Ác Nữ Hôm Nay Lại Ngọt Ngào

Chương 8: Nhân vật bí ẩn xuất hiện



Tuy nhiên sau ngày hôm đó thì Katherine cũng không xuất hiện quanh quẩn bên cạnh Ricardo nữa, lúc đó thì đoàn đội của anh còn cho rằng Công chúa đã không còn hứng thú với anh nữa, nên mãi mới không đến gặp. Ngoại trừ Archie cảm thấy bình thường thì ba người còn lại thì thấy khá tiếc nuối.

Vì mỗi lần cô đến đều đem cho họ không ít thức ăn và nước uống thơm ngon, có khi còn là những loại bánh mà dân thường như họ khó mà có thể ăn được. Bây giờ Công chúa không đến tìm thì đúng là tổn thất lớn rồi.

Trong lúc mọi người đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt Louis lại kéo tay của Ricardo, rồi sau đó chỉ tay về phía bên kia cách đây không xa lắm.

Ở trước mắt bọn họ chính là Công chúa Katherine, nhưng ở bên cạnh cô không chỉ có Thái tử Hassan mà còn có ba người nữa, trong đó phải kể đến là tiểu thư nhà Hầu Tước - Amelia Hall, Công tử nhà Hầu Tước - Henry Hall - cậu ta cũng chính là anh trai song sinh của Frederik, cuối cùng là Tiểu thư nhà Bá Tước - Astrid Lewi.

Nhưng với dáng vẻ kia thì có lẽ Henry và Katherine đang rất thân thiết, nhìn hai người cứ cười cười nói nói, hẳn là đang rất vui vẻ đây mà? Bất chợt lúc này Liam lại nói:

- Đó không phải là anh trai của Frederik và Amelia sao? Nghe nói cậu ta chính là người thừa kế tước vị Hầu Tước tiếp theo của gia tộc Hall. Xem ra thì Bệ Hạ đã định xong hôn sự cho Công chúa rồi.

Vì gia tộc Graham là quan cũng có chút tiếng tăm, tuy nhiên thì lại quá an phận nên mãi chỉ ở bậc Nam Tước, trong khi đó gia tộc Hall xuất hiện khá muộn nhưng lại có tham vọng, tính ra thì ngoại trừ những lớp người đầu tiên của gia tộc Hall là giữ chức Nam Tước, sau đó họ đã tiến lên hàng Tử Tước, không lâu sau này thì gia chủ của gia tộc Hall - Albert Hall đã đưa gia tộc lên hàng Bá Tước, và bây giờ chính là Hầu Tước. Nếu như không có gì thay đổi thì rất nhanh thôi gia tộc Hall sẽ lên hàng Công Tước.

Mà Công chúa năm nay cũng đã mười sáu tuổi rồi, có thể Hoàng gia đang rất gấp rút để tuyển chọn phò mã cho cô. Nghĩ đến đây thì Ricardo không kìm được mà siết chặt, đôi mắt cũng có chút híp lại, gương mặt bắt đầu sa sầm. Hóa ra những ngày này cô không đến tìm anh là vì bận hẹn hò với người khác sao? Đúng là thú vị thật đó, hôm trước vừa mới nói thích anh, hôm sau liền chạy đi hẹn hò với người khác. Quả nhiên là tính khí không thay đổi mà.

Có lẽ vì ánh nhìn của Ricardo khá nóng bỏng nên Katherine cũng có chút chú ý, cô nhìn xung quanh một lúc thì lại chạm đến mắt của anh, nhìn cái ánh mắt kia đi, đã sắp nướng chín cô rồi. Ngay sau đó thì Katherine cũng trực tiếp xoay người lại, còn tự cầu mong rằng Ricardo không nhìn thấy mình, ước gì bây giờ cô biết tàng nhỉ? Thật là muốn tàng hình quá đi.

Bước vào bên trong một nơi để nghỉ ngơi, lúc này Henry rất nho nhã để cô ngồi trước, sau đó thì liền ngồi ngay ở bên cạnh, hành động của cậu ta cũng làm cho Thái tử Hassan khá ngạc nhiên, không chỉ vậy mà còn nhỏ giọng nói với Frederik.

- Frederik, anh trai của cậu đúng là gả kì lạ đó. Chẳng phải trước kia cậu ta vẫn luôn không thích Rine Rine sao?

Đừng nói là Thái tử, đến cả cậu em ruột như Frederik cũng không hiểu nổi người này, tuy nhiên sau đó khi Frederik nhìn thấy ánh mắt của Amelia có ý cười và khinh thường, đột nhiên cậu ta hiểu ra rồi.

Còn Astrid vốn dĩ là bạn thân của Katherine, m theo nguyên tác thì cô ấy không tốt cũng không xấu, tương lai lại có thể là Thái tử phi nữa... Nhưng đáng là Thái tử lại không thích cô ấy, người mà Hassan thích lại chính là em gái của em gái của Lucar Cooper - Mary Cooper!

Tuy nhiên, cô gái Mary Cooper này thì quá ngu ngốc, lại hết lần này đến lần khác bị các tiểu thư nhà khác hãm hại, cuối cùng thì vẫn điên điên dại dại mà sống. Còn Hassan thì không thể kháng cự được, vẫn chấp nhận kết hôn với Astrid Lewi, sau đó kết hôn không lâu thì anh ấy đã mắc bệnh và qua đời. Còn cả đất nước này sau đó sẽ được thống trị bởi Ricardo Griffith và Amelia Hall.

Đó là nguyên tác, nhưng mà bây giờ cô xuất hiện ở đây rồi thì làm gì có chuyện nguyên tác sẽ xảy ra chứ. Nhưng mà nếu như Hassan không thích Astrid thì cũng nên tìm cho Astrid một nơi đáng nương tựa... Ví dụ như là Liam Graham!

Mặc dù bây giờ gia đình của Liam chỉ là bậc Nam Tước, nhưng đợi khi Ricardo có thể thành công đánh tan tác được chúa tể ma thú thì anh sẽ là Đại Công Tước, lúc đó Liam Graham cũng là Hầu Tước, đối với Astrid Lewi thì vẫn rất ổn.

- Công chúa, em nghĩ gì vậy?

Lúc này Katherine mới giật mình nhìn về phía của Henry, nhưng đập vào mắt cô chính là một nụ cười không hề giả trân. Cô cũng chỉ nhàn nhạt cười đáp, đúng là dọa chết bảo bối rồi, cười gì mà thấy ghê quá hà.

- Henry Hall, hình như nhà ngươi là anh trai của Frederik nhỉ?

- Vâng, ta và Frederik là song thai. Thần vừa vặn ra đời trước nó một chút.

Katherine liền gật đầu, tuy nhiên thì trong tiểu thuyết gốc thì cái người tên Henry Hall này xuất hiện không nhiều, mặc dù là một người mang mana hệ Phong khá mạnh, nhưng không có đất dụng võ như nữ phụ Amelia Hall. Nói chung thì tên này vẫn khá nguy hiểm, cô phải từ từ xem xét đã.

- Công chúa, ngày mai ta có thể đưa em ra ngoài chơi không? Ở bên ngoài cung có rất nhiều thứ mới mẻ... Hi vọng em sẽ không từ chối.