi.

- 6 đứa bây 1 đứa nhóc đó? - Ông chưa hết hoang mang:)).

- Vâng! Có chuyện gì sao ạ? - Jimin nhìn ông bằng ánh mắt cún con.

- Ừ....thì.....

- Khoan đã! Em ấy có đồng ý cưới bọn bây đâu? Chỉ có tao thôi! - Yoongi cười khinh bỉ:)).

- Gì? Nói bừa gì đấy? - Jin nhíu mày.

- Tao là BOSS!

- Hừ....Bọn mình về nhà xem em ấy chịu không.

- Đi! Cả ba Kim nữa!

- Khoan đã, ta đã quyết là sẽ gả Hayeon cho các con rồi!

- Sao cơ? Wae? Bọn con không muốn. - Hoseok giảy nảy.

- Cho ta xem cậu ấy thế nào. Ta sẽ quyết định.

- Nae! Đi thôi!

----------------------------------------------

- Jungkook à......

Vầng, hiện tại là cả 8 ( Có ba Kim) đang hóa đá nhìn cậu. Cậu đang ngồi vừa xem TV vừa xem phim như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn cô thì đang bị trói quăng ở góc tường, miệng dán băng keo, cực lực giãy giụa. Thấy các anh thì cô giả vờ òa khóc đến thương tâm. Thấy Yoongi, cậu bỏ bịch snack xuống, chạy lại chỗ anh, ôm anh chặt cứng:

- Anh về rồi!

- Ừ. Anh về rồi. - Anh xoa đầu cậu, cười dịu dàng.

Lũ còn lại buồn bã nhìn cậu, Jin già nhõng nhẽo:

- Anh nữa bảo bối à.

Cậu không nói gì chỉ nhìn phớ lớ các anh 1 chút rồi lại quay qua Yoongi cười tươi. Phát hiện điều kì lạ, ba Kim hoảng hốt chạy lại chỗ cô:

- Ô mô. Cháu sao thế này Hayeon? Để bác cởi trói cho cháu.

Cô được thả lỏng, nức nở ôm lấy ông:

- Huhu.....chính cậu ta *chỉ Cúc* đã làm con ra thế này đấy bác ạ! Hức.....hức..

- NGƯNG DIỄN SÂU! - Các anh đồng loạt nhìn cô.

- Dạ? - Cô trợn to mắt nhìn các anh.

- THÔI! Các con ra đây. Ta có chuyện muốn nói.

- Dạ.......- Răm rắp làm theo.

Sau khi tất cả đã yên vị trên ghế sopha. Yoongi thoải mái ôm lấy cậu vào lòng, mặc kệ ánh mắt ghen ghét của cô và ánh mắt như muốn giết người của 5 mống kia, cứ xem như không có chuyện gì, tiếp tục đóng phim tình cảm. Ba Kim lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Được rồi. Chuyện lúc nãy các con nói muốn cưới cậu bé này * chỉ cậu*, ta sẽ xem thái độ của bọn con.

- DẠ? CƯỚI AI CƠ Ạ? - Cô không kiềm được, hét lớn. Các anh không hẹn mà người nào người nấy nhăn mặt, đưa tay lên lỗ tai mà khoáy liên tục.

- Chả phải con đã nói với Ba rồi sao? Chỉ có con cưới em ấy thôi! - Yoongi nhìn ông.

- Bậy! Cả bọn con nữa! - 5 người còn lại bực mình.

- Em có chịu lấy bọn anh không bảo bối? - Jimin xoay qua hỏi cậu.

- Hở....hở....Chuyện gì xảy ra? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? - Cậu không nắm bắt được tình hình, lãm nhãm vài câu làm các anh khó hiểu.

- À.....em....em....- Cậu giật mình lắp bắp trả lời.

- Khoan đã. Bác à~. Bác hứa là sẽ gả Hayeon cho các anh đây mà. Đúng hông nà~? - Cô cầm tay ông nũng nịu lắc qua lắc lại nhìn phát mửa.

- À..... - Ông vừa trả lời cô vừa nhìn biểu hiện của các anh. Đúng như dự đoán nha! Nhăn như khỉ:)).

- Gì cơ Ba? Con không lấy đâu! - Taehyung khó chịu.

- Sao vậy? Các anh không thích em hả? - Cô mếu máo.

- Không bao giờ! - Cả 6 đồng thanh.

- Ơ.....Bác à....Huhu - Cô thấy mình thất thế, quay qua nhõng nhẽo với ông.

Ông càng ngày càng chán ghét con bé này nha. Từ nhỏ đã chảnh chọe, so đo với bạn học. Luôn ra dáng đàn chị mà ăn hiếp người yếu hơn. Chắc có lẽ Hayeon 1 tuổi là đáng yêu và trong sáng nhất!

- Các con có yêu cậu bé này thật lòng không? - Ông làm lơ cô, tiếp tục hỏi các anh.

- Dạ thật!

- Được rồi! Vậy ta cho các con quyết định đám cưới của chính mình! - Ông dõng dạc.

- Còn cháu....? - Cô ngạc nhiên.

- Hayeon à. Công ti nhà cháu đang bị suy sụp kìa, có lẽ sẽ chẳng tồn tại bao lâu nữa đâu. Cháu hãy về nhà mà lo cho gia đình đi. Ta còn nghe nói, mẹ cháu do quá mệt mỏi dẫn đến mất sức hiện đang điều trị ở bệnh viện kìa. Ba cháu có lẽ do quá đau buồn nên đã thắt cổ tự vẫn rồi. - Nói đến đây, ông thở dài.

- Sao cơ ạ? - Cô xanh mặt, chạy ùa ra ngoài.

- HAYEON A! - Ông gọi với theo. Nhưng không kịp, cô đã chạy rồi.

- Jungkook! Nãy giờ em nghĩ gì vậy? Kêu mãi không nghe. - Yoongi quơ tay trước mặt cậu làm cậu tỉnh mộng:))

- Ý của cháu thế nào? Bọn nó đang cầu hôn đấy? - Ông cười đôn hậu nhìn cậu.

Thật ra ông đã chấm cậu từ lúc gặp mặt rồi kìa. Khuôn mặt đáng yêu, búng ra sữa. Xinh đẹp đến mê người. Hơn nữa tính cách cũng rất tốt. Thật là người hiếm có nga.

- Dạ...cháu...không đồng ý ạ. - Cậu dứt khoát.

--------------------------------------------