Ái Tình: Yêu Đến Mù Quáng

Chương 21: Tuần trăng mật



Sau khi kết thúc đám cưới, mọi người đều vui vẻ và say mèm. Về khách sạn, Lạc Hạ Vũ đã ngủ vì mệt mỏi. Mộ Thành Uyển tắm xong ra thấy cô đã ngủ cũng lên giường kéo chăn đắp cho cô rồi ôm cô ngủ.

Sáng hôm sau, Mộ Thành Uyển thức dậy nằm nhìn cô vợ của mình còn đang ngủ. Lạc Hạ Vũ thức dậy:" Em ngủ quên mất..."

" Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà!!!"

" Anh, em muốn xăm hình xăm giống của anh"

" Sẽ đau lắm đấy!!!"

" Không sao, em chịu được"

Mộ Thành Uyển liền cho người chuẩn bị dụng cụ xăm hình mang đến. Đích thân anh xăm cho vợ mình, xăm trên ngực trái của vợ tên của mình. Tay anh nhẹ nhàng đưa bút nắn nót từ chi tiết. Tuy Lạc Hạ Vũ đã quấn khăn tắm che chắn vùng ngực nhưng vẫn thấy được vòng 1 đầy đặn với làn da trắng mịn màng, khó cưỡng lại được. Mộ Thành Uyển vừa đi nét vừa hỏi:" Em muốn đi trăng mật ở đâu???"

" Hàn Quốc đi ạ"

" Được"

Khi hoàn thành nét bút cuối cùng, Mộ Thành Uyển liền hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Lạc Hạ Vũ liền ngồi dậy, tưởng anh đã quay đi, cô bỏ khăn tắm để mặc áo vào. Mộ Thành Uyển nhìn thấy bờ lưng trắng cộng thêm phần eo thon gọn khiến anh không thể rời mắt và không ngừng nuốt nước bọt.

" Khi nào chúng ta đi du lịch ạ???" thấy anh im lặng cô liền quay người lại:" Anh"

Mộ Thành Uyển giật mình:" Hửm???"



" Khi nào chúng ta đi du lịch???"

" Ngày mai sẽ xuất phát"

" Dạ"

Sáng hôm sau, cả gia đình và bạn bè cùng ra sân bay. Nhưng chia hai đường, mọi người về nước còn hai vợ chồng mới cưới đi Hàn Quốc hưởng tuần trăng mật.

Lạc Nhật Bách và Lưu Gia Kỳ cùng Phi Dạ với A Long đẩy hành lý của gia đình ra đến tụ tập cùng Mộ Thành Uyển và Lạc Hạ Vũ.

Lưu Ái Huê mang quà mình chuẩn bị riêng tặng cho em dâu họ của mình:" Hạ Vũ, em qua đây"

Hạ Vũ đi sang đó:" Sao ạ???"

Lưu Ái Huê:" Chuẩn bị cho em này, qua bên đó hẳn mở ra"

" Cái gì ạ???"

Lưu Ái Huê:" Qua đó mở ra là biết ngay thôi"

Phía Mộ Thành Uyển và nhóm Phi Dạ, anh dặn dò Phi Dạ và A Long trông coi công ty nghiêm túc đàng hoàng.

Lạc Nhật Bách:" Cầm thú bị thức tỉnh rồi, làm gì thì làm nhưng mà đừng bạo quá. Em gái tôi mới lớn thôi đó"

" Cám ơn anh vợ đã nhắc nhở"



Lạc Nhật Bách:" Nghe mà sởn gai ốc luôn này"

Lạc Hạ Vũ đi sang:" Sao thế???"

" Chúng ta đi thôi, để anh trai em còn có thời gian tu hành"

Lạc Nhật Bách:" Cút đi"

Mộ Thành Uyển và Lạc Hạ Vũ lên máy bay. Họ ngồi bên nhau nói chuyện vô cùng hạnh phúc.

16 tiếng sau đến sân bay Gimpo ở Seoul, họ được người của khách sạn đến đón. Đến khách sạn ở gần bãi biển Eurwangni. Mộ Thành Uyển thấy vợ mình mệt nên đi tắm trước. Lạc Hạ Vũ thắc mắc món quà mà Lưu Ái Huê tặng là gì nên lấy ra xem thử, thấy tấm thiệp nhỏ:{Quà cưới đặc biệt chuẩn bị cho em đấy, nhất định phải mặc đó} liền cầm chiếc áo lên xem, chiếc đầm ngủ ngắn màu trắng vô cùng mỏng manh. Thấy Mộ Thành Uyển từ trong phòng tắm bước ra, cô vội vàng giấu chiếc áo đi.

" Em tắm đi"

" Dạ" cô liền cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Mộ Thành Uyển bảo khách sạn mang thức ăn lên phòng rồi chờ vợ tắm xong ra ăn cùng. Lạc Hạ Vũ tắm xong, bước ra với chiếc váy hai dây màu hồng nhạt:" Anh đặt đồ ăn rồi à???"

" Ừm, em sang ăn cùng đi nào"

Cô liền đi sang ngồi ăn:" Anh cũng ăn đi, nhìn em làm gì chứ???"

" Em xinh, anh nhìn không được ư???"