Ác Nữ Hôm Nay Lại Ngọt Ngào

Chương 10: Làm hòa (2)



Sau đó thì Katherine cũng đi đến căn phòng của Ricardo, nhưng đương nhiên cô không có ý định gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Ngay khi cô đẩy cửa vào thì đã nhìn thấy Ricardo đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ở bên kia là một cánh rừng lớn đầy u ám và nguy hiểm.

Bất chợt lúc này cô lại đi đến, nhẹ giọng gọi:

- Ricardo...

Nghe thấy có người gọi mình thì Ricardo cũng theo quán tính mà xoay người lại, nhưng rồi ngay sau đó anh liền giật mình vì sự xuất hiện của cô. Nhưng thứ khiến cho Katherine chú ý lại chính là gương mặt của anh bây giờ đang cực kỳ bơ phờ, bất chợt Katherine lại tiến lên một bước, nhưng khi cô tiến một bước thì anh lại lùi một bước.

Cái hành động đó của anh cũng đủ để làm cho Katherine biết thân biết phận, hẳn là bây giờ anh đang giận lắm, cũng có thể là không muốn nói chuyện với cô nữa. Nghĩ đến đây thì Katherine chỉ cười nhạt, sau đó nói:

- Tôi nghe nói sắp có cuộc chinh phạt ma thú, lúc đó anh chắc cũng sẽ đi nhỉ?

- Vâng.

- Ừm... Chuyện của Henry Hall...

- Công chúa!

Katherine cũng giật mình nhìn anh, nhưng bây giờ trong ánh mắt của Ricardo thì hình như đang rất tức giận, chỉ có điều cô lại không hiểu rốt cuộc là anh đang giận cái gì nữa. Chẳng phải cuộc chinh phạt lần này sẽ là cơ hội lớn giúp anh lập công sao? Tại sao anh không cố gắng tập luyện mà lại bày ra vẻ mặt ủ dột như vậy chứ, đúng là kì lạ mà.

- Nếu... Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Ri... Mà thôi, chúc anh thuận lợi nhé.

Sau đó thì Katherine liền quay lưng muốn rời đi, nhưng khi cô đi được ba bước thì bàn tay đang bị ai đó nắm lại, không lâu sau thì cô cũng bị một loạt động tác của Ricardo làm cho giật mình, không chỉ là nắm tay của cô mà anh còn kéo cô lại, trực tiếp ôm cô vào lòng, gương mặt điển trai kia cũng thoáng qua nét ngại ngùng, còn nhỏ giọng nói:

- Đừng đi... Đừng đi mà...

- Ri... Ricardo?

- Ừm... Katherine... Katherine... Đừng đi.

Giọng nói trầm ấm này thật sự khiến cho cô kinh ngạc, chắc hẳn đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô thay vì danh xưng "Công chúa" nhỉ? Nhưng tại sao bây giờ cô lại thấy có chút không thoải mái, cô có cảm giác nóng rát và bứt rứt lắm... Trái tim của cô cũng không tự chủ được mà bắt đầu đập liên hồi, tệ thật... Cô... Chẳng lẽ cô động lòng rồi? Với Ricardo sao? Như vậy... Liệu có ổn không?

- Katherine... Đừng đi, có được không? Tôi... Tôi không muốn em đi gặp người khác... Cũng không biết tôi bị gì nữa, chỉ là thấy rất khó chịu... Katherine... Đừng đi.

Lúc này gương mặt nhỏ của Katherine cũng sớm đã đỏ ửng rồi, cái người này đúng là một tên kì hoặc, toàn nói ra những câu kì lạ thôi... Đúng là... Đúng là làm cho cô muốn nổ tung rồi.

Đương nhiên Katherine cũng đưa mắt quan sát Ricardo, và thứ cô nhận được chính là gương mặt nóng bừng của anh, nó nóng đến mức cả hai tai và cổ của anh đều đã đỏ hết rồi... Người này ngại ngùng như vậy mà vẫn ôm chặt cô, dường như không có ý buông ra vậy. Bất chợt Katherine liền hắng giọng một cái, nhỏ giọng, nói:

- Cái đó... Có thể tách ra một chút được không?

Hiển nhiên là Ricardo không muốn, nhưng anh cũng không muốn khiến người con gái đó khó xử, nên đã nhẹ nhàng buông cô ra. Ngay lập tức thì Katherine liền quay lưng lại với anh, cô liền dùng tay quạt cho gương mặt đang nóng rát của mình, đúng là điên rồi... Tại sao cô lại ngại ngùng như vậy chứ? Cô... Anh... Hai người vừa rồi đang làm trò gì vậy trời! Đúng là điên rồi.

Sau khi chấn tỉnh lại thì Katherine liền nhìn anh, sau đó cũng có chút ngập ngừng, nói:

- Chuyện đó... Cái đó... Tôi...

- Katherine... Tôi gọi em là Kat được không?

- Hả?

Cô hoàn toàn ngơ ra luôn, cái cô muốn nói đâu phải chuyện này... Nhưng mà... "Kat" là gì chứ, chẳng phải những người khác thường hay gọi cô là Rine à? Tại sao anh lại muốn gọi cô là "Kat" chứ?

- Có... Có được không?

- Tùy... Tùy anh.

Nhận được sự chấp nhận từ cô thì Ricardo đã rất vui, sau đó anh còn muốn tiến đến ôm cô thêm một chút nhưng Katherine phản ứng nhanh đã đẩy anh ra, còn ho khan một chút, nhỏ giọng nói:

- Lỡ người khác vào thì sao?

- Không sao. Không có lệnh của tôi thì sẽ không ai dám vào, hơn nữa... Còn có em ở đây... Kat!

Tuy là nói như vậy nhưng Katherine cũng có chút ngại ngùng, bây giờ giữa hai người họ cứ như là đang hẹn hò bí mật vậy... Ủa khoan! Hẹn hò? Hai người đang hẹn hò sao? Không đúng... Làm sao có chuyện nam chính ngôn tình lại hẹn hò với nữ phụ độc ác chứ... Cái này có nhầm lẫn gì không?

Tuy nhiên, còn chưa đợi Katherine nghĩ xong thì Ricardo lại một lần nữa siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, không chỉ vậy mà anh còn muốn có chút gì đó tiến xa hơn, ví dụ như hôn chẳng hạn.

Nghĩ là làm, Ricardo nhìn say đắm vào cánh môi nhỏ màu đỏ hồng kia, bất giác chính anh cũng phải kìm chế lại sự ham muốn trong bản thân, nhưng sau đó cánh môi nhỏ kia lại mấp máy gọi:

- Ricardo... Ricardo... Anh... Ưm!

Còn chưa đợi Katherine nói xong thì Ricardo đã chủ động hôn lấy cánh môi của cô, vì hành động của anh quá bất ngờ nên cô cũng chỉ biết mở to hai mắt mà ngạc nhiên. Tuy nhiên thì phải công nhận là người nam nhân này có chút... Vụng về.

Lúc này Ricardo cũng chỉ biết làm theo bản năng mà hôn xung quanh môi của cô, nhưng Katherine lại nhanh chóng bám lấy tốc độ của anh, bàn tay nhỏ liền chạm vào gương mặt của anh, từ từ giúp anh thỏa mãn. Lúc này Ricardo cũng có chút kinh ngạc khi cảm nhận được chiếc lưỡi nóng bỏng của Katherine, nhưng rồi sau đó anh cũng nhanh chóng bắt được cô, trực tiếp điên cuồng hôn lấy mút để. Hoàn toàn đem Katherine ôm chặt ở trong lòng.

Người con gái này đúng là có độc, không dứt ra được!

Và hơn hết là... Anh không có ý định dừng lại!